1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    a buồn, e cũng buồn
    và nhiều khi e muốn chấm dứt tình trạng này, chỉ cần a làm cách nào để e biết a có ny rồi, e là đứa thật ngốc
    e chả thể gọi tên tâm trạng của mình, với nhiều người họ còn trải qua nhiều việc u buồn hơn, đối mặt với nhiều thứ quái dị hơn nhưng vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, còn lấy đó làm động lực để hoàn thiện và phấn đấu, vậy mà... e lại càng buồn
    hôm nay là một ngày rất vui mà, thế nhưng những lúc thế này e chỉ muốn dắt xe đạp lòng vòng quanh phố, e nghĩ mình có thể đi bộ 1 mình từ trường về nhà sau cả ngày vui chơi mệt mỏi, lớp mình à, lớp mình ghê ghớm
    và e muốn hét lên thật to: kệ tôi
    quý các chị mà suốt ngày nhầm tên các chị thôi
    thích cái topic này thế, ko có ai quote bài mình
  2. chub_217

    chub_217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ấn tượng ban đầu, chỉ là thích vu vơ, vậy mà lại là người tạo cho mình cảm hứng để học tập :)) là cái cảm xúc gì đây nhỉ :-?
    Hi vọng tình cảm này sẽ qua mau... I miss you
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chứ!
    Hình như đang dần dần quên rồi!
  4. bamboo_tiny89

    bamboo_tiny89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, ox iu của em ơi, từ lâu rồi, e không còn được gọi ai như vậy nữa, e cũng không còn được ai gọi là thỏ con, là bx iu dấu nưã..
    A biết ko, e nhớ a lắm, e thương a lắm ,nhưng e luôn chọc tức a, vì e muốn a biết rằng có e đang tồn tại bên đời anh.
    Nhưng nay thì hết rồi, e ko thể làm như vậy nữa, e muốn ôm a quá, ôm a như ngày nào, được a nắm tay đi dạo như ngày nào.. hạnh phúc biết bao a ơi
  5. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dường như nước mắt rơi nhiều hơn e tưởng. SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY? Khi đó e đã mỉm cười để a ra đi mà.

    E ko giống như những cô gái khác. E ko thể khôn khéo như thế! E ko thể gặp ai khác, e chỉ nghĩ đến a.

    Từ giờ a ko cần phải nghe những lời cằn nhằn của e nữa. Nhưng a ko thể ốm hơn bây giờ, a phải nhớ ăn uống đầy đủ đó!

    E PHẢI LÀM SAO ĐÂY? E NHỚ A. Chưa gì e đã nhớ cảm giác ở trong vòng tay a rồi! E VẪN THƯƠNG A. TẠI SAO TỤI MÌNH LẠI CHIA TAY?

    Có khi nào a cũng cảm thấy như e? Có khi nào a cũng đang khóc? E mong sao a cũng cảm thấy nỗi đau như e. Và rồi quay lại bên e...

    Có lẽ a đang sống như ko có chuyện gì xảy ra. Dù sao a như thế sẽ tốt hơn.

    Tụi mình từng nói chuyện suốt đêm, những câu chuyện đó. A luôn muốn đc ở bên e, những lời hứa đó. E đang cố quên đi mà ko thể!

    Nước mắt e cứ rơi, như kẻ ngốc. Chưa gì e đã muốn tìm tới a rồi! Giờ đây a đang bắt đầu quên e? Tại sao e ko thể làm như vậy?

    KO ĐÂU!!! A CŨNG GIỐNG NHƯ E. Hãy nói với e như thế... QUAY VỀ BÊN E ĐI, QUAY VỀ ĐI. Để giờ đây e ko còn phải đau đớn nữa.
  6. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Yêu: đáng thương, đáng nhục!!!!!!!!
  7. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    r hình như sắp bị điên.
    tự cho mình là thông minh, tự cho mình có những cách xử lý mang tính tối ưu nhất. nhớ m quá, r đem tin nhắn của m ra đọc; giận m quá, r suy nghĩ đến việc r đã bỏ rơi m khi m vô cùng khó khăn. tưởng mọi chuyện sẽ dần dần qua... nhưng chắc là sẽ không dần dần được mà phải từ từ kiểu process? tháng đầu tiên, r ngơ ngẩn như mất hồn, đi xe mắt lia liên tục, rồi r sợ r chết vì tai nạn mất nên từ đó r chả dám đi cái đường tx nữa. Ra đường r vẫn chưa lấy lại cảm giác nhìn con gái, mặc dù những ngày này trời bắt đầu nóng, trẻ bắt đầu biết cách trút bỏ quần áo, nhưng r vẫn nặng lòng nặng lòng quá m ạh.
    m nói "xin đừng làm đau nhau" khiến r nghĩ nhiều, r im lặng tất cả trong những thông điệp của m; r im lặng tất cả trong những lời lẽ nhục mạ của m cho r, r im lặng cả những gì là sự vu khống, chụp mũ cho r, r im lặng im lặng tất cả để sao m không hiểu đó là món quà dành cho nhau khi không còn làm gì được cho nhau?
    r k còn đứng cổng đợi m đến nửa đêm nữa.
    r k còn nhắn tin quảng cáo để xem m còn dùng số dđ đó nữa.
    nhưng r k thể k nghĩ đến m... mặc dù đã thử mọi cách; tuổi r k còn trẻ, r muốn kết thúc chuyện gia đình trong năm nay, nhưng tình trạng r thế này giờ vướng vào ai người đó khổ, r biết r biết biết m àh.
    mọi việc vẫn bình bình như kiểu normal sau kỳ nghỉ lễ... r sẽ vẫn vậy... sẽ vẫn nhớ đến m mỗi sáng, trong ngày và trước khi đi ngủ rồi trong cả giấc mơ để giật mình như nức nở, thì hôm qua... r lại lượn lờ net như cái thói hư k bỏ được, chắc sẽ bình thường trở lại thôi... chỉ tại r m ạh, chỉ tại cái thằng chết băm chủ quán cafe mới mở bài hát gì đó..."anh và em bây giờ như vầng trăng khuya..." chỉ tại bài hát, chỉ tại cafe đen sao lại đắng, thật đấy.
  8. rubytran

    rubytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời hôm qua nắng vàng đẹp quá, vi vu bên hồ Tây đầy gió, em thấy mình rạng ngời bên cạnh anh, em muốn siết tay anh chặt hơn nữa, em hiểu cái cảm giác người ta nói là hạnh phúc nhất thế gian ra sao, cảm ơn anh nhiều nhiều lắm!
    Sáng nay chợt tỉnh giấc sớm hơn thường ngày, em bỗng nhớ anh đến kỳ lạ, nhớ quá!

    Rồi bỗng sáng nay ôi mùa xuân đã nở hoa
    Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh
    Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng
    Ta nghe hạnh phúc như về đây.

    Bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng
    Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng
    Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người
    Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài
    Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời !
  9. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhé ♥
  10. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nỗi nhớ nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này