1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    A đã để tuột mất bàn tay e thật rồi sao ??? bàn tay mũm mĩm xinh xinh mà a đã tự bảo mình phải nắm thật chặt suốt đời , phải chở che cho e dù cho gió lạnh mùa đông hay mưa rào mùa hạ ....
    Mọi thứ vụt tan biến như một giấc mơ .... đêm qua a lại mơ thấy e , những ngày này a chỉ muốn chìm trong giấc ngủ vì chỉ có khi ngủ đi a mới được gặp e trong những giấc mơ, hạnh phúc mong manh mới lại trở về ... bao giờ thì a mới chịu tỉnh lại với cs thực của mình đây ? .... tìm e trong giấc mơ ....
    A đã quen nhiều ng con gái trước đó nhưng chỉ đến khi gặp e thì a mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu thực sự , ko định nghĩa được đâu nhưng trái tim a tin chắc e là người a yêu nhất trên thế gian này .... e đã đến bên a nhẹ nhàng và hạnh phúc , a vội vàng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , về hạnh phúc giản đơn mà a sẽ cố gắng thật nhiều để luôn thấy nụ cười trên môi e .... nhưng giờ mọi thứ đã ở lại sau lưng rồi và a ko còn dám ngoái nhìn lại hun hút phía sau đoạn đường mình đã đi chung nữa.... Mong e bình yên và hạnh phúc nhé !
    Nếu một ngày .... nếu có một ngày mình lại gặp nhau trên đoạn đường phía trước , nếu mình chợt nhận ra là cần cho nhau thì a vẫn sẽ dành t.y đầu tiên của mình cho e , để lại yêu e như ngày đầu e đến .... ANH YÊU EM NGỐ CỦA ANH NHIỀU LẮM !!!
  2. Nguyen.91

