1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Suốt đêm qua, chờ tin nhắn của anh, nhưng không thấy. Em vừa vui, vừa buồn. Vui vì chắc anh đã hiểu ý em. Buồn vì chắc lúc này anh đang bên H.
    Thế mà sáng ra, 6h anh đã nhắn tin : hôm qua anh nhậu với cơ quan, về ngủ từ 6h chiều.
    Thấy vui vui. Nhưng lại lo là anh nhắn thêm cái vế sau : anh và bé H chia tay rồi. :-ss
    Lập cập hỏi lí do. Hóa ra hôm qua H cố tình ở nán lại 1 hôm để đi chơi với anh. Thế mà anh bận quá, nên không gặp được. H bảo anh không quan tâm đến H.
    Nghĩ cũng lạ, chắc tại mới yêu nhau, H lại còn trẻ quá nên cần sự quan tâm đến thế. Chứ như em bây giờ, chỉ mong tình yêu lớn bận bịu gì đó, cho em thoải mái tự do 1 hôm mà không được.
    Cố bảo anh: anh phải giải thích về công việc của anh cho em nó hiểu và thông cảm chứ. Thế mà anh cứ : mặc kệ nó, muốn làm gì thì làm.
    Đã bảo với anh nhiều lần rồi : tình cảm xây dựng thì khó nhưng vứt bỏ dễ dàng lắm. Em chỉ sợ sau này anh lại hối tiếc thôi. Hiểu không?
    Mong anh có quyết định đúng đắn vì dù sao đi nữa mìh cũng không đến được với nhau.
    [r32)]
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy nhớ anh tẹo nào nên không viết được gì cho anh hết. Chỉ chúc anh một ngày mới bình yên.[r32)]
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa bảo chiều nay anh lên ăn trung thu với em.
    Nửa muốn anh lên nửa lại muốn đừng lên. Thấy vô cùng phi lí thế nào đó. Sau 1 hồi tranh luận kịch liệt đến hăm dọa sẽ tắt điện thoại, cắt liên lạc. Cuối cùng anh cũng xiu. Nhưng không biết cái máu liều của anh nó có tái phát không đây nữa. Anh khùng à.
    Đừng lên nhá, để em quên anh như 2 hôm nay em đã làm được rồi đấy. \:D/
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dù chiều qua anh đã nói anh chỉ tạt qua gởi quà SN cho bé H xong anh lại đi chơi cùng em. Nhưng làm thế nào em chấp nhận được chuyến đi 1 công đôi ba việc của anh?
    7h anh bảo đã đến. Em và P qua chơi cùng luôn. Nhưng em lại bảo : thôi anh à. Hai đứa em chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi.
    Rồi em chuẩn bị đi chơi cùng tình yêu lớn. Thấy tội tội tình yêu lớn. Vừa đi phun thuốc muỗi về mà phải đi chơi với em. Nhưng tình y6eu lớn vẫn vui vẻ. Đường kẹt xe dã man. Vậy mà vòng tay ôm tình yêu lớn em thấy mình thật bình yên.
    8h30 nhắn tin cho anh : chúc 2 người có 1 buổi tối ngọt ngào.
    Nhận được câu trả lời : giờ về, không chơi bời gì hết.
    Choáng! Lật đật gọi lại anh bảo bé H nó không muốn gặp anh.
    Đấy, em đã nói rồi, tình cảm xây dựng thì khó mà phá bỏ thì nhanh lắm.
    Anh bỏi em qua nhậu với anh. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ lại quyết định không qua. Gọi điện xiin lỗi anh và vòng tay ông chặt tình yêu lớn.
    Có lẻ chỉ có tình yêu thật sự thì mới bền vững anh à. Em giờ đã cân bằng trở lại. Thấy hết nhớ anh, hết suy nghĩ về anh, Mấy hôm nay chờ tin nhắn nhưng là tin nhắn của tình yêu lớn. Mà đâu cần phải chờ. Tình yêu lớn luôn nhớ đến em, luôn gọi điện, nhắn tin cho em dù ngày nào cũng gặp đấy thôi.
    Giờ em lại thấy con bạn thân em nói đúng, em chỉ say nắng anh thôi. Cái gì say mà không tỉnh. May là em tỉnh lại rất nhanh.
    Chỉ mong anh yêu ai thì yêu thật lòng. Đừng thả hìh bắt bóng anh nhé.
