1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m ơi, tính đến hôm nay r thức đến giờ này cũng đáng được ghi vào kỷ lục rồi nhỉ, r mệt muốn ngủ mà công việc cứ dài đằng đẵng. cả ngày nay cầu nguyện cho m, m ơi bình an nhé.
  2. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    M ơi, r ra đi lần này phải chăng là sự chạy trốn hiện thực?
    Sau hơn một năm miệt mài, cống hiến có lúc tưởng như kiệt sức để khụy ngã, sức khỏe hình như có vấn đề thực sự m ah. Đôi khi r không quan tâm nhiều đến sk, mà quan tâm nhiều đến thành quả thu được và giờ đây quan tâm đến tiền nữa, vậy mà bao nhiêu cố gắng của r rồi người khác hưởng trọn, điều ấy có đáng buồn không? Sự kiện trọng đại diễn ra được 2 hôm rồi, ngày mai là kết thúc trên thủ đô hoa lệ, r ra đi để không muốn chứng kiến giây phút thành quả mình thuộc về người khác, r không cam lòng đâu... không chấp nhận đâu...
    m ơi, bên dòng sông nhật lệ, là thành phố đồng hới, thành phố buồn và bé tẹo tèo teo, nơi r chú chân để khỏi chết đuối khỏi chìm nghỉm vì dòng đời khắc nghiệt, rồi r quay ra HN lại lên các tỉnh phía bắc, về rồi đi sài gòn luôn... r chán chán lắm rồi với cái bản mặt ấy, con người ấy... sao đời tệ với r thế. Rồi một ngày, ông ấy chết đi, liệu chăng r có đi viếng? Sao đời lại sinh ra cái con người như thế được nhỉ? Chắc quỷ sứ hay m cũng không so sánh nổi với ông ấy đâu... Sao trên trời vẫn sáng mà nào chỉ thấu đường r đi...? Đường đời vạn nẻo, vậy cớ sao r không làm điều sai trái nhỉ??? Đắn đo làm gì khi liên tục bị vùi dập, liên tục để nó đè đâu cưỡi cổ bằng những trò thất đức vô lương tâm?
    Tử vi nói, tuổi con dê năm nay chết vì miệng, điều ấy đã đúng với r;
    Tử vi nói, tuổi con dê năm nay có chuyện buồn vào tháng 3, điều ấy quá đúng với r;
    Tử vi nói, tuổi con dê ngu ngốc không lấy được tuổi con mèo... điều ấy lại đúng với m;
    Tử vi nói, tuổi 79 là thông minh nhưng chả bao giờ gặp may... r buồn buồn quá, vì sao tử vi lại đúng?!
    M giữ gìn sk nhé, r tin rằng mọi khó khăn m sẽ vượt qua vì thần may mắn luôn bên m và hơn cả m luôn được lời cầu chúc chân thành nhất từ r, chúc m luôn bình an - vạn sự an bình.
  3. badlove18t

    badlove18t Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    10.598
    Đã được thích:
    3.727
    Nhớ Yến nhiều
  4. tlntn

    tlntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp em trong mơ rồi :|
  5. havynguyen

    havynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ bình thường như lúc này thì có phải tốt hơn không. Ở xa anh em nhớ anh nhiều lắm, muốn gặp anh mỗi ngày nhưng sao khó quá :(
  6. hanglangtu

    hanglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vui lắm ngốc ạ. Ngốc đúng thật là ngốc mà, hôm nào cũng gọi đánh thức em dậy, rồi còn nhắc em ăn uống đầy đủ nữa, không ăn thì ngốc giận. bây giờ em đã tăng được 1kg rồi đấy, ko còn hom hem nữa đâu nhé.
    Không được gặp ngốc em nhớ lắm. Thế là tuần sau em mới được gặp ngốc rồi. Nhớ ngốc, thương ngốc nhiều lắm lắm lắm ý.
  7. ngoi_sao_co_don11

    ngoi_sao_co_don11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chồng à? vợ nhớ chồng lắm, thương chồng lắm.
  8. sinhvienngoaingu

    sinhvienngoaingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi thích 1 người đã có người yêu :((. Tôi đi tự tử đây
  9. yuudesu

    yuudesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu, mặc dù chưa biết khi nào anh có người yêu.. nhưng anh cứ viết cho người anh yêu... anh sẽ trân trọng tình yêu dầu tiên của anh... dù em có là ai đi nữa =))
  10. dty2102

    dty2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mùa lá bay!

    Một buổi chiều đầy gió, hà nội buồn xao xác, mùa lá bay.

    Một mình phóng xe trên con đường xa lạ mà thân thuộc, lá vàng bay.

    Từng cơn gió bất chợt nổi lên cuỗn theo lá vàng, một thằng con trai vươn tay đón lá, lá nhởn nhơ đến vô tình, lá khẽ vụt qua tay chàng trai trẻ, lá đẹp lãng mạn vô cùng nhưng lá cũng thật vô tình, bất giác chàng trai nghĩ về cuộc tình đã qua. Đã trải qua thật nhiều, cố gắng cũng thật nhiều, bên nhau cũng thật nhiều nhưng bây giờ tất cả đã là hoài niệm, tình yêu đã hết từ trong tâm khảm.

    Nothing!

    Lại một cơn gió nổi lên cuôn theo những lá vàng bay ngập trời, một con đường ngập tràn lá vàng rơi.

    Tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng, tất cả như trụng lại, tất cả như trốn vào đâu đó để nhường chỗ cho một khoảnh khắc bình yên bên chàng trai, a biết rằng mình thật hạnh phúc vì những gì a đã có, a thấy lá vàng thật đẹp, một bức tranh lãng mạn, bình yên hiện ra trước mắt, hãy tận hưởng.

    Hà nội mùa hoa Ban với lá vàng bay bên những cánh hoa Xoan trắng muốt tinh khôi.

Chia sẻ trang này