    Nguyen.91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em nhiều lắm...nhưng mãi mãi anh vẫn là người cô đơn.
    bởi vì...
    em không yêu anh...!
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3, học ở trường TP đi học thêm Hoá vào 3 ngày trong tuần. Đi học là do ba' chị họ đăng ký giúp, thế nào học chung với một cô bé cùng lớp... thấy vui.. vì không phải được học mà được nói chuyện nhiều hơn với cô bé đó
    Gần một năm học thêm cùng nhau, nhưng cũng chẳng dám ngỏ lời gì với cô bé.. nhát quá
    Khi tốt nghiệp cấp 3.. dồn hết can đảm rồi cũng rủ cô bé đó ra ngoài đường Phan Đình Phùng HN (gần trung tâm học thêm) rồi ngỏ lời.. Rồi xấu hổ muốn chui xuống giếng
    Cô bé đó lại thích thằng bạn thân của mình.. ghét... ghét...
    Đến bây giờ vẫn không hiểu sao vẫn không thể giải thích nổi.. sao mà mình ngu ngốc thế... Bây giờ vẫn thế
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Có phải tình yêu không khi hai người không còn quan tâm đến nhau, không còn biết sự hiện diện của nhau. Có nhau hay không không quan trọng.
    - Không!
    :-ss
    Thế thì đó là gì nhỉ? Em muốn anh trả lời nhưng có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều vì từng câu em nói. Em nói là nói trường hợp của em cơ, đâu liên quan tới anh. Đúng không? Sao anh lại không tư vấn cho em được nhỉ? @-)
    Thế này thì mãi 2 đứa chả quên được nhau. Tiếp tục cố gắng quên anh nhé. :-"
  5. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng nếu ng con trai đó thật lòng yêu bạn thì những câu như " mình làm bạn nhé ? " ; " làm anh em tốt nhé ? " là tàn nhẫn và khiến ngta đau khổ nhiều đến thế nào ko ? con gái thường chỉ làm sao để mình thấy thoải mái nhất mà cứ nghĩ rằng như thế là tốt cho cả 2 , đừng nghĩ rằng con trai vốn mạnh mẽ hơn thì ko biết đau . Chính vì mạnh mẽ hơn nên một khi tổn thương thì nỗi đau đó càng lớn hơn rất nhiều đấy . Nếu ko còn yêu thì hãy để anh ấy ra đi mãi mãi như chưa từng biết đến nhau trong đời , đó mới là cách tốt nhất để anh ta vơi đi nỗi đau ...
    Khi ng con trai từ chối làm bạn , làm anh trai ... thì con gái bảo rằng bọn tớ ích kỷ , nếu ko yêu thì ko là gì cả nhưng các nàng có chịu hiểu cho cảm giác của bọn mình đâu, nếu t.c chỉ hời hợt thì quá dễ làm bạn nhưng khi càng chân thành thì càng ko thể làm thế ...
  6. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi , có thể đừng trách mình nhiều chuyện được ko ?
    Chỉ là vô tình thôi đọc được những dòng nhắn nhủ của bạn với ng kia mà mình cảm thấy có lúc nào đó thật giống với mình và ng con gái mình yêu . Có một điều giống nhau duy nhất đó là bọn mình cũng chia tay nhưng chẳng thể quên nhau được , cứ phải kìm nén cảm xúc, dối lòng , vô tình làm đau nhau thật nhiều ....
    Mình ko biết lý do chia tay của bạn là gì nhưng nếu có thể sao bạn ko cố gắng thêm lần nữa , bởi vì mình cũng đã và đang trải qua nhiều cảm giác giống như bạn đấy . Mình cũng nhớ rất nhiều , làm gì cũng nhớ , nhớ cả trong mơ .... cũng có lúc qua bạn bè mình được nghe điều gì đó mà có thể để mình tin rằng cô ấy đã lừa dối mình và mình nghĩ rằng đã thanh thản hơn để quên . Cũng có những ngày mình đã ko còn mơ , đã thấy bình yên và mình vội vã mỉm cười nhưng sự thật ko phải vậy ....
    Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nỗi nhớ ùa về và vây lấy mình ,chẳng thể tập trung làm gì cả , cố nghĩ rằng ngta ko xứng đáng , ngta dối lừa mình nhưng ko làm được , tại sao ngta lừa dối mình rồi mà khi ngta chủ động chia tay ngta lại còn nhớ mình nhiều đến thế , ngta vẫn khóc hằng đêm khi nghĩ về mình và ngta vẫn ước mong chỉ được nghe giọng nói của mình .... và vậy nhưng tại sao ngta ko thể cố gắng tiếp tục cùng mình bởi vì mình vẫn còn yêu ngta thật nhiều .... có lẽ ngta cũng vẫn còn yêu mình như vậy .... nhưng tại sao ko cố gắng tiếp ???
    Con gái thật ko thể nào hiểu được, mong sao bạn hãy tự cho chính mình một cơ hội và cả cho ng kia nữa , mình tin rằng bạn vẫn còn nhớ nhiều như thế là vì bạn vẫn còn yêu anh ấy ...
  7. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @dearboy : cám ơn bạn đã đồng cảm với mình. Nhưng có lẽ bạn nên đọc lại từ đầu những lời tâm sự của mình thì sẽ hiểu hoàn cảnh của mình không thể nào níu kéo hơn được nữa. Mình đã và đang đó một tình yêu lớn trong 7 năm. Còn người mỗi ngày mình viết đây lại là một người vừa xuất hiện trong đời mình thời gian gần đây. Mà anh mới lại là con nuôi của cô ruột anh cũ. Phức tạp thế đấy bạn à. ~X
    Làm thế nào mình dám níu kéo, dám cho người ta một cơ hội? Quên đi là cách tốt nhất. hic:((

    @ Anh : cứ tiếp tục lờ lớ lơ nhau như thế này sẽ mau quên nhau đấy. Cố lên nhé anh. Đừng nản lòng nhé. Mình sẽ quên nhau được thôi mà ^:)^
  8. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng là phức tạp thật nhưng mình tin rằng t.y và hạnh phúc thực sự chỉ có một mà thôi. Mong bạn có thể lựa chọn đúng và luôn hp ^^
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy. Tớ đã lựa chọn và đang cố quên người lạ vô tình bước ngang qua trái tim tớ.
    Chúc ấy ngày mới tốt lành.
    @ Anh, em vẫn nôn nao khi nhận tin nhắn của anh. Nhưng e quyết tâm không trả lời. Chán em thật. :((:((:((
  10. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừm thật tốt vì bạn đã lựa chọn được cho mình , có lẽ người con gái của mình cũng giống bạn lúc này , có điều người ta không lựa chọn ai trong 2 người cả ... mình thì đang vùng vẫy cố thoát khỏi nỗi nhớ chỉ vì yêu ngta quá nhiều ... gíá mà con tim mình có thể vui trở lại ... mình nhận ra sai lầm lúc trước nhưng đã ko còn một cơ hội nào nữa để lại được yêu ng ấy ...

Chia sẻ trang này