    Chúc anh bình yên.@}
  5. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thấy nhớ anh là sao ta? :-??
  6. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hai này cuối tuần quả là kinh khủng đối với em anh à. Nhưng em rất cám ơn anh dù bận rộn nhưng vẫn hỏi han, động viên em. Anh làm việc nhiều như thế thì sức khỏe thế nào nhỉ? Làm cả thứ 7, CN. Nhân viên nhà nước gì mà kỳ cục thế?
    Anh hỏi tuần này tân gia nhà Cô L em có về không? Kèm theo cái nháy mắt rất là.... đen tối. Đang nữa muốn về nữa muốn không.
    ~X Mà lần này em có về em cũng không nhậu với anh đâu mà ham. Quyết tâm đấy. Ngồi xa nhau ra. Coi như không quen biết nhau là tốt hơn cả dù cả tuần trước em nhớ anh....cồn cào :(( ( nhưng ngồi xa nhau thì em mới...nhìn anh được chứ :-bd )
    Nhưng em phải " cải tà quy chánh" thôi anh à. Đúng là anh không có đủ thời gian quan tâm, chăm sóc đến cả bản thân anh chứ nói gì chăm sóc quan tâm người khác. Nhưng em hiểu điều đó. Có điều em hiểu nhưng không thể làm gì được. Chỉ mong người con gái nào thật sự yêu anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi.
    Sẽ có thiên thần thay em yêu anh. Em tin là thế. [r32)]
    Giờ em chắc là em không hoàn toàn quên anh được đâu. Chỉ âm thầm nhớ anh như thế này thôi anh nhé. [-(
    Chúc anh ngày tốt lành. :x
  7. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Vừa nhận điện thoại của anh. Vui quá. lalala. :x
    Hôm nay mới thấy anh có 1 ngày ăn đúng giờ, tỉnh táo sau 1 buổi làm việc. Cố gắng phát huy anh nhé [r32)]
    " em không nhậu thì ngồi nhìn anh nhậu cũng được. :)>- "
    " Đồ nhảm nhí. Anh nhậu có gì hay đâu mà nhìn? =)) "
    " Tại em chưa phát hiện ra cái hay đó thôi \:D/ "
    Anh kinh dị quá. Nhưng em vẫn vui nhé. Cám ơn anh. @}
    Em lại làm ngược lại những gì em đã quyết tâm rồi anh ạ. Tại anh cả đấy. Anh ác độc, ....nham hiểm thật. Hic [-X
    Chúc anh buổi chiều làm việc hiệu quả. :x >:D<
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em đã cảm thấy có lỗi với tình yêu lớn anh à. Em phải điều chỉnh lại mình thôi. Vì em biết không ai yêu em bằng tình yêu lớn của em. Xin lỗi anh nếu em sẽ làm anh buồn nhé. :(( :(( :((
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em sẽ " thú tội " với tình yêu lớn. Hi vọng tình yêu lớn sẽ không làm căng thẳng với anh. :-ss
    Cố lên. :((
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa thú tội trước bình minh anh à. Chắc tại em tham lam, không muốn mất ai cả. Em hư quá thể. Hôm qua anh không nhắn cho em cái tin nào ngoài " ngày bình yên ". Thấy thiếu thiếu gì đó. Thế mà sáng nay anh nhắn tin em không thèm trả lời, làm anh phải gọi lại. Hóa ra việc anh bận quá. VN mình còn nghèo nên anh bận là đúng rồi. Hôm nào cho em mượn vài trăm, em " kiếm " tấm chồng coi nào. \:D/ Chỉ dặn anh ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Vậy mà thấy vui vui. :-?? Em chán em rồi đấy. ~X
    À, em đang muốn nghỉ việc. Tìm một việc nào năng động hơn để giết thời gian anh à. Việc em đang làm nhàm chán quá. Ngồi riết có ngày em quên cả tiếng người \:D/
    Sếp mà duyệt cho em nghỉ, em bỏ hẳn 1 tháng đi chơi cho đã. Từ lúc ra trường tới giờ em đã được đi chơi đâu cơ chứ. @-)
    Trong kế hoạch ăn chơi của em đã bổ sung thêm anh đấy nhé. Sướng chưa? [r2)]
    3 đứa mình cùng cố gắng nhé. Tới đâu hay tới đó. [-(
    Chúc anh ngày mới an lành. @}

Chia sẻ trang này