1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại sáng đèn, thấy tên anh hiện lên cùng nội dung tin nhắn. Tim đập loạn xạ. Đã rất bình tĩnh để đọc và quyết tâm không trả lời :((
    Anh lại làm em nhớ. Anh ác lắm có biết không? [-( Không trả lời. Sure !!!\:D/
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa trả lời tin nhắn cho anh. Cầm đt lên rồi lại đặt xuống. Suy nghĩ mông lung.
    Ngày gặp lại nhau em phải tỏ vẻ mình bất cần và anh chẳng là gì để em qua tâm à? Không, anh đã trở nên quan trọng với em lắm rồi. Anh hiểu không? Anh ngốc lắm khi tự hiểu sự im lặng của em là sự giận dỗi. Em giận gì cơ chứ anh ngốc? :-ss
    Mà anh hiểu vậy cũng được, em không đính chính. Quên em nhé ngốc. [-(
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phù, em giải tỏa thêm 1 sự bực bội từ CN tới giờ rồi. Em hay suy nghĩ lung tung và....giận hờn vu vơ anh nhỉ. :-??
    Sorry anh nhé. hihi :-*
    Chúc anh ngày mới tốt lành. :x
  4. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Mỗi lần vào ttvnol là mỗi lần tâm trạng, hay ghê tâm trạng và tình trạng lần này gần giống hai năm về trước, bị thất nghiệp nhưng có người ấy [/FONT]
    [FONT=&quot]Mình và người ấy đã yêu nhau được gần một năm rồi đấy. Thời gian đầu bao giờ cũng đằm thắm mặn mà kéo dài thời gian thì tình cảm nhạt dần ko biết có phải do thỏa mãn rồi ko nữa. NA nghĩ mình là người vô tư có phần lạnh lùng, nhưng mình đâu có phải là người như vậy, mình cũng đa sầu đa cảm lắm chứ, chỉ có điều mình chưa thể hiện được hết thôi, những người xung quanh mình, mình đều thể hiện sự quan tâm chia sẻ mà, NA nghĩ mình là người yêu nhưng sự quan tâm của mình với NA cũng giống như những người khác. Thực sự ko đúng như vậy, mình luôn nghĩ tới NA, làm gì cũng nghĩ tới NA, những gì NA ko thích mình đều từ bỏ. Có lẽ mình ko bằng những cô bạn mới của NA, họ biết cách quan tâm nhắn tin, gửi những câu chuyện hay tâm sự với NA, trước đây mình và NA cũng thế đấy chứ, khi làm cũng nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng cũng phải gửi tin nhắn cho chat với nhau qua mail, m được lợi thế quản lý canteen nên thi thoảng cũng làm món ăn cho NA. Từ khi nghỉ ở nhà khoảng cách hơi xa tý ko quan tâm nhau được nhiều nhưng cũng nhắn tin hàng ngày cũng vạch kế hoạch cho tương lai, cho cuộc sống sau này của hai đứa. Đến như vậy vẫn bị nghĩ là vô tư lạnh lùng. Ko biết có phải NA được quá nhiều sự quan tâm ko?[/FONT]
    [FONT=&quot]Xa nhà, xa mẹ từ khi học cấp 2, nhưng cũng sống cùng bố và chị nên NA luôn được sự quan tâm từ phía người thân. NA so sánh sự quan tâm, yêu thương chia xẻ của mình ko bằng 1/50 của những người yêu trước của NA, hichichic, huhuhuh, thế có buồn ko cơ chứ, đâu có phải như vậy, mình đã rất cố gắng mà, Thất nghiệp ở nhà mình có nhiều tâm trạng lắm chứ, cảm thấy mình tự ti, ngại giao tiếp với đồng nghiệp cũ, với bạn bè trừ người thân. Không biết NA có hiểu ko.[/FONT]
    [FONT=&quot]Những lần cãi nhau người ấy có thể tâm sự với những cô bạn của NA giống như trước đây khi NA tán cô bé cũng công ty cũng tâm sự với mình, thế mà bây giờ mình lại bị tình trạng giống như vậy, hichic, huhuhu. Mình thì khác NA, nhất là chuyện tình cảm mình tự gặm nhấm lỗi buồn, từ khóc một mình, khi viết những dòng chữ này mà nước mắt lã trã tuôn rơi, ko hiểu ở đâu ra nhiều thế, nằm xuống giường mà ngạt mũi ko thở được. Nằm mãi ko ngủ được bây giờ đã là 2h sáng rồi đấy. Tự dưng nhớ có lần NA kể cô bạn của NA mỗi lần có vấn đề với NA thì đều suy nghĩ, mình cũng thế mà, chỉ có điều cô ấy tâm sự với NA và NA biết cô ây là người đa sầu đa cảm, còn mình là người vô tư, ko suy nghĩ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Huuuuuuuuuu, hiccccccccccccc[/FONT]
  5. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em bảo tháng sau em lấy chồng. Thế mà cũng tin. Em gọi anh là ngốc chắc không sai đâu hén. :))
    Thùng ken em sẽ để dành cho anh đấy, nhớ về sớm uống nhé. :-"
    Nice day ngốc >:D<
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một tình yêu!
    Có những tình yêu đơm hoa kết quả, có những tình yêu còn dang do.
    Dù thế nào trong đầu mỗi người đều có hình bóng, một cái tên mà thường gọi là người tôi yêu.
    Có lẽ, đến khi chết đi người ta mới có thể biết mình sống có hạnh phúc hay không?
  7. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh thân yêu!

