1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    E đến rồi đi như mưa rào đầu hạ... Tắm hồn anh trong tình yêu và nỗi nhớ... Xua tan nỗi khát khao những đêm dài... Rồi em đi, xa mãi. Hờ hững! Hụt hẫng!... Đón đợi một mùa thu lác đác lá vàng rơi, một mùa đông lạnh lẽo...
  2. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đều không phải trẻ để mà cứ dựa vào mấy câu nói vu vơ mà nghĩ ngợi này nọ, cứ thế thấy đời nó tủn mủn quá
    chúng ta đều có những lý do để mà trách móc người kia và trách móc bản thân mình sao hờ hững, hụt hẫng...
    e khắc khoải đi tìm một thứ tình cảm hoàn hảo còn a chỉ giản dị là yêu
  3. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hey, my dear,
    đến hẹn lại lên, dù giờ cũng đã muộn! Lại cuối tuần... và một tuần căng hơn dây dàn ghita r mua chưa kịp đánh, hết tháng này... hết quý này... free rồi r sẽ học đàn... tự học thôi, m tin r muốn relax vậy k?
    mấy hôm nay trời như dở hơi, ngày thì nắng như điên (đoán vậy, r chui trong lab thì lúc nào chả mùa đông?), tối về thì lại mưa. Người ta cho r cái áo mưa đôi, dày dặn lắm, ngon lắm nhưng mà r muốn cắt cái mũ sau đi chỉ sợ hỏng áo!!! Hôm nay có việc qua cầu long biên, nhìn sang cầu gia lâm lung linh kinh khủng, đẹp thật mặc dù đi trên cầu gia lâm thì chỉ thấy như cầu tõm. Liếc nhìn lề đường, từng đôi chim sẻ một mà ức vãi chưởng, giờ chúng nó còn mang cả chiếu cói đi ngồi mới kinh, định bụng mua ít đinh ghim với dầu luyn đổ thành cầu cho đỡ phải dùng V. Rohto, nhưng sợ nhỡ đâu m ngồi phải thì r lại xót, nên thôi.
    M ơi, dạo này m thức khuya thế, r online mà thấy m sáng rực, đến cả 4.00 am mà chả thấy idle tẹo nào, m giữ gìn sk chứ? số r nhọ nên phải làm kiếp cú, thức khuya rất hại sk, đặc biệt girl xinh k thức khuya, r nói bao nhiêu lần rồi m chả nghe gì sất (hi, nghe gì thằng r điên, m nhỉ?).
    M ơi, tuần rồi căng kinh, r xong mấy việc liền rồi đấy, mặc dù nhảy thử vẫn chưa chạm đầu vào trần nhà, nhưng cái cảm giác khoan khoái như vừa đi wc xong, r đang tận hưởng. Tuy thế, r nhìn đầu việc trong remind... vẫn ngột ngạt như nắng mùa hạ m ạh.
    R viết tạm vậy, khi nào rỗi r lại viết tiếp nhé, giờ r phải đi ngủ vì mai r phải dậy sớm rồi!!!
    bình an và mãi mãi bình an đến với m nhé.
    (ow, giờ r mới biết mai mới là cuối tuần... ).
