1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, điên mất thôi,
    chính trị đã tạch rồi, tuần tới thi lý thuyết và tay nghề mà em cứ giận dỗi liên miên, tính tình thì như trẻ con.
    Lo lắng, yêu chiều em, quan tâm em cũng bị nói.
    Điên quá điên quá đi!
  2. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh lại đc gặp em
    Từ cái lần đầu nói chuyện, em vừa lạnh lùng, vừa dễ thương ...

    Tự hỏi không biết có fải cách sống of mình có khác ng wá ko, từ hôm đó đến giờ, anh đã nghỉ đủ thứ chuyện cho ngày mai, để nói chuyện, để đc gần gũi em hơn
    Nhưng ... đến bây giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày, cái mặc cảm lại trỗi lên.

    Nghĩ đến ngày mai, vừa thấy vui, vừa thấy ngại.
    Anh không có kinh nghiệm làm quen ng khác, không đẹp trai hơn ai, càng không biết nói chuyện với con gái, liệu anh có thể quen được với em ?

    Phải chi, ng ta có thể hiểu nhau mà không cần lời lẽ, có fải tốt hơn ko ?
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, giờ em nên trả lời mail cho anh lúc này hay không? Lúc mà em đang cần một bờ vai nhất. Em sợ em lại liu xiu vì anh.
    Tất cả mọi người đã quen đóng khung em là một con bé lúc nào cũng vui vẻ. Hình như khôn ai chấp nhận giọt nướt mắc của em kể cả tình yêu lớn. :((
    Chỉ có anh là biết lúc nào em buồn dù chỉ nghe tiếng em qua điện thoại. Anh xuất hiện đúng những lúc em cần một chỗ dựa nhất. Những việc nhỏ nhặt thế đã làm nên 1 anh rất riêng trong tim em.:x
    Mấy tấm ảnh anh vừa gởi thấy anh mập ra nhỉ. Hay tại anh mới cắt tóc nên thế. Nhưng nhìn trẻ quá. Phải già già cho giống em.:)>-
    Cơ mà đoàn nhiều bé xinh tươi thế? Thảo nào tụi nó bắt mất xác anh những 2 tháng. Giận. ~X
    Quyết tâm ko trả lời. Xem như em chưa nhận được mail. :-"
    Tuy đang cần bờ vai anh nhưng không bao giờ em cho phép trái tim mình hướng về anh một lần nữa. Quá khổ sở để vượt qua được nỗi nhớ anh. :((
    Nếu anh có về, đừng liên lạc với em nhé. Em sợ....=((
    Chúc anh bình yên. :-*
  4. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là ... ngày mai, em vẫn xinh đẹp, hồn nhiên, nhưng anh vẫn không có cách nào tiếp cận đc.

    Tiếc, nhưng cũng rất vui khi được thấy vẻ đẹp lúc em cười ...
  5. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh!

    Dạo này tự nhiên anh "ngoan" hẵn, hôm nào đi làm về cũng được anh đón về, em thấy mùa đông này ấm lắm biết không anh? Cảm thấy bình yên khi mỗi lúc hết giờ làm được nhìn thấy cái dáng hao gầy của anh dưới cổng, hạnh phúc gấp ngàn lần khi ngồi sau xe, choàng tay ôm anh và anh thì thỉnh thoảng buông một tay để nhéo vào tay em. Hạnh phúc và ấm áp lắm anh ạ!

    Đôi lúc em buồn, đôi lúc em lo lắng vì người trước vẫn cứ gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh và vẫn rất nhớ anh. Em lo và chỉ muốn ôm mối lo đó cho riêng mình, em thấp thỏm mỗi khi anh đi công tác về ... phía ấy nhưng rồi những cuộc điện thoại liên miên của anh làm lòng em yên thêm rất nhiều. Chắc là hiểu được suy nghĩ của em nên hôm qua anh nói rằng "nếu anh đã có tính lăng nhăng thì em có giữ anh cũng không được vì vậy hãy tin anh và đừng nghĩ lung tung nữa em nhé!" Biết là lúc đó em hạnh phúc như thế nào không anh? Em sẽ tin anh vì nếu có nghĩ ngờ em cũng không làm gì được mà chỉ dằn vặt mối quan hệ của mình thôi, chỉ làm khổ chúng ta mà thôi.
    Anh ah! Em sẽ không buông tay ra nữa đâu và như em đã nói chỉ cần anh yêu em một chút thì em sẽ yêu anh gấp ngàn lần như thế. Công việc sắp xong, anh sắp qua đón em về và em muốn nói rằng em yêu anh!
  6. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chờ đợi là 1 ngày nghĩ thêm những điều vớ vẩn.

