1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương.
    Dù bây giờ chúng ta không là gì với nhau nữa cả nhưng anh vẫn không thể gọi em khác được. Em đã lừa dối anh một cách thật là tự nhiên, như với em chuyện đó là bình thường vậy. Anh không ngờ, khuôn mặt em thánh thiện vậy mà suy nghĩ của em thật lạnh lùng. Dù sao cũng cảm ơn em đã cho anh thêm một bài học Ng. ạ.
    Mong em hãy nhớ rằng cuộc sống vợ chồng không có chỗ cho sự dối trá và thực dụng, toan tính. Nếu không cuộc đời em sẽ bất hạnh lắm.
    Anh không chúc em hạnh phúc, vì nếu em không thay đổi suy nghĩ thì em không thể có hạnh phúc
    Vĩnh biệt em, nỗi thất vọng lớn lao.
  2. china_trn

    china_trn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    T giận K wá đi mất, ghét wá đi mất. Tại sao K lại đối xử như thế với T, T có làm gì sai đâu chứ.
    NẾu có lỗi thì là tại T đã wá wan tâm K sao. K cho rằng như thế là đang làm phiền K ak`.
    Vậy T xin lỗi nhé.
    Từ nay sẽ không bao giờ nhằn tin cho K nữa =.=
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    yêu em là sai lầm của anh nên em đã cho anh cơ hội làm lại sai lầm đó, và anh đã không bỏ phí cơ hội này :))
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    a ah,e thấy hối tiếc quá, hối tiếc vì chia tay a mà chưa đc gặp Chibi :((
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chồng ạ !
    Trong em giờ đang có quá nhiều suy nghĩ , có những buồn phiền và có cả những nỗi nghi ngờ . Em đau đáu 1 phần vì ko hiểu cs tiếp theo sẽ như thế nào .
    Em biết rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng nó sẽ qua bằng cách nào ? Cứ thế buông để qua hay phải làm 1 điều gì đó để khi đi qua , nỗi đau ko còn là sự dằn vặt ??!

    Chồng , em hiểu chồng là 1 người đàn ông có trách nhiệm và tình yêu đối với gia đình nhỏ này nhưng chồng có hiểu những sự vô tâm của chồng làm em cảm thấy mình nghẹn lại . Đúng ! Cuộc sống gia đình mới bắt đầu cũng tức là cs mới bắt đầu có sóng gió thôi phải ko ?
    Những gì em đã trải qua trước kia , cái thời em còn độc thân , em khi đã khổ đau lắm rồi , em nghĩ em đã bước đến cùng cực của khổ và đau rồi nhưng ko , mọi thứ mới chỉ bắt đầu :)

    Tình yêu trong em và trong anh vẫn còn , vẫn yêu và thương nhau đến bật khóc nhưng có lẽ giờ chỉ còn biết động viên nhau , an ủi nhau để qua cái thời điểm này thôi chồng nhỉ ?

    E sẽ luôn là nơi mà mỗi khi nghĩ đến , chồng sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất . Dù em ko chắc chắn về điều đó nhưng em hứa , em sẽ cố gắng hết sức để anh thấy , mọi điều tốt đẹp nhất em luôn dành cho anh và con :x

    Yêu anh cả cuộc đời :x Cả kiếp trước , kiếp này và kiếp sau :x
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    buồn quá
    bao h mới hết 2năm đây hả anh
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em sẽ chờ anh
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    nhìn về phía không em
  9. rongbienxanh

    rongbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đã rất muốn được một lần ôm anh, thật bình yên, thật ấm áp. Muốn dựa dẫm vào anh và cần có anh trong cuộc đời này nhưng mà không thể vượt qua tự ái và lương tâm của mình được. Và hôm nay, em có hai nổi buồn cộng lại, nhưng mà lại không thể nói được với anh và cũng dự định là sẽ rời xa anh. Buồn
  10. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay thảng thốt khi thấy mình toàn đi 1m. Chẳng cười, chẳng nói, chẳng vui, chẳng buồn, cứ thế ăn ngủ, học, làm việc, đi đây đi đó, như đứa vô hồn. Cảm xúc thoáng qua chỉ là vô tình nhìn thấy những gì thuộc về dòng chữ màu xanh ấy, nhưng lại là nỗi buồn. Có đôi lúc nghĩ, chẳng còn trông đợi gì 1 ai đó sẽ bc vào cuộc đời mình nữa. Sợ! Mình chẳng biết trái tim nên bình lặng hay cứ để mặc nó có thể bị đau.

Chia sẻ trang này