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    những ngày thi,e mệt mỏi,căng thẳng,mong chờ 1 lời động viên an ủi của a,nhưng a đang bận để động viên và an ủi những cô gái khác mất rồi, đâu có rảnh để nghĩ rằng e đag lủi thủi và khóc 1 mình
  5. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    để finish 1 việc 1 cách hoàn hảo, r phải delay 1 đống việc khác, mai là đầu tuần nhưng lại là deadline cho cái đống kia, thế nên bình thường r sẽ k thể viết cho m được, thế nhưng, chiều nay papa gọi cho r, giọng não nề lắm... và hỏi thăm đến m!!! Đáng lẽ r phải mừng quýnh lên chứ, đáng lẽ r phải vui chứ, đáng lẽ r phải nổi hứng lên mây xanh chứ... ấy thế mà sao r lại dửng dưng nhưng ăn bánh trưng. m ơi, k phải là r quên m, k phải là r hết yêu m, k phải là r k còn lo lắng cho m, k phải là r như r đã thể hiện ngay cả trong tâm tưởng, có lẽ những lời cay nghiệt nhất, những câu chửi tục tĩu nhất của những loại người khốn nạn nhất thì m dành cho r, nó in sâu vào não r để có nhiều đêm r choàng tỉnh, để có những khi r rưng rưng muốn khóc, tại sao m có thể thốt ra những lời như vậy cho r? r biết, m yêu r, yêu nhiều lắm, r biết cả... nhưng m ơi, gương vỡ rồi làm sao lành lại được, lời nói thốt ra rồi khiến cho sự tôn trọng về nhau còn đâu? Nói về nóng tính thì r hơn m nhiều, nhiều lắm chứ... vị trí của r k phải giầu sang nhưng là vị trí để đe nẹt người khác, r nhiều khi còn thái quá... thế nhưng r im lặng trong tất cả những gì m nói, m chửi, m rủa... cớ sao m k hiểu cho r đã nhường m đến thế nào?
    M ơi, r xin lỗi k muốn nói thế đâu, nhưng hôm nay... tại papa hỏi thăm... tại thời tiết hôm nay nóng như mọi hôm?
    Lắm lúc, r nghĩ người tiếp theo của r phải xinh hơn m, phải thông minh hơn m, học khá hơn m, đàng hoàng hơn m.... thế nhưng bình tâm lại r thấy tất cả chỉ là phù du. M cứ chê hay có phần ghen tị với B, nhưng mãi mãi r yêu cô ấy, trong tâm trí r cô ấy là cô gái đẹp nhất và cuồng say nhất khi yêu r. Trong tất cả những người đi qua r, cô ấy để lại ấn tượng sâu đậm, và khiến cho r càng thêm xót xa ân hận vì những gì k làm được cho cô ấy, vì những gì r k phải với cô ấy... hối hận đến chết chính là chuyện r dốc bầu tâm sự chuyện cô ấy cho m nghe... r k được phép và m cũng k được phép!
    R công nhận, m rất xinh, tuy nhiên người ngoài khách quan nhận xét m còn thua cả mối tình đầu của r... r k so sánh, chỉ muốn nói r đã yêu ai thì chả quan trong đẹp hay rất đẹp (dĩ nhiên xấu như con gấu thì vứt mẹ đi, r chả bao giờ để tâm), với m cũng thế... vậy mà! M ơi, mối tình đầu của r... cô ấy tốt lắm, thương r lắm và lo lắng cho r thực sự, cô ấy chả có lỗi gì khi là gái hải phòng, cô ấy càng chả có lỗi gì khi mà chồng con rồi lại đi đền chùa cầu cho r sớm lấy vợ, cô ấy hoàn toàn k có lỗi gì với gia đình cô ấy, cả r và cô ấy đều thống nhất như vậy. Thế nên, việc r vay tiền cô ấy hay cô ấy mượn tiền r đơn giản chỉ là bạn bè, hơn tẹo nữa thì có thể cho là hơn tình bạn chút, chỉ thế thôi nên xin m đừng rủa cô ấy mà phải tội. Những lần m chửi cô ấy r đau chả khác gì r bị rủa... nhưng cô ấy còn may hơn r... vì làm sao đau được như r. Một điều lạ, r chả bao giờ chê bai, coi thường, miệt thị người miền trong, vậy cớ sao m lại rủa dân bắc kỳ??? r là dân bắc, lối sống của người bắc "khác" lắm hay sao???
    m ơi, tình hình có thế, sắp tới r kết thúc công việc sẽ tìm nháp 1 em... lâu lâu rồi... k có cảm giác... "yêu" thương. m ơi, cơm r nhịn cũng giỏi, nước r nhịn cũng tài, và dĩ nhiên... gái r nhịn từ ngày m bỏ r... m có thấy r tài không?!
    bình an mãi mãi cho m, sóng gió hãy qua r.
