1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay rồi anh nhở, chia tay bằng con SH anh đi =)).....bình thường cả anh và em đều thích nó, nhưng sao hôm qua em ghét anh đi nó thế, em chỉ thích SCR thôi...haha...bố khỉ....
    Em ko biết là đang mơ hay tỉnh nữa, em ngã đau quá...ngã đau ko đứng dậy được nữa rồi. Em mong anh đừng quan tâm đến em nữa, vì càng như thế em càng thấy đau lòng hơn....
    Hôm qua, lần đầu tiên em ghét bị anh ôm, em ghét cái kiểu anh quan tâm đến em, ghét tất cả....anh đừng ôm em chặt thế, ôm chặt quá em sẽ càng bị đẩy ra xa anh hơn........
    Thật lòng em chẳng muốn chia tay đâu, anh hiểu không anh?
    Em đang làm cái gì em cũng không biết nữa....nhưng rồi mai này em sẽ khác đi, khi ấy, anh đừng coi thường và khinh bỉ em nhé.....cả đời này, em chẳng bao giờ quên được anh đâu....em chỉ yêu một mình anh thôi. Nhưng chia tay, em ko muốn là bạn cũng chẳng muốn anh là gì nữa....là kẻ thù cũng được....em chán sống rồi.....
    Cả đêm qua, em lại ko ngủ....em sợ cảm giác cô độc này lắm.....
    Em mất phương hướng rồi, có lẽ em sẽ làm những gì em đã nghĩ từ trước lúc chia tay....anh đừng giận em, đừng quan tâm đến em nữa nhé.....
  2. ButYeu

    ButYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Bụt yêu ơi! Bụt PÉO quá rồi. Một năm trước dọn đến đây thì chui lọt cái cửa chỗ để đồ, bây giờ thì bị kẹt cái bụng rồi qua không nổi nữa. Khéo mấy năm nữa lại kẹt thêm cái mông, hehe. Nhìn thấy cảnh ấy mà em buồn cười quá cơ Bụt ạ. Bụt ăn kiêng đi thôi. ^_^
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    e mún bỏ anh
  4. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh hỏi, xung quanh anh có nhiều người luôn vẫy chào anh như thế hay nói cách khác đúng nghĩa anh là kẻ đào hoa, em có sợ ko? Em ko sợ nhưng sao anh lại sợ hả anh? Thật sự nếu những người đó hơn em, hay anh cảm thấy rung động với họ, em ko nắm tay anh đâu, em sẽ đối xử đúng cách với anh ý. Em sẽ yêu ngưòi khác, yêu người mà anh hay nhắc tới rồi cười, cưòi thầm ghen ghen ấy. Nhưng em biết anh ko làm gì có lỗi với em, em cũng vậy cho đến khi em đặt tay em lên ngực anh, trái tim anh ko còn đón nhận nó nữa, em sẽ ngừng yêu, sẽ quên anh...
  5. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ấy thôi chết ... cãi nhau òi....
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh à , anh xa em vừa tròn 20 tiếng rồi đấy !!!! Càng về chiều tối càng nhớ anh !!!!
    Chiều nào tầm này mình cũng đi lang thang ngoài đường , ko thì đi học ... Cứ đến tầm chiều này là dính lấy nhau í thôi !!!!
    Bây giờ anh ở nhà thế nào ?? Chắc là mệt nhiều lắm phải ko ??? Cố gắng đừng để mệt quá và nhớ uống thuốc nhé !!! Lên đây mà ho nặng hơn là em phạt đấy !!!!
    Em nhớ anh !!!!
    Đúng là " khi xa Anh , em chỉ còn 1 nửa " !!!!!
    Thấy ngày dài & nhạt nhẽo vô cùng
  7. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh có như em nghĩ ko?
    Hôm qua em viết mấy dòng nói đùa, em nghĩ sau này đọc anh sẽ vui lắm, nhưng hôm nay những dòng này ko phải đùa vui gì đâu, em thấy nghi ngờ..
    Anh nói giờ anh sống khác, tất cả các mối quan hệ phải có đi có lại, con người thực dụng lắm.. Em đã từng băn khoăn trước khi mình ở trên mức tình bạn: hay mối quan hệ của mình cũng chỉ là một trưởng hợp tương tự, dựa trên cái nền cơ bản có lợi..
    Bây giờ anh là ai? Em thắc mắc nhiều, em xin lỗi, vì những suy nghĩ này em ko được phép nghĩ nói gì đến viết ra những dòng này nhưng em nghi ngờ, anh yêu em chỉ vì em có thể để cho anh chỗ dựa..
    Em bắt đầu hối hận khi viết những dòng này, nhưng e phải nói, sau này nếu ko có chuyện gì xẩy ra, em nghĩ sai thì tất nhiên những dòng này ko bao giờ được ban phát cho sự tồn tại. Nhưng nếu, đó là sự thật, thì đây chính là những vết dao cứa tim cho em hiểu, em đã ngộ nhận anh.
    Anh yêu em thật ko?
    Cảm giác cho em thây, anh ko yêu em, em chỉ đánh lừa mình thôi, em cảm nhận sự xa cách, cách nghĩ của em về anh hoàn toàn khác, có lẽ vì em yêu hời hợt vì em đang nghĩ lung tung ah, nhưng yêu em mà sao anh ko dành hết thời gian cho em? yêu em mà ko quan tâm em như lúc xưa, khi xưa anh có yêu em, còn bâu giờ ko đúng ko? Ko phải ko?
    EM đang nghĩ về thời gian trước, lúc em chưa có gì, lúc em chưa xao động, lúc em ko gọi anh là anh, vẫn mày tao, vẫn vô tư, kể cả lúc anh nói anh sẽ là bến đợi.. em vẫn chưa có cảm giác với anh, thấy anh online, em ko gọi, anh nhắn tin em cũng ko trả lời, còn bây giờ hoàn toàn khác...
    Sao vậy, sao cái cảm giác nghi ngờ và đa nghi khó chịu quá, em yêu anh cơ mà nhưng hình như ko yêu bằng được nửa trái tim đâu..yêu bằng sự nghi ngờ
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    làm sao đây...em ghét cảm giác rối bời tâm can thế này....em ghét đôi mắt của em mỗi khi tim đau mà ko khóc được................................em buồn...buồn vô cùng......em muốn khóc...khóc oà lên...và gào thét......em yêu anh nhiều lắm................
    em phải làm sao.......tại sao chúng mình lại ko tin tưởng nhau?anh luôn nói là tin em cơ mà?...
    em ko muốn mất anh đâu...thật đó.....đừng đưa em lên thiên đường rồi đẩy em xuống địa ngục như thế chứ anh??
    em muốn anh là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em....em muốn lấy anh...muốn cùng anh xây dựng những mong muốn,những hạnh phúc...những dự định trong tương lai của 2 đứa......................vậy sao mà khó quá...........
    em yêu anh...thật lòng.....nếu em chỉ linh tinh,lăng nhăng,thì em đã chẳng phải buồn..............chẳng phải khổ tâm và dằn vặt mình như thế này...................anh hiểu hok?tình yêu của em.................
    em chỉ yêu mình anh...chỉ 1 mình anh mà thôi...trong lòng em ...hiện tại...chỉ có mình anh...là người đàn ông duy nhất..............(còn nhiều người đàn bà khác đấy)
    em yêu anh mà...thật mà...tin em đi....em chỉ yêu mình anh...em hok nói dối..............hok nói dối bất cứ điều gì cả.........thật đó....
  9. 2610

    2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là em đang ngủ ngon. Đã lâu quá rồi anh không còn được chúc em ngủ ngon nữa. Và có lẽ em đã có một người khác thay thế anh làm việc đó rồi.
    Đêm nay anh ngồi đây như một kẻ vô hồn với cái đầu trống rỗng vô nghĩa.
  10. ButPEO

    ButPEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Anh nòi em 'ư?ng tự ài. YĂu em là? anh 'àf xè 'i cài bà?ng tiĂu chuĂ?n vĂ? mẶt nư?a cù?a mì?nh."
    KhĂng tự ài!
    Nhưng...

Chia sẻ trang này