1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nhớ a và giận bản thân mình
  2. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    lại cuối tuần rồi nè, lại lọ mọ cố gắng dành chút time, gõ những gì còn nhớ lại mà r nghĩ trong tuần. R nghe câu: "nhớ để mà quên, quên để mà nhớ" rồi lại nghe "ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên" và nhiều nhiều câu lắm, r kể ra cũng chịu khó nghe đúng k? Vậy mà r thật dốt nát trong việc áp dụng, cách gì cũng k hiệu quá, đôi khi còn phản tác dụng, tệ phải k m?
    tuần rồi, r phải làm nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, biết bao việc phải bỏ dở để đi làm culiworker m ạh, mai là ông ấy về rồi, may k phải đi tiễn k có thì nửa đêm chả được về.
    Tuần rồi, trời mát dễ chịu hơn hay vì càng lâu r càng quen cảm giác bứt dứt khó chịu nên thấy dễ chịu nhỉ? Cả tuần r phải về muộn, được xem đua xe này, được nghiệm lại câu nói của ông bạn rượu cách đây cả chục năm: "chân thẳng như đường bà triệu", được tận hưởng cái cảm giác đêm hà nội, gió thổi vào mặt, bụi bay vào mắt, hình ảnh m k vào đâu cả... mà lại ở trong đầu r mới ức.
    Sáng sáng tuần rồi r phải đi sớm lắm... đường lên cq thì đông ơi là đông, và bụi ơi là bụi. Đông thì r k sợ, bụi r k ngại nhưng hãi nhất là tập quán nhổ nước bọt của người đi đường, tuần rồi r dính 3 bãi rồi đấy... bực lắm ý, lắm lúc muốn lên nhổ cho nó bãi thì lại kìm được, lắm lúc muốn chèn cho cái ngã chết bố chúng nó đi, rồi lại kìm được... giờ r điềm đạm thế này là công lớn của m đấy... m chửi r đến vậy mà r còn nhịn được thì người ta ị vào r may ra r mới giết người.
    Hi, r lại quên hết những gì muốn nói rồi, lúc nào đó nhớ ơi là nhớ thì đang trên đường, k lẽ báo ốm rồi ngồi bệt ở đường gõ hay sao? Thế nên mai hay mai của mai sẽ lại tự hỏi sao tối đó k nắng nhỉ?
    bình an đến với m nhé,
  3. nothing_2_lose

    nothing_2_lose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới trở lại nơi này... viết cho 1 người làm ta rung rinh mấy bữa nay... k bik tại SG mưa lạnh, cuối tuần cô đơn hay vì vì chính người đó... túm lại là nhớ bạn ^^
  4. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không còn cảm thấy nhớ nhung đến phát điên lên nữa, chỉ thấy lòng trùng xuống. Chịu đựng và nếu cần lại lôi nước mắt ra nuốt vài ngụm cho đỡ thiếu muối.
    Hỏi thế gian tình là chi???????
  5. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em ko còn nhớ em đã yêu anh vì cái gì nữa, nhưng khi mất anh rồi em mới thật dễ trả lời câu ấy " vì tim em thấy khô cháy khi không được nghe tiếng nói, không đc thấy bóng dáng anh. Nó nghẹn ngào, xót xa muốn điên.
  6. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    hôm nay trời không quá nắng, k mưa, k có gì quá đặc sắc, nhưng lại là ngày quá nhạy r đối với m đúng k? Tệ lắm, r giờ lười viết lắm, ít nhất viết cho m thì r viết tệ nhất thì phải.
    m ơi, giờ r xấu lắm, đểu kinh khủng ấy. r chả còn cái nhiệt cái say nữa, giờ cái gì cũng nghĩ đến tiền, quy ra thóc, tồi tệ quá nhỉ hay vì con người ta nghèo quá sinh ra vậy? Đã có lúc r nghĩ số phận mình nghèo thì thây kệ, nhưng từ khi quen và yêu m thì r đã biết thêm giá trị của đồng tiền, để có lúc say mê quên cả m (hi, tệ nhỉ nhưng r chưa làm gì xấu, chả làm gì hại ai... có điều sao r tham vậy?).
