1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình đi qua quán cũ làm nó.......Lâu lắm rùi...
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết trong này nữa... Không hẳn em quên, có phút nào em quên. Chỉ đơn giản vì sợ rằng anh sẽ không vui khi em nhắc về nó.
    Nó vẫn ở đó, vẹn nguyên... Kể cả em có nhắc đến hay không đi nữa. Em không có lí do gì để trách anh, vì em là người có lỗi. Đúng là, lúc đó em bị cuốn đi... Giá như em chỉ dừng lại một phút thôi, giá nhưem trở về và gặp anh... thì giờ đây mọi thứ đã khác. Nhưng suy cho đến cùng, giá cũng chỉ là mầm mọc từ hạt đỗ, chẳng thay đổi đc gì đúng không anh?
    Em đã không lắng nghe, thế nên bây giờ lòng em mới không còn thanh thản.
    Nhưng dù sao, nói chuyện với anh lúc không tỉnh táo như thế vẫn dễ chịu hơn. Bình thường anh đâu có nói j với em.
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Love is like war...easy to start...difficult to end...impossible to forget...!!!
    Em đã nói với anh điều đó rồi phải ko nhỉ ? Tình yêu giống như chiến tranh ấy...rất dễ để bắt đầu...khó khăn để chấm dứt...và không thể nào quên đi được !!!
    Anh bảo lại rằng '' cái gì khó có được sẽ khó mất đi"
    Vậy mà....vẫn mất đi 1 cái gì đó.

    Em biết :
    Hãy cười ...nếu em thấy hạnh phúc!
    Hãy khóc...nếu em thấy lòng đang đau !
    Hãy dừng lại... nếu em thực sự thấy mệt mỏi !
    Hãy nói ra nếu em thấy không vui
    Cứ cáu giận đi nếu trong lòng em thấy khó chịu

    Và.....em sẽ nhớ anh nếu con tim đang thấy nhớ !
    Và .....
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

    A'',.......title của mình...Ặc Ặc
  5. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này, đâu dễ gì ta yêu được một người và đâu dễ gì có được một người yêu ta. Trân trọng điều này nên dẫn đến ta lo lắng, thiếu tự tin? Không phải thế, yêu thương luôn dành trọn vẹn, do quá yêu thương mà ta lo lắng 1 ngày chỉ còn mình ta chơ vơ trên con đường đời rộng thênh thang này.
    Do quá yêu thương người, ta có thể bỏ bê bản thân nhưng không thể không nghĩ không nhớ không lo lắng thôi yêu người...
    ......

  6. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Gió và mây
    Chuyện kể ngày xưa gió và mây
    Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
    Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
    Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
    Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
    Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
    Như chưa từng được trút giận lên gió
    Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
    Những cơn mưa như những chấm đen
    Trong cuộc tình của mây và gió
    Và gió hiểu vì sao mây khóc
    Gió quay về lau nước mắt cho mây
    Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
    Trong cuộc tình của mây và gió
    Vì gió đi không một lời từ biệt
    Để mây buồn mây hóa thành mưa
    Cả gió và anh đều cũng như nhau
    Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
    Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
    Để em không còn như đám mây kia.
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    chỉ có điều đơn giản thế...
    có lẽ hơn những lời này 1 chút...
    nhưng thật khó để thốt ra...
    em đã ko nói cùng chàng...
    Lòng kiêu hãnh trong em ...

  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Khi em yêu anh tình yêu ko phải là sự vô tâm.... Khi em cần đến sự quan tâm thì anh vẫn đang vui vẻ với những cuộc chơi xa hoa đầy lạc thú.... Bởi thế em sẽ bỏ anh ngay cả khi đang rất yêu anh....
    Khi em yêu anh tình yêu ko phải là của chung.... Em sẽ chẳng thể cho mình sự bao dung cao cả khi biết anh đang vui cùng một người con gái khác.... Bởi thế em sẽ bỏ anh ngay cả khi đang rất yêu anh....
    Khi em yêu anh tình yêu ko phải là sự ích kỉ.... Em ko phủ nhận là em rất cần có anh nhưng em ko thể ko có bạn bè.... Em muốn anh là người chia sẻ với em trên đường đời chứ ko có nghĩa là cần 1 người luôn đi theo giám sát.... Bởi thế em sẽ bỏ anh ngay cả khi đang rất yêu anh....
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ chồng Ỉn ! Giờ này vẫn chưa thèm ngủ dậy !
  10. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nàng nhìn chữ ký của chàng nì

Chia sẻ trang này