1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh lại chỉ nhớ cái nồi lẩu gà mới chết dở
    Cái nồi lẩu gà bị bỏ chỏng trơ ở đó trông thật vô duyên, vì có hai kẻ bỏ rơi nó để lao vào hun nhau
    Chết dở, lộ hết dồi, lạy giời cho em nó không bao giờ vào đây
  2. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    @ Xa: em nào có kiểu tóc hiện đại nào đâu, truyền thống mà Thế là anh đã có ai đó rồi, thế là anh đã quên hết rồi ừ thì ta chia xa từ đây nhé! Mỗi người mỗi con đường và sẽ chẳng có thể gặp nhau
    @ I _ lớp: nghe kể xèm quá
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    2 some one:em chả hỉu nổi anh nữa
    sao anh lại cáu em vô lý thế
    anh chỉnh sửa em từng ly từng tí 1 ..em cảm thấy ngột ngạt và khó chịu
    em lớn rồi,em hok cần anh fải dắt em đitừng bứoc như thế,
    hãy nói hứong và để em tự đi anh nhé
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Còn hay hè hè...nghĩa là sao hả Thím Miu?
    @ Yêu dấu: Tối nay em nấu món: Thịt bò xào xu hào, canh chua trứng với trứng ngải cứu nữa.
    Hết!
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    @ Mày: Đi bơi mà không nổi thì.. chìm, thế mà cũng hỏi.
    @ yêu dấu: lạnh nhỉ, lạnh buốt hết cả tay, ngày xưa lãng mạn, đã từng thích rằng, khi tay em lạnh, em sẽ nắm tay anh để xin ít hơi ấm, khi tay em nóng, em muốn chia sẻ ấm áp sang tay anh. nhưng lại thật oái oăm, em không thích tay em và tay anh cùng nóng, cùng lạnh một lúc. hè hè, thế mới dở hơi. Có lẽ, h tay anh cũng lạnh giống tay em, hãy suởi ấm đi, và chia sẻ cho em. Thank you.
  6. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    @ Nghĩ về anh với chút lo lắng, chút bất an ...
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Chán anh quá, giận có 2 ngày mà chả thấy tăm hơi đâu xin lỗi người ta.
    cho anh cơ hội cuối, tối nay em thèm lẩu gà + bánh bao chiên + ốc.
    Mất tích luôn nữa, thì........bye good night, hix hix
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    a bit lõi roài, a xl
    Tối năm sau em nhé

  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    anh à
    hôm nay mẹ hỏi thăm anh đấy
    em chẳng biết phải nói sao cả...híc...tủi thân quá
  10. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xa.....xa..... xa nhau lâu quá rồi phải không anh? Và cũng còn lâu lâu lém chúng ta mới lại có thể gần bên nhau....Vẫn ngọt ngào những lời yêu thương, vẫn những quan tâm dịu dàng ...mà sao có lúc em cảm giác trống vắng và hờ hững đến vậy? có lẽ bởi khoảng cách không gian và thời gian đã khiến em không còn cảm nhận được nó hay là vì một điều gì đó - mà bản thân em nhiều lúc nhận ra nhưng lại tìm mọi cách để gạt nó đi, em không dám chấp nhận vì em không cho phép mình như vậy... Em không biết em mình đã làm đúng không nữa...chỉ biết rằng em đã khiến anh cảm thấy bình yên nơi xứ người...như thế là đủ phải không anh???
    Nhưng anh ơi...! em không biết mình còn có thể làm anh yên lòng được bao lâu nữa....Em đã lớn...đã đi làm....môi trường và một cuộc sống mới, những lựa chọn mới đã có lúc khiến em không còn đủ niềm tin, đủ dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường em với anh đã một thời lựa chọn...bởi nó quá gian nan với cả em và anh...Giờ trong em thật rối bời, nửa em muốn tiếp tục đi tiếp cùng anh, nửa em muốn dừng lại và rẽ sang một con đường khác bằng phẳng hơn....Có những lúc em đã lung lay định rợm bước sang ngã rẽ kia nhưng...khi bắt đầu những bước đầu tiên em lại giật mình nghĩ đến anh, đến những gì anh đã, đang và sẽ dành cho em... em lại trùn bước.....em sợ!sợ đối diện với anh, bởi hình như có lúc anh cũng nhận ra sự thay đổi trong em phải không? nên những lúc đó anh đã dùng những lời lẽ xa gần nếu như.....để cho em phải suy nghĩ, để em phải đắn đo, để em phải cảm thấy day dứt....và để giữ em lại....tình cảm yêu thương của anh đã là sợi dây vô hình chói chặt em lại... Nhiều khi em suy sụp, mệt mỏi trong mớ bòng bong của những sự lựa chọn, nhất là lựa chọn công việc bởi nếu tiếp tục hoặc nếu dừng lại thì công việc của em sẽ hoàn toàn khác nhau....khi đó em chỉ ước mình là một người vô tình... để có thể quay mặt và bước đi............

Chia sẻ trang này