1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/05/…
    Mưa… Bạn đứng đợi trước quán, áo mưa chùm kín. Mình tưởng bạn đón mình với bộ mặt ngán ngẩm (vì lần nào đi với mình cũng mưa) nhưng không hôm nay trời mưa thật nhưng mặt bạn thì tươi và nụ cuời thì cực kỳ cute. May thật! Mình đỡ áy náy
    Chui vào áo mưa. Mình phát hiện bạn diện bất thường, mọi hôm đón mình bằng áo phông quần ngố thế mà hôm nay lại trưng cái áo sơ mi trắng tinh, cà vạt và quần tây mới sợ. Nghi ngờ 1: Sao ăn mặc khác ngày thường?
    Hai đưa lóp ngóp chui vào quán bánh bột chiên. 2 đĩa bánh bột, 2 cốc nước rau má nước dừa. Chưa bao giờ mình ăn ngon đến thế. Nhưng bạn còn ăn ngon hơn mình. Xém chút nữa, chén đĩa thứ 2. Năn nì mãi, bạn cũng không lôi kéo nổi mình ăn chung thế là thôi. Nghi ngờ 2: Sao lại bị đói vậy?.
    Theo yêu cầu của mình, bạn dẫn đến Z… Plaza để mua nước hoa. Đặc điểm nổi bật của nó là giống ô bàn cờ với hai màu trắng và đen. Mình nhớ thế. Chủ nhật vừa được nhóc em chỉ xem giá thực của quần áo trong siêu thị, thế là tranh thủ chỉ cho bạn và thực hành luôn. Đúng phết nhỉ. Ở đây khác với những siêu thị mình đã qua. Vì có ghế cho khách ngồi ý mà. Thích thật đấy, thấy thoải mái như ở nhà.
    Đến lượt hai đứa lôi của nả trong túi ra khoe. Trước tiên là cái điện thoại mới tậu của mình, thêm cái dây đeo cực dễ thương. Cho bạn thấy cái ảnh diễn viên chèn vào ảnh người gọi là bạn ý à cho nên phải gửi cho mình cái khác để mình chèn vào, chứ ai lại ảnh một người, gọi một người. Bạn cứ thắc mắc lằng nhằng là sao cái điện thoại trong túi mà bạn gọi mình lại nghe thấy (vì bạn thấy cái nhạc chuông của mình bé tẹo). Ốc ơi là ốc, vì tớ để rung chứ còn sao?
    Bạn lôi 2 cái điện thoại ra khoe và trình bày về cái gọi là lịch sử hình thành và gắn bó. Loằng ngoằng phết nhưng không khiến tớ tò mò bằng cái túi mang laptop và đống giấy tờ mà bạn cứ nhắc đi nhắc lại là: Rất quý, rất quý đấy nhé. Nghi ngờ 3: Sao đi với mình lại mang cái đống giấy rất quý này làm chi vậy?
    Câu trả lời là: Hôm nay phải đón đoàn mình nên phải mặc đẹp (uh nhỉ, áo trắng quần tây, cà vạt vàng lúc sáng), bị zớp cho nên cả ngày phải họp, 2h chiều mới được các chị em trong phòng thương tình cho cái bánh mì (Bảo thế sao không đói). Đang định đi thay đồ để về đón mình thì nghe chuông báo cháy. Từ tầng 8 phi thẳng xuống với bộ đồ đẹp như đi làm, chạy nừa đường nhớ ra quên cái laptop chất đầy dữ liệu mật và đống giấy tờ nhà cửa, hộ khẩu… thế là hộc tốc chạy lên liều mình như chẳng có (Hoá ra vậy). Cho nên cậu phải rút kinh nghiệm, mua cái két để ở nhà ý, mang đi theo mất làm sao?
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chẳng biết anh đã yêu em chưa. Đến giờ anh cũng chẳng biết là còn nhớ em không.
    Anh chẳng muốn đo tình cảm của mình vào lúc này.
  3. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh ơi.

    Từ sáng đến giờ chúng mình chưa gặp nhau. Dạo này anh em mình bận quá, chẳng có thời gian tâm sự hay chia sẻ gì hết.
    Chúc anh ngày mới tốt lành. Nếu rảnh, tối nay anh em mình đi xem phim đi :). Lâu lắm rùi í, chả đi đâu chơi cả :D

