1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng!
  2. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    nếu mọi chuyện bình thường, thì r cũng tạm yên tâm, nhưng quả thật thời tiết dạo này thay đổi nhiều quá, trắc trở như m, m ơi.
    r hút thuốc, hút rất nhiều nhưng chỉ hút vina... từ ngày trung quốc sx thuốc giả, r chuyển sang hút linh tinh đủ loại chỉ vì vina phụ r. m ơi, m là con gái k hút thuốc, nhưng nếu m hút thì có đảm bảo chỉ hút vina k?
    lá cây có màu lục, được bắt nguồn từ rễ, rễ có khỏe và chắc thì lá mới xanh, k hiểu m có thấy... r biết r chả là gì, thậm chí mỗi lần đọc lại message m gửi, r cứ ước r là con "cho sắc" sẽ là ân huệ trong những lời dành cho r. r im lặng k có nghĩa là k chấp m, r im lặng muốn m thỏa mái và thỏa mãn, r chấp nhận tất cả... r chả là gì hết, chả là gì hết... chỉ mong m hiểu cho, khi nào rễ cây đủ khỏe hãy trổ lá xanh tươi, đừng bắt trái cây chín ép... m nhé.
    m ơi, chán miệng rồi thì có bao giờ m nghĩ được, làm gì r cũng để một lối dù nhỏ cho m đi, r xấu xa nhưng đâu có độc ác và nhẫn tâm, m chọn con đường m đi sao lại quay lại rủa r vậy? Thậm chí đến nay, bên tai r vẫn văng vẳng những điều k tưởng tượng.
    m ơi, ông trời sinh ra mỗi số phận đều cho cái này lấy đi cái kia, nhưng m có nghĩ m may mắn, nếu so sánh với r thì m may hơn nhiều nhiều rất nhiều lần k? r làm gì cũng khó và nhọc nhằn, nên thực sự r quý trọng những gì đạt được. r chỉ mong m biết trân trọng những gì m đã đạt được.
    Hnay là ngày k tốt cho tình duyên, nhưng lại là ngày r nhận được thông điệp ở trên m ạh, vậy là giờ r (of m) đã thỏa ước nguyện bấy lâu, nếu m biết thì m cũng sẽ chỉ thấy bình thường, nhưng với r thì vui muốn khóc, nhưng nếu khóc được r đã khóc hết cho m rồi nên giờ có dặn thì sợ phải chạy ra nhà vệ sinh.
    m ơi, có nhiều người trong cq, nhiều người quen, nhiều nhiều người lắm muốn giới thiệu... họ sợ r ế, mà thật ra r ế rồi còn gì, r buồn vì ế nhưng r vui vì r vẫn được mọi người yêu quý, tin yêu mặc dù r thấy r khốn nạn gần bằng những gì m nói về r. r cứ thắc mắc r khốn nạn được đến thế... sao lại che mắt hết thảy mọi người mà k che nốt mắt m đi, m đâu có thông minh xuất sắc, so với r thì m chỉ thuộc hàng học việc, vậy,... tại sao???
    Hnay, hôm qua và cả tối hôm kia nữa... r lại uống say quá suýt quên đường về, hnay thì về sớm vì mai phải lên nhận vinh quang và nhiệm vụ... m đã thấy r trách nhiệm chưa nào?
    thôi, huyên thuyên đủ rồi... mai r đọc lại thấy thật vô duyên. m ơi... nếu m đen đủi thấy những dòng này thì coi như những phút yếu lòng của thằng đàn ông m nhé, nói vậy thôi... r biết time này... chỉ có r. Hì, thiệt thòi đắng cay m chịu mà sao r k dứt được để thanh thản đi tiếp quãng đường đời... chả may bao nhiêu là gái xinh đẹp đang đợi r thì sao?
    cả cuộc đời dù bao sóng gió, r vẫn mãi cầu chúc m, 2 chữ bình an.
  3. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh à, đã lâu lắm rồi em chẳng còn cảm giác vui vẻ nữa. Giữa 2 đứa mình bây giờ chỉ toàn những chuyện cãi cọ, bất đồng mà thôi. Em cũng chán lắm rồi. Chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Em rất sợ đến 1 lúc nào đó anh sẽ không chịu được nữa và sẽ đi tìm người làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ em quá ích kỉ, quá ngang ngược nhưng anh biết đó là tính cách của em rồi mà, sao anh không thể nhường em được vậy anh. Chẳng biết tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa. Mệt mỏi và chán chường quá rồi. Chẳng còn muốn cố gắng nữa, muốn đến đâu thì đến vậy=((
  4. gasan

    gasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    gửi người em yêu!!!
    anh có nhớ khi còn quen nhau em và anh đã từng nghêu ngao bài gì ko?
    chuyện tình cây và lá......
    có lẽ là định mệnh........
    vì sao mình lại hát bài đó trong khi đang hạnh phúc???????
    để bây giờ anh đã theo gió xa em......
    chắc giờ này anh và gió hạnh phúc lắm.......
    chỉ còn mình em lẻ loi đơn độc.......
    em đã rời xa con đường anh và em từng đi.....
    vì em sợ sẽ bắt gặp anh và gió trên con đường đó.....
    em ko mong anh quay về......
    nhưng em vẫn yêu anh.......
    yêu anh nhiều lắm!!!
  5. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    13.3.2010=>13.5.2011 ừm,đủ chưa nhỉ 1 tình yêu đẹp! Tình yêu có biết rằng tinh yêu rất muốn,rất muốn chúng mình là mãi mãi,là tất cả của nhau. Nhưng biết làm sao khi mọi việc đã thế này. Tình yêu hãy hiểu cho tình yêu,hãy làm gì tốt nhất cho bản thân tình yêu ấy nhé! Vì tình yêu mong tình yêu thành công,mong muốn chết luôn! Hãy cố gắng hết mình tình yêu nhé,tình yêu của tình yêu.........
  6. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    đã có lúc r nghĩ rằng khi nào quên m thì r đi tiếp, vậy là sai ngu ngốc, r ngu mà, m nói thế và chỉ có m nói thế chắc chắn đấy! m tồn tại trong tâm trí r như một phần hữu cơ không loại bỏ, mặc dù r muốn dứt bỏ lắm. Nhiều lúc r tưởng đã quên rồi... để giật mình biết rằng r chỉ nghĩ là đã quên m cũng như người ta nghĩ có thể k thở mà sống được, thực ra con người chỉ nín thở tạm thời.
    m ơi, m biết rằng khi nào yên ổn trong tâm trí thì r mới đi tiếp được, vậy sao m vẫn cứ xới tung lên, m ơi...
    r còn nhớ, khi trước... m nói sẽ không lấy, yêu ai nếu rnm k trọn vẹn...
    r còn nhớ, lúc chia tay... m nói k đến được với nhau nhưng mong sao cho cả rnm đều thành công, mong cho nhau tốt...
    giờ r thấy khác nhiều lắm... nhiều nhiều lắm. r mong điều đó, r cầu chúc điều đó, có lẽ sẽ là vui khi biết điều đó... thế nhưng sự việc đến nhanh và đột ngột quá, r ngỡ ngàng và thật sự lo lắng, r lo cho m, thực tâm là như vậy nhưng r làm được gì... r bất tài đúng như m nói! Vẫn chỉ là suy luận, suy luận làm đau đầu r, r k muốn thế nhưng k thể bắt một cái đầu như r k suy nghĩ, sự thật nó thế nên r k dấu diếm, đúng là r k thể k suy nghĩ mặc dù suy nghĩ của r là suy nghĩ của thằng ngu trong cách nói của m.
    hôm nay lại cuối tuần, hôm nay r lại được mời đi ăn để hôm nay lại say... cuối tuần say là đúng... cuối tuần lại là thứ 6 ngày 13, bộ film này r xem lại rồi m ạ.
    r biết sẽ k quên được m, biết chắc là vậy nhưng quả thật giờ tâm trí r không ổn, r k muốn lại lỡ dở bất kỳ ai nữa... khi nào bình tâm... khi nào sẵn sàng... khi nào thực sự thanh thản... r sẽ nói
