1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi! Em nhớ anh hu hu hu hôm nay lại ko được anh đón về nữa chứ. Híc sao lại có việc vào đúng ngày kỹ niệm này hả anh? Em ghét anh!
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ quên được anh với điều kiện anh đừng xuất hiện trước mặt em. :-bd
    Mà em thì sẽ không bị gặp anh trong vòng 1 tháng nữa. Xong đợt công tác anh về lại, em lại phải bắt buộc bị gặp anh. Không biết lúc đó lại thế nào? Tim em có đập bình thường không. Nhưng em vẫn cố. Cố gắng xem anh như bạn. Cố gắng nhìn anh với một ánh mặt khác và cố gắng không quan tâm đến anh nữa.=D>
    Em nói thì thế, không biết có làm được không nhưng phải cố gắng lên. ~X
    Lại 1 ngày nữa không liên lạc với anh. Nỗi nhới vơi đi thêm 1 chút. >:)
    Cố lên.
  3. fanlee9999

    fanlee9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đang cafe thì em nhắn tin rủ đi.... mua đồ (Má ơi... chết con)
    Vừa ghét... vừa sợ... vừa iu
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường. Nhớ anh chút chút. Tim đập bình thường. \:D/
  5. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    dù cho trái tim thuộc về người khác tôi sẽ mãi đợi em và sẽ có 1 ngày em sẽ hiểu ai là người yêu em nhất trên đời
  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm trong lòng ng Hn,hum nai k dc vui :(
  7. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chợt thấy lòng man mác.
    Ghét!
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    7 ngày, đã 7 ngày em không liên lạc với anh. 7 ngày làm nỗi đau em dài thêm. 7 ngày với bao suy nghĩ liệu em đã quên anh chưa? Nhưng khi em hỏi câu hỏi ấy thì em biết em còn nhớ anh nhiều lắm. :((
    19 ngày còn lại em phải cố cho vơi bớt nỗi nhớ. Chỉ vơi bớt chứ không thể nào quên được đâu anh. :((
    Sẽ cố gắng. Em biết em sẽ không dễ dàng quên. @-)
    Mỗi ngày em lại nghe " Quên " và " Người dưng ngược lối ". Cứ nghĩ sau 19 ngày nữa, mình sẽ làm thế nào? Gặp nhau thì mình vui hay buồn, mình chào nhau hay cúi đầu bước qua nhau?:-ss
    Cố lên nhé. Mình cũng cố gắng anh nhé. >:D<
  9. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tuần rồi, không biết phải chờ đợi đến lúc nào anh mới có dịp đc nói chuyện riêng với em nữa đây ?

    Tự trách mình sao hôm đó lại ngu đến thế không biết ? Chịu hỏi rõ ràng thì bây giờ đã không như vậy rồi. :(
  10. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Híc! Đợi anh qua đón về vô mạng đọc linh tinh và chán.

Chia sẻ trang này