    Làm việc tốt anh nhé!
  4. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hi m,
    hôm nay mới là cuối tuần, r finish gần hết các công việc, công việc mới chưa muốn động vội, giờ có cảm giác muốn xả hơi, nhưng lại vướng cô cháu, thế là tự nhiên kiến thức phổ thông lên hẳn vài level. Mai nhỏ nhà r thi, chả biết sao... nhưng cố đến đâu thì cố đến đó.
    dạo này ah chán lắm m ạh, chán toàn tập luôn. Từ ngày cậu ấy lấy vợ đã chán rồi, nhưng càng ngày càng nghe vợ, lú lẫn hết rồi. Nhiều khi mấy thằng thân nhau chỉ còn ngồi được với nhau bữa cơm trưa tranh thủ, tối đến thì tuyệt đối r và ab chả bao giờ nhắn tin và gọi điện... phải chăng lấy vợ thì như thế, nếu vậy chắc r chết mất...
    r lên kế hoạch nhiều... k biết kết quả ra sao, hy vọng kết thúc mùa giải trong năm nay, thực sự r cũng sốt ruột rồi, nhớ m vẫn mãi nhớ, còn vợ con k lấy k được m ạh.
    hôm nay mọi người quanh nhà r làm thủ tục giấy tờ, r chưa có hộ khẩu, lại còn k thèm đăng ký tạm vắng tạm chú, thế mới đau, chả biết có sao k, xong mấy việc này chắc r cũng tập trung xem giấy tờ, dẫu sao cũng là tình cảm bạn bè... r tự hào vì có những người bạn như vậy... có lẽ kiếm cả hn k có người thứ 2 mua nhà kiểu r phải k... (r yêu m lắm lắm m ơi, nhưng thực sự r sống vì bạn bè cũng vì lẽ đó).
    thôi, mai r phải dậy sớm đưa cháu đi thi... tối mấy ae ngồi uống say quá, giờ ngủ là vừa...
    r thực sự nhớ m lắm, mong cho m bình an mãi mãi.
  5. pu_tin

    pu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mi,a kiếp , con hĩ , mày đã nừa tao , đồ ..................

    con gái mà lại đi lừa tiền và tềnh là dư lào ,rôif có ngày ló cũng đọc được ,

    các bác cẩn thận nhá, ko dính vào nó là mệt đấy
  6. phucbontu_hoang

    phucbontu_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt tình yêu của tôi. tôi vẫn nhớ đến người đó dù biết rằng người đó sẽ quên tôi rất nhanh.Đối với tôi, con đường đi tim hạnh phúc ngày càng hẹp lại, tôi rất đau, nhưng cũng có lỗi của tôi, không thể đổ lỗi cho ng ấy hết được.thời gian này tôi như kẻ vô hồn, tôi cần có thời gian để tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi cũng như mọi người muốn mình đc chạm tay vào hạnh phúc.Làm sao để thoát khỏi thời gian nặng nề này, tôi vẫn phải tiếp tục sống và làm việc tiếp cơ mà...
  7. phucbontu_hoang

