1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    yêu thương ơi! anh hôm nay thế nào rồi? cầu mong mọi chuyện tốt lành
    em vừa về đến nhà, đau đầu vô cùng, 1 ngày mệt mỏi của em anh ạ!
    em luôn nghĩ về anh, ... hãy làm việc tốt nhé, đừng suy nghĩ đến em khi chưa thể như thế em yên lòng hơn
    yêu và nhớ

  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chán hẳn luôn người iu em ạ. con bạn em đã bắn tin cho anh bít cơ hội cuối cùng đoá, mà anh kêu đau răng, sốt là sao chứ !
    hix, đúng là khi tán tỉnh con trai các anh chỉ được cái miệng nói thoai. Nào là : em gọi 1 tiếng xa trăm cây anh cũng tới, ....
    xix, bye gud 9 anh thoai.
    lèm tối nay em vẫn tuyệt thực -> đói quá má ơi.
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @em không tha thứ cho anh thật sao? anh ko còn đủ kiên nhẫn nữa đâu
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    2h sáng mới chui vào chăn, lạnh kinh khủng... 6h chỉ ước em ko fải dậy anh àh... càng ngày LS càng lạnh.... tối qua chẳng thèm kiêng nữa đi uống rịu để ko nhớ anh, nhưng càng nhớ hơn... híc biết vậy chẳng thèm nữa...
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sg hôm nay nắng thế nhưng lại lạnh, hơn 8h em mới ra khỏi nhà, nắng lan tỏa khắp nẻo đường, nhưng cái rét chưa tan, đến cty mà run cầm cập ...
    Đi ra đi vào, từ phòng này qua phòng khác, chạy ra vườn cho mắt đỡ mỏi, cho mắt ngắn cây cối & bầu trời kia ... Cây hao sứ vẫn trơ trụi lá, vài mầm xanh đang nhô lên, vài cánh hoa còn sót lại, trắng muốt thơm nhẹ, ... Vài tháng trước chị tạp vụ còn có thêm thu nhập từ việc phơi hoa đem bán ...
    Dì Tư, ở cty gọi dì là thế dù tên dì rất đẹp, với chị Trang nữa, dạo này chăm sóc cho mình kỹ hơn, thay cafe bằng 2 ly cam vắt mỗi ngày Dì với chị chỉ có thể chăm sóc ăn uống cho mình như thế thui Phần cơm của mình dì & chị cũng thay đổi vì biết mình dạo này bị cái dạ dày nó hành hạ mà và luôn hỏi mình có thích hay ko? ăn có ngon miệng ko? ... Cứ làm như mình còn trẻ con lắm í Dì và chị cũng lớn rùi nên hay chỉ cho mình cái gì nên hay ko nên trong cách cư xử & hành động ... Dì với chị chắc chả bao giờ biết sếp viết cho mình điều này đâu nhỉ hì hì Dì thì gần như mẹ còn chị ấy như chị ruột của mình đấy
    Ra ngoài lạnh quá, vào phòng ngồi nghe nhạc, đọc những bài viết của anh từ lâu rùi Có nhiều bài xúc động làm tim mình thót lại, ... Có bài anh thật lãng mạn & tình cảm, ... Có bài dành cho mình, nhiều cảm xúc tìm về ... Tình cảm dành cho anh ngày càng nhiều ... Và nghĩ về anh cũng nhiều hơn ... tuy vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng ... thật khó diễn tả
    Tình yêu không có bất cứ lí do gì, yêu là yêu không cụ thể, không lý giải được ... "Ngã vào tình yêu" ... "hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể" ... không biết mình có phải thốt lên "Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm -
    Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau" ...
    Em mơ mộng, em trẻ con nên với em chữ yêu em mới chỉ biết và chỉ học được thế thôi ạ Yêu là chi, em tìm thấy nơi anh mà!

  6. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu ơi em đừng nhắn tin cho anh nữa. Đọc tin nhắn a ko cầm được lòng đâu
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi ai nhớ ai quên
    Nắng không còn chia đều vai hai đứa
    Hoa phượng cháy như tim mình thắp lửa
    Xa nhau rồi bằng lăng tím nhớ mong
    Tiếng ve kêu như khắc khoải chờ mong
    Mưa mùa hạ đong đầy đôi tà áo
    Em mỉm cười xua tan hồn mộng ảo
    Đau đáu nhìn mắt anh khóc trong mưa
    Mưa mùa hạ của thuở xa xưa
    Sẽ khắc lại trong tim mình nỗi nhớ
    Nỗi nhớ mong của một thời bỡ ngỡ
    Của một thời mang phượng đỏ ngủ quên.
    [​IMG]
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đúng là lạnh thật,..đến bao giờ nhỉ????....xa..xa ...xa quá
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật, chẳng nhớ đoạn mấy chương mấy của kinh thánh nói nhỉ? "Hãy cố lên, chỉ còn 1 chút nữa thôi là con sẽ tới Thiên đường". Amen, con biết cố thế nào kia chứ? 2 tay con lái xe mất rồi
  10. HHnewNull258

    HHnewNull258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh .....lạnh đôi chút trong lòng, đôi khi lang thang ngoài đuờng - nhìn mọi người bên nhau...cũng ước j đuợc như ngày nào , cùng bạn bè bên nhau, hơi ấm .....nụ cười..chỉ những thứ đó cũng làm em bớt lạnh đôi chút....hôm qua ...đi bên người.....em hơi chạnh lòng...hok chút iu mến ....>"<..hay đó chỉ là do em hiểu sai ..................dạo này ...đau ốm suốt, ham chơi quá .........>"< ..mọi nguời bảo đi khám..nhưng em lại sợ 1 cái tin j đó .........
    --------chút cô đơn:( lạnh

Chia sẻ trang này