    Nhà ở giờ bẩn kinh khủng m ạ, r đi vào nhà phải đi bằng dép k là bẩn chân, cái sàn gỗ nó mà biết nói chắc nó biến thành đồng minh của m để cùng chửi r mất. Vỏ bia, vỏ mì tôm, vỏ thuốc lá suốt từ tết đến giờ có khi được cả xe công nông rồi ấy. R định chuyển cái tivi vào phòng trong để vừa xem vừa lv, nhưng quả thật cứ mỗi lần định thay đổi vị trí đồ vật trong nhà thì lòng r lại trùng xuống quá đỗi. Sắp tới, cháu r xuống thi đh, chắc sẽ ở đây, chắc là phải thu dọn rồi...
    Cây hoa m trồng giờ lại xanh ngắt, đúng là có công tưới tắm cây k phụ lòng người, giá như có ai care r chắc r cũng chả bệ rạc như giờ đâu!
    m ơi, r là cái loại trời đánh chả chết, nghĩ chả sợ gì chả sợ ai ngoài m, vậy mà giờ r bắt đầu sợ... hôm rồi trên đường về, mắt r vẫn nghếch lên, chứng kiến tai nạn mà giờ nghĩ lại chả bao giờ dám ăn óc trần nữa. Phải chăng tuổi già khiến con người ta thay đổi, phải chăng r đang thay đổi?! Nó báo hiệu tuổi chơi của r qua lâu rồi... r cần có trách nhiệm với gia đình, dòng họ... r cần mái ấm gia đình trong năm nay m ạ. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, r chả làm được gì, công việc thì như núi, việc nọ dồn việc kia có lúc r nghĩ chắc sắp điên mất, nhưng việc lớn của thằng đàn ông con trai r phải làm!!! Bố mẹ r cũng già rồi, giờ thêm bệnh không ngủ được, k ngủ được k hẳn vì lo nỗi nước nhà mà vì lo lắng suy nghĩ đến r, nghĩ đến họ mà có lúc r ứa nước mắt... r làm sao giờ?
    r vẫn chả thể kiềm chế cảm xúc, mặt mũi có thể lạnh te, nhưng nghĩ đến m là điều tồi tệ nhất khiến r chả còn hứng thú gì kể cả công việc.
    Thôi, r viết lan man, chả biết viết gì nhưng cái ngày đặc biệt này nó biến r thành thế cũng đừng trách.
    r đang nghe "lỗi lầm" của phan thanh tùng đấy.

    Bình an đến với m, chúc m buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    e nhớ a,nhưng e biết e ko thể nói điều đó ra, e nhớ a nhiều lắm a ah
  8. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Muốn lột xác để rũ bỏ quá khứ kinh hoàng, nếu làm được điều ấy đừng nghĩ rằng em nông cạn nhé anh!
  9. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hi my,
    hôm nay r finish 1 việc trong biết bao việc khác, chiều tranh thủ đi mua dày dép một thể, nghĩ buồn cười phải k m ơi? trời k biết, đất biết; mọi người -kể cả m- k ai biết chỉ có r biết... chiếc dày bên phải của r bị thủng... hị hị, nhưng từ lúc nó thủng đến giờ r cũng dự vài hội nghị, hàng chục cuộc họp... chiều nay thì vứt đi rồi! Hôm vừa rồi tiễn bạn về, chị kêu r lôi thôi quá lếch thếch nữa (mọa bà ấy!!!), hôm rồi tranh thủ chạy đi mua vài cái quần, m biết thừa mĩ quan của r kém, r cũng hơi hơi biết điều đó, thế nên r kêu chị đi lựa dùm, giờ quần áo đắt thật, mua vài cái quần là hết hơn tháng lương, may mà lương r thấp chứ k xót ruột mà chết thì phí. Chị cho r đôi dày thể thao, kêu là xách tay bển về, nhìn nó r chả phân biệt được với dày lê duẩn tẹo nào, nhưng đi thì sướng... tối đấy khoe b, b ghen tị lạ kỳ! Áo sơ mi thì r có hàng thúng, thế nên quần ngon áo xịn, dày đẹp vào trông r bảnh phết, đúng là "chiếc áo không làm nên thầy tu", nhưng cũng giống phết. Mấy hôm nay chịu khó cạo râu ria, trông cứ như trẻ thơ ấy, thỉnh thoảng lượn webtretho phát, hơi bị teen luôn, nhìn yêu cực m ạ.