    phucbontu_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    không thể biết được khi nào người ấy nói dối và nói thật. tôi không biết nguời ấy thời gian vừa qua yêu tôi thật hay chỉ lợi dụng tôi thôi,người đó cũng rất đa tình nữa trong khi yêu tôi chỉ biết có người ấy. tôi vô cùng buồn, muốn rời xa người ấy, tôi cần có thời gian để tìm thấy sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. tôi đang rất buồn...
  8. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    dạo này hết việc, thế nên lúc nào cũng như cuối tuần, quên mất cả cuối tuần, như ngày xưa còn có ngày nghỉ để biết cuối tuần. mấy hôm rồi papa lên chơi, cứ đòi mua mì tôm hảo hảo để ăn, trong khi đó cả cái hộp omachi thì chả ăn, r xuống dưới cửa hàng hỏi thì nó hết, hỏi loại nào giống giống thế không thì nó kêu là tiến vua, tối nay lười k nấu cơm nên r tiến vua cái, đúng là ăn như cớt ấy... chả hiểu sao ông già lại thích ăn. Sáng qua r đưa ông ra ga rồi, để tối qua đi uống 1 trận quên sầu m ạh. Uống vì uống thôi, k phải r lạm dụng rượu để quên m đâu, r vẫn mua chỗ cũ, giờ rượu rẻ hơn tết nhiều, vì rẻ r làm 2 chai nên tối qua 2 người bạn bị say đến tận chiều nay chưa tỉnh, chắc tại uống thêm rượu mh nặng quá, sau khi tẩn hết 2 em john thì thấy mắt chúng nó cũng dại dại cả, mỗi người thêm vài chập mh nữa thế là còn mỗi r... sao r càng uống càng quay quắt nhớ m... nhưng các bạn say hết rồi thì uống với ma àh, nên đóng nắp can... và đi ngủ... sáng dậy khỏe như sên, nhưng đúng là không đau đầu tẹo nào... đúng là rượu xịn. Tận tối mới về được vì mệt quá... trận hôm qua có lẽ nên ghi vào lịch sử, rofm đúng vẫn là đỉnh của các đỉnh chóp cụt.
    m ơi, dạo này r dỗi việc hơn trước nhiều, có lẽ tiến hành công cuộc tìm và diệt thôi, ở khu vực nào có nhiều con gái xinh gần bằng m thì m bảo r nhé, khoản này r ngố lắm, khi nào tìm được target thì r sẽ báo với m, giờ chưa có mối nào hết mới đau.
    m ơi, mọi người kêu uống rượu hại trí nhớ lắm, nên khuyên r bớt đi nhưng họ có hiểu quái gì, người ta cần trí nhớ chứ nỗi nhớ của r đến m thì rượu nào đong cho đủ. hôm trước papa kêu r hút ít thuốc vì thấy cái sô đựng gạo nay đầy đẩu mẩu, papa còn hỏi thăm m nữa, làm r cứ thắc mắc tại sao người lớn cứ hay làm đau đứa con họ đẻ ra mà không hề hay biết? Bố mẹ thì vẫn bình thường, nhưng tuổi cao rồi, giờ họ thêm bệnh mất ngủ nữa nên r thương lắm, r k thể ích kỷ mãi cho bản thân, thế nên sẽ sớm có tin vui báo m đấy.
    đtb có nói "mèo đen hay mèo trắng, miễn đẻ được là ok" nên r sẽ học tập và theo gương bác Đặng.
    bình an cho m, m ơi...
  9. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý tối nay lại nhậu, nhưng sáng mai r phải khẳng định bản thân trước triều thần, minh mẫn được đặt lên trên hết, nên cuộc nhậu delay tối mai m ạh. Sáng nay r phải chuẩn bị presentation nên ở nhà nấu cơm bằng cái gạo người ta cho, ông già khen ngon mới phát hiện ra cái dây nồi cơm bị thay bằng cái dây mới... Lần trước cũng thế, xe của r nát quá, đến nhà người quen, họ lừa r nhậu nhẹt rồi mang xe đi sửa... và thay mất cái tay phanh của r rồi!!! Đôi khi, những việc hơn cả rất tốt nhưng lại vô tình làm r buồn là sao? phải chăng r quá hoài niệm về cái gì đã qua?!
    M ơi, r quyết rồi... r để tang mối tình chúng ta 5 ngày nữa là tròn... bằng cái bánh tét. rnm tình không trọn nhưng nghĩa như thế chắc là trọn rồi phải không? Hôm nay r ol thấy m kêu ốm, r lo quá định buzz phát... thế quái nào lại thôi, ngồi lv thấy m ol lâu vãi lúa... mà lại chả có idle tẹo nào nên lại thấy mình ấu trĩ, già rồi còn ngu... hơn con lulu hĩ. Hơn cả, ngày xưa khi còn r, m ốm thì vẫn có người care kia mà... thế nên... thế nên... nên r yên tâm trở lại khi ngủ dậy thấy nick m lại sáng!
    Cuối tuần, chúc m hạnh phúc!
    chúc m bình an, nếu ốm thực sự thì mau khỏi còn lo học tập, nếu không ốm thì sẽ chả bao giờ mắc ốm cả. yêu m nhiều lắm, m ạh.
    (dù bất kỳ khi nào, r còn ở hn, nếu có chuyện gì không thể giải quyết được hãy kêu r, tai nạn m ngày nào vẫn luẩn quẩn trong đầu r, r sẽ làm để chết còn nhắm mắt được, sẽ k liên quan gì đến m, đến 2 bác... chỉ mình r làm... chúng nó phải chịu).
  10. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều việc phải làm, nhưng r già rồi nên lười hay sao í, tính cả hôm nay là 3 buổi liên tiếp nát bét rồi, hôm nay uống ít hơn nên có vẻ tỉnh táo, chứ tối qua hay tối kia gì đó online để xem m thế nào thì thấy cái title m nhí nhảnh thế, chỉ biết vậy chứ lúc ấy say chả nhớ viết gì... rồi ngủ khì lúc nào không biết.
    Dạo này r rượu quá, nhàu nhĩ hết rồi, chắc wait 2 hôm nữa thì spa phát cho nó nền nã rồi sẽ bắt đầu công việc... tìm đích ngắm. Lần này chỉ tiêu hạ nhiều, mồm miệng lâu k tán gái nó cứng hết rồi, chả biết có thành công k, giá mà dẻo như hồi tán m thì chắc vẫn ngon.
    Hi, nói vậy thôi giờ đi ngủ đây, r lại say quá rồi thì phải!!!
    Bình an và bình yên với m.

Chia sẻ trang này