    Khi lá thư mà em viết được gửi đến anh vào sáng thứ 2 cũng là lúc chúng ta sẽ mãi mãi ko gặp lại nhau nữa. Khi mà tình yêu đã cho em rất nhiều sức mạnh, trong đó có cả sức mạnh sẽ là người phụ nữ quyết đoán bên cạnh người đàn ông nhu nhược là anh. Em chấp nhận đến với anh để rồi có thể thời gian mình chung sống em sẽ vĩnh viễn không được tựa vào bờ vai vững chắc. Em ra đi.

    Nước mắt không còn để chảy nữa anh ạ! Em giận anh ư? Hình như em không còn sức để giận nữa. Khi mà mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi mà đám cưới đang đến, khi mà chúng ta sắp chào đón niềm vui lớn nhất cuộc đời, khi mà ... thì em biết đến chuyện này. Anh của em không chỉ là người đàn ông nhu nhược, anh của em còn lừa dối em rất nhiều. Sao lại thế hả anh?

    Em ra đi, em mang theo niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em, em sẽ chăm con rất tốt, em sẽ ổn thôi. Em đi vì em không thể nhìn anh được nữa, tình yêu và sự tin tưởng trong em đã không còn. Em sợ cuộc đời này lắm rồi. Gio đây em chỉ muốn đến một nơi rất xa, làm công việc của em thật tốt, sống tốt và nuôi con. Em giận anh, em giận tất cả những gì liên quan đến anh. Cô gái ấy nói với em từng câu, em nghe mà ruột muốn đứt từng khúc. Nghẹn ngào lắm anh ạ!

    Khi yêu anh em và cô ấy đêu muốn được hạnh phúc bên anh và không ai có đủ can đảm nhường anh cho người khác. Anh là người đã làm ba chúng ta xoắn tít lại với nhau, giờ đây chỉ có anh mới gỡ nó ra được. Em chờ đợi anh làm việc đáng làm, em chờ đợi nhưng tiếp tục vẫn là sự lừa dối. Em có thất vọng không ư? Em hết tin để mà thất vọng rồi.