    giờ r đi ngủ để có thể mai lại uống chào mừng cuối tuần... nếu say quá quên được thì hay quá...
    bình an, bình an, bình an đến với m, mãi mãi là như thế.
  7. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cậu nghĩ là cậu lấy do đó ra là đc à. Nghe này: anw, tớ cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận chuyện đó xảy ra. Ích kỷ hay cái j cũng đc. Nếu ngày đó đến, thì tớ sắn sàng làm việc xấu xa nhất để phá hoặc là sắn sàng mất đi thậm chí 2 ng bạn. Thề đấy!
  8. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    mấy hôm nay mưa nhiều quá, thỉnh thoảng có việc phải ra đường mà bực hết mình, r ghét mưa kinh khủng. Trời thì mưa mà cái cây hoa m trồng héo sắp chết, r đã tưới các kiểu mà nó vẫn cứ héo là sao? Àh, cái nồi cơm điện m cho r bị cháy rồi, rõ ràng là r nấu rất là bình thường, hay tại vì lâu quá k nấu nên dễ bị hỏng? R đã lên tận hàng cót để mua cái nồi y hệt thế... vậy mà lại bị to hơn, chả lẽ vứt đi mua cái nồi khác? Rồi cả cái quần bò m mua cho r mừng sinh nhật, giờ bị rách rồi... hôm ấy r đi nhanh... đầu óc k tập trung (từ lâu r toàn thế thôi), chả may lốp sau bị đinh cắm, thế là xòe, người đau ê ẩm may chả phải đi viện, xe thì hỏng nặng sửa mất gần tháng lương, nhưng lại tiếc cái quần, r nông dân thanh lịch vẫn chỉ là nông dân phải k?
    m ơi, tuần tới r bắt đầu đi truyền giáo cho 4 giáo dân ưu tú, r vui vui lắm, cv nhiều thêm nhiều mong là quên hoặc k có time để nghĩ quẩn, vậy nhưng sai bét nhè m ạ. cv giúp r tìm thấy niềm vui nhưng làm sk r xuống dốc thực sự m ạ, hôm qua r tưởng bị ốm vì chân tay mỏi hết cả ra. máy tính thì tự nhiên dính cái con virus của nợ gì, nhà bạn r thì k sẵn đĩa boot nên chả cài win được, thế là tối qua r lại "thức trọn đêm nay để nhớ thương ai". r uống nhiều quá để say chả biết gì, 2 thằng điên nốc hết nửa can thành 2 thằng say nhưng vẫn điên.
    ngày xưa B khen mắt r đẹp, khen nhiều lần lắm nên r cũng nghĩ chắc đẹp thật. Giờ đây m lấy băng đen che mắt r, vậy thì mắt đẹp để nhìn ai ai nhìn? Thôi, âu cũng là cái số... còn trường nguyễn đình chiểu backup thì lo gì, ấy gọi là tàn mà k phế (hi,).
    r vui cho sự may mắn bản thân, lo lắng cho "thiên hạ" đấy m ạh... mong là lo bò trắng răng... cầu là như vậy.
    sức ép gia đình, sức ép bạn bè, sức ép đồng nghiệp... sức ép chính bản thân bắt r phải ổn định trong năm nay. r phải làm sao, đầu óc nặng nề, hình bóng m quá đậm, r k muốn dối lòng vậy thì làm sao r có thể vui vẻ tìm kiếm đây, nếu để lâu lâu nữa thì có phải gấp gáp vội vàng quá k, giờ r phải làm sao?
    thôi, bấc đến đầu dầu đến đấy... giờ đây r đang học đến thành ngữ out of control.