    Không biết, nếu lúc xin sđt mà em ko cho thì sẽ nhục nhã như thế nào ? Rồi nếu cho mà phát hiện ra em không hợp hay đã có ng yêu thì sao ? Nếu em thích mình thì sao, liệu mình có khả năng giữ em ấy ko ?

    =)). Thôi, nghỉ. Dạo này xàm xàm wá rồi.
  7. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh!
    Tuần tới là một tuần nhiều vấn đề của chúng ta, hãy luôn nắm chặt tay nhau anh nhé, em yêu anh!
    Em sẽ không dại dột nữa, sẽ luôn ôm em dù có chuyện gì đi nữa anh nhé! em yêu anh!
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em nghiêng ngã trong suốt những ngày cuối tuần bên anh. Anh ác lắm. :((
    Em cần một bờ vai để kéo em ra khỏi hình bóng anh. Thế mà sao anh thấy cái status đó của em để mà về. Nghĩ cái cảnh anh ngồi xe hơn 5 tiếng để về SG lúc 21h đêm làm em thấy liu xiu quá anh à. [-(
    Đón anh mà em xót cho cả anh lẫn cho em. Xót vì biết có cố cũng chẳng đi đến đâu. Mà buông nhau ra thì không thể chịu đựng nổi. :((
    Em đã cố gắng, cố gắng quên anh và em biết anh cũng thế. Nhưng có lẽ mình không thể quên nhau thì phải. =((
    Em chưa định nghĩa được đó có phải tình yêu không. Chắc anh cũng vậy. Nhưng sao vòng tay anh em thấy yên bình quá đổi. Nó không vững chãi nhưng em lại thấy an toàn. [r32)]
    Em bảo anh là người của công chúng. đừng giận em. Em nói thế là đúng sự thật đấy. Vì ai anh cũng quan tâm trừ bé H, người yêu anh. [r37)]
    Anh bảo hai người gần tháng chưa liên lạc. Ừ thì chả liên quan đến em. :))
    Anh bảo anh về SG chỉ muốn gặp em. Cái này liên quan đến em đây.:))
    Dù sao thì em vẫn muốn quên anh. \:D/
  9. bonmua078

    bonmua078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến phát chán con Chó ngao của tôi rồi! Các bác ạ
    Yêu nhau gì mà cứ 1 tuần lại cãi nhau nhỏ, 1 tháng lại có cuộc cãi nhau to! Thật là ngao ngan quá. Nó thật giáo điều luôn muốn diễn thuyết một vấn đề gì đó (nói nhiều đến dát tai) hễ tôi có khuyết điểm gì là nó lại bới móc, phê phán. Đời thủa nhà ai người yêu đi làm quần quật cả ngày về mà tối về nó cứ đòi nhõng nhẽo đi chơi xa mà lại phải thay đổi địa điểm liên tục, cứ hệ đi gần (vì tôi mệt không muốn đi) là nó lại bèo nhèo là anh yêu em không sáng tạo, không lãng mạn... thật là khổ vô cùng nhưng ma không biết làm sao đc. Nó muốn Tôi là người hoàn hảo để thoả mãn mọi nhu cầu của nó thì có lẽ tôi phải biến mình một Tour guide, một Nhiếp ảnh gia, một Nhà ẩm thực học... nhiều nghề đây.
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em mới phát hiện ra là tính anh còn trẻ con hơn cả tình yêu lớn. :-??
    Nên lại quyết tâm quên anh đi. Bạn em nói em cho anh 1 cơ hội có nghĩa là em yêu anh 80%. Nhưng không! em như một đứa bé thấy đồ chơi, bánh kẹo thì thích đấy nhưng vẫn không rời được bình sữa. [:D]
    Nên em sẽ thẳng thắn với anh lần nữa. Dù đó là những gì em không muốn nói. [-X
    Một tháng! một tháng nữa thôi em sẽ biết quyết định của mình là đúng hay không!!!:-"
    Em phải quên anh trong 1 tháng và phải tập nhìn anh như một người bạn sau 1 tháng nữa. ~X
    Em phải cố lên thôi. \:D/

Chia sẻ trang này