    Anh ah! Hãy sống tốt và đừng làm cho bất kỳ một ai khổ vì anh nữa. Hãy để sau này, khi em nguôi ngoai em còn cảm thấy anh xứng đáng được nghe con gọi một tiếng bố.
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em đã về LN anh à. Những ngày này biết về sẽ chẳng gặp anh nhưng em vẫn về. Vì còn gia đình, còn tình yêu lớn và đó là lẻ sống, là con đường em đã và đang muốn đi, mãi mãi. [r32)]
    Trả lời điện thoại cho anh một cách nhát gừng. Em cũng không hiểu sao em có thể làm được điều đó khi trước đó em mong tin nhắn của anh đến cháy lòng. Em thấy mình lạnh lùng một cách tàn nhẫn khi em không chúc anh được một tiếng ngủ ngon thậm chí bye bye. [-X
    Nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và em khi 2 tuần nữa mình phải gặp lại. Em chỉ mong sự lạnh lùng của em còn được tiếp tục đến ngày đó. ~X
    Em biết anh sẽ ngạc nhiên, ngạc nhiên nhiều lắm khi thái độ em như thế. Nhưng 50% em bắt buộc phải lạnh lùng và 50% còn lại là vì tình cảm em dành cho anh đã dần biến mất. Em đã thôi nghĩ về anh thường xuyên, thôi chờ mong điện thoại, thôi mơ đến một ngày cùng anh đi chung một quãng đường nào đó. Em thôi nghĩ về những gì mình có, và có nghĩ thì em nghĩ nó như một tội lỗi, tội lỗi to lớn nhất từ trước đến nay của em. :((
    Bé Hh hào hứng kể chuyện về anh cho em nghe. Chắc nó không ngờ rằng chị nó lại biết về anh nhiều hơn nó. Nhưng em vẫn nghe nó nói. Nghe nó hứng khởi kể về những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những thông tin về anh. Em càng cảm thấy mình có lỗi hơn. ~X
    Em biết có thể gia đình anh không chấp nhận nó. Nhưng em mong anh suy nghĩ về nó nhiều hơn nhé. Có lẽ nó là thiên thần thay em yêu anh đấy, ngốc ạ. :-"
    Em đã bình thường theo câu hỏi của anh " em bình thường chứ ". Em hiểu ý anh khi hỏi câu hỏi đó. Vâng, em bình thường, em vẫn là em, vẫn yêu tình yêu lớn. Và em đang quên anh là điều bất thường nhất. Đúng không anh? :P
    Mong gặp lại anh sớm để em biết em và anh đang là gì của nhau. >:D<
    Love.
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm qua em gọi cho bé Hh, nhờ bé hỏi giúp em cái nhà hàng tiệc cưới. Em biết chắc thông tin này sẽ đến với anh. Và đó là mục đích của em. Em muốn mọi chuyện rõ ràng đi. Cả tuần nay em chỉ nghĩ đến việc cuối tháng gặp lại anh giữa bá quan văn võ em phải cư xử thế nào cho đúng. Em không thể phớt lờ anh vì đó không phải là cư xử của 1 người chị lớn trong đại gia đình. Em cũng không thề quan tâm đến anh vì lòng em đã quyết xem anh như 1 người bạn. :-??
    Thật sự em rối lắm. Nhưng em phải tự cứu mình thôi. Cách sống, cách cư xử của em và anh khác xa nhau. Đúng không?\:D/
    Cuối tháng này em sẽ tự cứu em bằng những người bạn. Sẽ hạn chế gặp anh vì em sẽ bận tiếp bạn em. >:D<
    Hôm qua nói chuyện với bé Hh cũng nhiều. Bé Hh nghĩ là nó hiểu anh nhiều lắm. Em cảm thấy có lỗi nhiều, nhiều lắm vì những điều nó biết chỉ bằng 1/10 những gì em biết về anh. :-ss
    Nếu mọi người biết chuyện anh đi gần 200km để gặp em uống vài lon bia trong đêm rồi vội vã ra về. Hay anh đi ngược từ Miền tây về hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ để uống với em ly cafe thì chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm anh nhỉ. Em không ngụy biện những điều đó để có thể yêu anh. Em chỉ quý sự quan tâm của anh. Mà đôi khi sự quan tâm đó làm em khó xử. Em không biết tính sao cho vẹn cả đôi, ba đường. Đời em đã vào guồng máy, đã lập trình sẵn. Tới thời điểm nào đó em sẽ chính thức kêu anh bằng em trai. Sẽ nghiễm nhiên trở thành chị dâu của anh. ( Dù anh chỉ là cháu nuôi của gia đình ). ~X
    Trước em mong điều này đến sớm bao nhiêu thì giờ trì hoãn càng lâu càng tốt ~X
    Em lại tiếp tục lên kế hoạch cho ngày gặp anh. Nói gì, làm gì và quan trọng là cảm giác của em lúc đó thế nào mới là điều quan trọng nhất. [-(
    Phương trời xa anh bình yên nhé. :-*
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0


    Mèo ơi, cố lên. Cần chia sẽ cứ nói ra hết nhé. Chúc Mèo sức khỏe và đủ nghị lực bước tiếp. [r32)]

Chia sẻ trang này