    bình an đến với m.
  9. misscity9x

    misscity9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chiều rơi nhẹ rơi trên phố hôm nay vừa thoáng qua
    Ngước mắt em nhìn theo chiếc lá.
    Cơn mưa lìa xa cơn gió trong e chợt thấy lo
    Mình sẽ về đâu ngày mai......
    những câu hát cứ như tâm trạng mỏng manh mà dễ vỡ òa...

    ....Một ngày trước noel - 21h30 chủ nhật, siêu thị sắp đóng cửa và vô tình mình quen nhau. Em và anh sẽ chỉ là những người bạn của bạn mình hay đơn thuần là quen nhau 1 lần rồi có thể quên. Nhưng cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ.....và sau đó chúng mình yêu nhau.

    Mỗi một tình yêu qua đi, em luôn nắm giữ nhiều nỗi đau. Và sau đó 1 tháng, 2 tháng,.....1 năm,....những do dự khi một tình yêu khác đến......và liệu anh có phải là 1 cơn gió ??? sẽ đến nhanh và thoáng chợt biến mất không anh...

    Đối với em, tình yêu như một viên đường khi nóng chảy nó sẽ đắng. Lại giống như cà phê, ban đầu đắng rùi sẽ ngọt. Liệu giờ đây tình yêu của em và anh sẽ hết ngọt để nếm vị đắng??? Hay bây giờ đang đắng để chuẩn bị cho những ngọt ngào sắp tới???

    Người ta thường nói khi 1 cánh cửa khép lại sẽ mở ra 1 cánh cửa mới, và dường như tình yêu lại trở lại với em........khi em yêu anh, yêu nhiều rùi thật nhiều.....

    21 tuổi với vài mối tình thì em đã tự an ủi mình rằng: " thôi! cố lên, đừng thế.....buồn rùi lại sẽ vui mà. Mày đã thế này mấy lần rùi, còn phải học nữa, phải đi làm, phải ................"

    Nhưng mặt khác lại nhen nhóm trong lòng những tia hy vọng, chúng mình đã nói gì về việc chia tay đâu??? Những kỷ niệm lại ùa về, nước mắt rơi cả những khi nhắm mắt....
    Đã tự nhủ không được yếu đuối như vậy, sẽ làm anh càng mệt mỏi vì em. Phải giả vờ như không sao, để nếu chúng mình có mỗi người một nơi, anh sẽ nhẹ nhàng ra đi như một cơn gió lạ thổi qua em chốc lát thôi....!!!

    Nhưng sao nước mắt cứ thi nhau rơi....buồn vì những lo sợ rằng mình sẽ chia tay....khóc....vui vì nhớ về những kỷ niệm, vì hy vọng đây chỉ là một hạt cát trong tình yêu của mình.......khóc nữa.....

    Đêm đã dần tan để những tia nắng thức giấc, liệu em có còn được nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười của anh....để cùng anh đi lạc đường dù nơi mình sống nhỏ bé như thế này không......


