1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hết chịu nổi, cầm đt nhắn tin cho anh
    - Anh khỏe ko? LN mưa ko?
    - LN tạnh mưa rồi. Anh bình thường. Em hỏi sao nghe xa lạ vậy?
    - Em hỏi bình thường, lạ gì đâu.
    Thế mới biết em chưa thể quên đc anh, anh à. Cứ nhắm mắt lại là thấy cái dịu dàng, cái lãng mạn của anh. Biết đến bao giờ em mới quên hẳn đi được? Dằn vặt mãi nhau thế này sao anh? :((
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo anh sẽ đi công tác CT 2 tháng. Em cũng không biết nên mừng hay buồn vì thật sự nó có liên quan gì đến em.
    Thế mà vẫn lo lo. Anh hay ốm, công việc lại bắt buộc nhậu nhẹt thế thì ở 1 mình ai lo lắng cho nếu anh bệnh? @-)
    Công tử bột chính gốc là anh đấy, thế mà hay làm ra vẻ dân chơi.
    " có vợ đẹp thế nên M ghen là phải rồi.
    ơ, em thì đẹp gì, H mới đẹp chứ anh.
    9,10. không ai hơn ai. "
    Thấy nhói lòng. :-w
    Trong cái câu nói ấy nó chứa bao nhiêu nghĩa. Mà em phải hiểu theo nghĩa nào cho đúng? >:P
    Mà sao sáng nay ngủ dậy, nhận tin nhắn và cả hôm qua anh gọi em lại không có cái cảm giác hồi hộp như trước. Chả thấy vui, chả thấy buồn giống như đang nói chuyện với cái thằng bạn thân lâu năm thế nhỉ :-??
    Hi vọng là em có thể xem anh như mấy thằng bạn thân thiết. Và chỉ là...bạn. \:D/
    Chúc anh lên đường bình an. [r32)]
    Công tác tốt và sớm trở về dù trở về không phải vì...em [r2)][r2)][r2)]
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh chính thức lên đường và em chính thức quên anh từ hôm nay.
    Tạm biệt topic này nhé. Hi vọng em sẽ không quay trở lại đây để bảo nhớ anh nhiều lắm. [r32)]
  4. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    viết cho ng yêu dấu
    viết gì bây giờ nhỉ, viết gì khi yêu thương lúc nào cũng đong đầy vậy mà sao vẫn cảm thấy có cái gì đó ko ổn, ko thoải mái :(
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 tháng rùi đấy... anhnhớ em nhiều, người đàn bà đến sau!
  6. Sushiiiii

    Sushiiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình lại thích hắn chứ, 3 tháng rùi đấy. Đồ con lợn
    quên quên ngay lập tức!
  7. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    trc h e vẫn muốn quên a, quên a thật nhanh, nhưng e chẳng thể nào làm nổi
    a vẫn ở đó, hiện hữu trong trái tim, đến tận bi h, khi a là của e rồi, e vẫn chẳng thể nào cảm thấy yên bình, phải chăng e với a vẫn có khoảng cách quá lớn
    nhiều khi e chẳng cảm thấy được tình yêu của a mặc dù a rất gần :(
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em quay lại topic này để viết nỗi nhớ. Vì em sẽ không nhắn tin, gọi điện gì cho anh nữa cả. Viết vào đây cho vơi đi chút nhớ chút thương còn sót lại. :-ss
    Nhớ anh cồn cào, hôm nay lại thêm chữ " ghét ". Em không biết ai nói dối em. Nhưng đang mong anh là người nói dối để em củng cố thêm quyết tâm quên anh đi. :-??
    Nhớ cái dáng gầy gầy của anh đến cháy lòng. :((
    Phương trời xa anh bình yên nhé. :((:((:((
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh à, tối qua nhỏ bạn thân em gọi hỏi em còn nhớ anh không đấy. Em trả lời rất dứt khoát : CÒN \:D/
    Nó bảo em ngốc, nhớ làm gì. Nhưng em nhớ thì em nói nhớ. Cứ bảo quên rồi, đến lúc gặp lại nhau còn đau hơn gấp trăm lần vì lỡ nói dối chính mình. :-bd
    Mà sao anh không cút ra khỏi suy nghĩ của em được nhỉ? Anh làm cuộc sống của emnó rối tung beng, không tập trung làm gì được, nước mắt thì cứ cực trào ra dù với bất kỳ tình huống vớ vẩn nào. [r37)]
    Giờ em chả muốn gì hơn là anh cút ra khỏi đời em. Vác balo dọn dẹp hết mọi thứ trả em lại trái tim bình thường, không thương tật. Nhanh !!! [r37)]
    Túm lại là : em vẫn rất rất rất nhớ anh. :((:((
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em không có gì nhiều để viết cho anh. Nguyên ngày hôm qua đã rất kiềm nén không nhắn tin, gọi điện. Viết tin nhắn xong còn mỗi nút send mà không dám bấm. Lại xóa. Tối qua ngủ ngon, không giật mình loay hoay tìm điện thoại xem có tin nhắn hay không? =D>
    Em đang đối mặt với nỗi nhớ một cách dũng cảm nhất có thể. Dù đôi khi nỗi nhớ làm em muốn buông xuôi. Nhưng vì sự yên bình trong cuộc sống của cả 4 người, em sẽ tiếp tục chiến đấu. [-(
    Không có cuộc chiến nào dữ dội và khó khăn hơn cuộc chiến với chính mình. Với chính nỗi nhớ mình đang mang nặng trong lòng. ~X
    Mong anh bình yên nơi phương xa đó. @}

Chia sẻ trang này