  6. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 chút tủi hờn khi có người cứ hỏi sao vẫn chưa có người yêu vậy em, nhìn này mà không có à??? Em cũng ước mình có 1 người đẻ yêu thương bên cạnh em lăm chứ . Nhưng chắc hiện giờ thì chưa thể đâu...
  7. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "anh tưởng anh hay lắm à? ngần này tuổi rồi anh chả có trách nhiệm gì với gia đình anh hết, em chỉ có thể an lòng và yên tâm thực sự khi mà anh tìm được người phụ nữ cho riêng anh. Em không lấy được anh, nhưng em không muốn vì thế mà anh thành ra như VẦY, cả đời này em yêu ai thì anh phải biết. Giờ cứ cho là em hơn anh đi, vì dẫu sao em cũng đã có gia đình riêng, có chồng và có con, em là người đi trước, em có lời khuyên cũng là mong mỏi, anh hãy tìm người yêu thương thật lòng, đừng vội vàng như em".
    m ơi, trưa nay r và cô ấy đã nói chuyện hết cả cái sim lởm... cô ấy nói đáng lẽ hôm nay cô ấy lên HN, cô ấy nghĩ từ ngày chia tay với cô ấy thì r vẫn chỉ biết đam mê công việc, cô ấy nghĩ vậy đấy! Cô ấy nhắc, để r mới nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm riêng của r và cô ấy, r quên như vẫn hay quên mọi lần. Vậy là cũng gần 6 năm rồi cơ đấy... còn rnm, như mới hôm qua!!! m ơi, cô ấy nhắc r mới nhớ, lần này cô ấy nói là lần thứ 2: "hãy tìm người yêu thương mình thật lòng"... "hãy coi cô ấy là người có kinh nghiệm hơn đi", sự thật cô ấy nói thế chả phải vì gì cho cô ấy hết, thậm chí cô ấy k biết r đã có m trong thời gian dài dài... (dài thật không?).
    m ơi, cô ấy kêu r đừng lủi thủi đi trời nắng, vì sợ cháy da... lạ không, r còn trắng hơn cô ấy, chỉ có tay là đen hơn, cũng như nhìn ngoài r đen hơn m thôi!
    m ơi, cô ấy kêu r đừng đi trời mưa vì mắt r cận k thể nhìn được đường, lạ chưa... cô ấy còn cận lòi mắt hơn cả r, có điều cô ấy mới đi lazer thì phải, chả biết thấy khoe vậy.
    m ơi, cô ấy kêu r đừng thức khuya, tệ thật... cô ấy yêu và hiểu niềm đam mê của r, sao cô ấy lại khuyên ngớ ngẩn thế?
    m ơi, cô ây kêu r phải lấy vợ ngay trong năm nay, k thì già quá, già quá rồi... "nhìn phát khiếp vì nhàu...", lạ thế, 6 năm chả gặp mặt, vậy mà cô ấy vẫn biết tóc r chỗ nào có tóc bạc, đầu r chỗ nào bị sẹo, chỗ nào có mụn ruồi, cô ấy thật tệ vì khiến r xấu hổ cho trí nhớ của bản thân.
    m ơi, cô ấy tốt lắm... thề đấy... tháng trước r kẹt quá, cô ấy chuyển toàn bộ tiền riêng cho r... giờ r đã có tiền trả đâu, m ơi xin đừng nghĩ sai cho cô ấy... r yêu cô ấy và cũng yêu cả m nữa (hay... r yêu m và yêu cả cô ấy nữa?)... giờ đây r chả còn ai nữa, nhưng làm sao để hết yêu các người đây?
    m ơi, dẫu sao cô ấy cũng yên ổn, dẫu sao B của r cũng yên ổn, dẫu sao r là đàn ông... còn m? m nghĩ m trưởng thành nhưng r cho là chưa đâu, thực sự r lo cho m hơn bất kỳ ai hết, lo nhiều nhiều lắm, mãi mãi r mong m bình an. Đến tối nay, r thấy m online trở lại với cái title "$Ư$$$@%\" thì r mới yên tâm.