    Mấy hôm vừa rồi, việc ban ngày mệt đứ đừ, chưa hết giờ thì bao nhiêu hội kêu đi bia, dạo này chuyển tông việt hà uống được phết, chứ ken làm sao mà r hay bị đau đầu lắm, hà nội thì giờ uống như nước lọc kim bôi ấy, tối qua vào chiến béo với b may mà k đau đầu, sáng nay vẫn dậy sớm, diện mạo chỉnh tề như phù rể, đưa b ra bến xe rồi tút lên cq làm nhiệm vụ của người chiến sĩ, súng chả có nhưng chắc một điều trên vẫn còn răng dưới vẫn có cát tút.
    m ơi, dạo này r đắt khách kinh khủng, giá là phận gái... nguyện làm cá vàng thì chắc giờ cũng kiếm chác lắm lắm rồi, ấy vậy ông trời chả thương nên làm thân culie. Này nhé, lịch tuần sau của r được fixed hết rồi, sáng thứ 2 họp chi bộ, chiều truyền giáo kito ở htk, còn sáng thứ 3 lại đi giảng đạo cơ đốc ở hmg, chiều ấy lại training... hị hị, etc. r là nhà truyền giáo lỗi lạc, chắc mỗi hồi giáo là k bén mảng, nhiều người kính trọng lắm ý, vậy mà vẫn có người bố láo với nhà truyền giáo... ì ì ì.... r đùa đấy... cả đời này r k bao giờ trách m đâu. Công việc bận rộn, xã hội có người cần mình, tự dưng thấy vui, niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi chợt quên rằng mình đang buồn.
    m ơi, nếu r chả may ngỏm củ tỏi thì chắc thiêng lắm nhỉ, hôm child-day rồi, r chúc m buổi tối hạnh phúc, rồi ngồi lỳ trong lab, cho con điều hòa hạ xuống 16, cứ tưởng mùa đông không lạnh của thằng akira phang, quên mất cả giờ về, thế là lại nghĩ đến bạn b, lại đi ăn trực, thề là r đi đường ấy sang nhà b chứ thật ra r cũng ghê con đường tơ lụa lắm, vừa mấy hôm trước chứng kiến tai nạn giờ vẫn ám ảnh kinh đi được, dại gì tối qua đường đó. Thói quen nhìn gái đi đường bị mất từ khi yêu m, nhưng thói quen lạ lùng... liếc biển số vẫn ứ bỏ được, r nhìn chả rõ... biển N3 m ạh - wave xanh... r lên tận nơi để nhìn... quần xọc đó, áo đó, cái nồi cơm điện màu xanh nhé, kiểu tóc đã khác rồi... r như bị thôi miên bởi đôi mắt m, m ơi... sao m điềm đạm thế? sao m giỏi thế? r k kịp nhìn cậu ấy, cũng k kịp chào m và giờ thấy nếu chào có phải lộ bản chất quá vô duyên của r ra k? Hi, có bao giờ r trách m đâu, tại sao m phải thanh minh điều gì đó ở đâu đó? m hạnh phúc là r yên tâm, xin m hiểu cho.
    Hôm nay có thằng cu con, muốn setup cho r, kim vàng giọt lệ đời đầu m ạ, CV hoành tráng lắm, như là xe độ í... nghe xong r tưởng mình bị parkinson, r sợ xe nhiều chủ rồi, r sợ... (đểu nhờ, r thấy mình đểu kinh). Nghe chả có gì, nghĩ thấy vui vui vì trẻ cứ tưởng r học giỏi nhưng mà đẹp trai lắm ấy, đúng là trẻ... ấu trĩ.
    Thôi, hôm nay cuối tuần, r tâm trạng thì lại là bình thường, đến cuối tuần của tuần nào đó r đi chơi với gái nào đó mà quên viết cho m, lúc ấy sẽ là k bình thường, lúc ấy r sẽ mừng lắm cho coi. r biết, nhưng r vẫn chúc: chúc m buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
    mãi mãi bình an đến với m,
  10. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi anh đã tìm thấy em, anh sẽ cố gắng để em không phải buồn...

Chia sẻ trang này