    Một ngày ta xa nhau mới biết yêu
    Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
    Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều
    Em nhớ anh​
  10. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    hôm nay lại là hết cuối tuần rồi, cả tuần vừa rồi r quay cuồng như chong chóng, mệt mỏi có lúc tưởng chừng ngã khụy, công việc nhiều như núi, khiến r đã chểnh mảng hơn trong việc nghẫm nghĩ đến m. m ơi, không hiểu sao hôm nay đi đường gặp mưa mà r lại nhớ m thế, hay lúc nào đi trên cái con đường đó r cũng vậy? Trời mưa to ơi là to, r loáng thoáng thấy có đứa con gái ngồi sau thằng cu con trai kêu trời mưa đi thích thật, r định chửi bọn điên ấy, chúng nó có bị cận đâu mà hiểu đi đêm trời mưa khổ như thế nào, mà quái hôm nay có phải giờ trái đất đâu mà sao chúng nó dám tắt đèn đường làm tối om om, khổ nỗi cái bọn mắt tinh cứ tưởng bọn mắt cận nhìn thấy nên cứ hồn nhiên đi qua đường, nhiều lúc bực muốn chết luôn.
    Cả tuần rồi r ở bên nhà ab, chả muốn về nhà vì ở đó r có phòng riêng, đầy đủ điều hòa cũng như thích dậy lúc nào thích ngủ lúc nào thích hút thuốc uống bia gì thì uống, cứ như ở nhà mình vậy, nên sướng. Hôm nay thì phải về vì phải chuẩn bị vài thứ mai lên họp, chán thật đấy.
    M ơi, dạo này bố mẹ r dục r khiếp quá, lắm lúc nằm thương ông bà ấy lắm, già rồi mong muốn thật giản dị mà sao khó khăn, phải chăng r sinh ra là tội đồ? r muốn lắm, muốn lắm dứt hẳn cái suy nghĩ về m, trí ít cũng ngãng ngãng đi thì r mới tiếp tục được, giờ r không có cảm xúc gì với gái hay girl gì cả (có khi bị bệnh thì chết toi, m nhở?). R biết, nếu r muốn thì chả sớm muộn r cũng sẽ có, ông trời sinh ra cái mồm r để hại lỗ tai đàn bà con gái, r biết việc đó và r cố gắng k làm tổn hại thêm người con gái nào nữa, r già rồi nghiệp chướng gây ra cũng đủ để r ăn năn xám hối cả đời không hết, giờ thực tâm r chỉ mong có người tâm tình, gánh vác công việc cùng r, hoàn thành sứ mệnh tam thập nhi lập... nhưng suy nghĩ về m khiến r chùn bước... nên chăng r cứ yêu đi để quên m???
    r biết chuyện gì đến sẽ đến, r mong hạnh phúc đến với m, r tự nhủ m xinh xắn và duyên dáng thế, dây vào r chỉ là vô phúc, dây vào r khiến m hối hận, dây vào r để lãng phí tuổi trẻ, lãng phí tình yêu (r đau lắm khi phải nhắc lại những gì m nói...). Giờ dứt được r rồi, m chả cần tìm kiếm thì hạnh phúc cũng sẽ đến hống hồ...
    Ngẫm mà buồn, r chả đui què sứt mẻ gì... về cơ bản là ok, m nói thì r ngậm mồm chịu chắc người khác nói vậy r uống thuộc chuột để chết cho xong...
    Tối nay, r đã dần dọn nhà, những đồ đạc của m... r nửa muốn vứt nửa muốn giữ... giờ phải làm sao???
    M ơi, giờ m đang vui vẻ hãy tận hưởng, thực tâm r chúc như vậy, thực tâm r mong như thế mà (sao vẫn đau). r cầu m được người yêu m như r, nhưng đối xử khác r hoàn toàn, và hơn hết đừng có điên rồ đam mê công việc khốn khổ như r.
    best wish for m,
    (r ghét post thơ nửa chừng nửa đoạn, nhưng giờ r thuộc thơ k nhớ được như ngày xưa, nên chỉ chép đoạn nhớ nhất trong bài "tình châu giang"
    ...
    Khi gặp em anh mới biết thế nào là hạnh phúc
    Nhưng nỗi lòng mình anh càng giấu nơi sâu thẳm trái tim
    Khi xa em anh mới biết mình cô đơn nhường ấy
    Nhưng dòng đời nước lũ anh ngăn đường anh đến tìm em
    Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
    Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỉ niệm thiêng liêng
    Anh nhớ đến em, nhớ bao nuối tiếc thiết tha
    Thời gian như nước qua cầu

    ...)

Chia sẻ trang này