    Giờ trời lại mưa, sấm đẹt đùng kiểu r ăn lòng lợn tiết canh... sét sáng lòa giống như mắt m mỗi khi... tệ nhỉ!
    Thôi, r phải làm việc rồi, nói chút k có lại quên mai chả nhớ gì đâu...
    hôm nay lại k phải cuối tuần, mai r được mời 2 cuộc rượu liền... trưa mai là là đồng nghiệp bên V, tối mai là bên PR, cả 2 nơi đều quan trọng... tối mai đời r biết về đâu?
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Đã gần 2 tuần nay em ốm nặng... chẳng làm được việc gì trong nhà, anh chăm sóc em chu đáo quá. Sáng sáng anh chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho em trước khi đến công sở. Anh cứ lặng lẽ làm những công việc ấy cố gắng không gây tiếng động để giữ giấc ngủ yên mong cho em mau khỏe. Hết giờ anh vội vã về nhà giúp mẹ.. lo mẹ nhiều tuổi chăm em mệt, lo em không có người trò chuyện sẽ buồn ốm thêm. Tối đến anh còn phải tranh thủ giải quyết những công việc còn dở dang của mình, nhưng không quên dành thời gian trò chuyện với mẹ với em...
    Anh thật là ... lúc nào cũng luôn cố gắng hết mình như thế, hay lo nghĩ nhiều đến thế, em sẽ càng ỷ lại, càng làm biếng cho mà xem
    Em thương anh thật nhiều ..
  9. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    sắp cuối tháng, công việc riêng vợi đi một phần, thì nhận nhiệm vụ take care bọn trẻ đi thi. Mệt quá chả biết kêu ai, ngày đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ, vậy mà r vẫn phải lọ mọ đọc sách phổ thông. Giờ thấy quên nhiều quá, khảo sát hàm số với lại các thể loại tam thức bậc 2 rồi hệ thức lượng trong tam giác cứ nhảy múa loạn hết lên, giờ thi lại đh chắc chắn r trượt thẳng cẳng.
    m ơi, dạo này tự nhiên r sốt ruột lạ lùng, cảm giác cần 1 gia đình riêng khát khao như chưa bao giờ được vậy, target thì chưa nhưng đã tham khảo các đối tượng tiềm năng, r k thích gái HN nhưng chả ghét gì chúng nó, chỉ có r ghét gái già... mà r thì già ********* rồi... m ơi, có lúc r nói nếu k lấy được m thì lấy vợ con vào chỉ còn là trách nhiệm... nhưng làm sao nhắm mắt đưa chân được, cuộc sống của r đâu phải chỉ của riêng r còn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nữa... càng nghĩ càng đau đầu, ế vẫn hoàn ế m ạh.
    r tranh thủ viết vậy thôi, giờ lại phải làm nhiệm vụ cô nuôi dạy trẻ tiếp...
    hình ảnh m vẫn luẩn quẩn mãi trong r, cả trong giấc mơ... bao giờ cho quên bao giờ r quên?
    bình yên với m, m nhé.
  10. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    anh ah,em nhớ anh lắm, nếu chúng mình vẫn yêu nhau thì mai sẽ kỉ niệm 7 tháng của chúng mình, nếu chúng mình vẫn yêu nhau thì em đã có 1 ngày kỉ niệm thật tuyệt vời bên người mình yêu ở bãi biển thơ mộng, em sẽ ở bên anh để cùng anh đón sinh nhật, sẽ thực hiện được lời hứa là người sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến cho anh :), nhưg đời không như ta nghĩ, chúc anh có 1 sinh nhật vui vẻ bên những người a yêu quý nhé, e vẫn yêu và nhớ a nhiều lắm >:D<

Chia sẻ trang này