1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chắc nà Hít nói đúng ồi nàng nhỉ?
    Chàng chuẩn bị đơi
    Nàng chuẩn bị tưn thừn ná!
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    @ bàn tay trái yêu dấu
    "............................................................................................."
    chắc là anh sẽ cảm nhận & hẻểu được em lúc này anh nhỉ? thương nhiều nhiều lắm

  3. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đừng cầm tay con gà mà tưởng tượng như xế !
    Lại béo thêm cho mà coi !
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    tau mà có cầm tay gà thì tau tưởng tượng ra mài thoai chứ làm sao nhầm bàn tay trái cụa tau đc
    mài hum nai thích ném tau nhể

  5. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mài có phải thung phy di động đâu mà tau ném !
    Mài cứ lói thế lào ý !
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    rất mạnh mẽ, nhưng ko quên được anh?! thế mí chán... sao khác quên nhanh thía, sao anh thì ko được?!
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em yêu anh.
    Bởi vì em hận anh
    Bởi vì anh đã hết yêu em còn em mãi mãi vẫn yêu anh
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông lạnh giá, em ra đi đã được một mùa đông.
    Sao mùa đông này anh thấy giá băng hơn mọi mùa đông trước??? Em ở nơi nao? Có đọc được dòng này thì nhớ trả lại anh cái dây truyền, để anh còn bán lấy tiền mua áo rét. Nhớ dây truyền nhiều, mèn ơi
  9. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    @ gâu : sao mài nỡ rời xa tau !
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    @ anh bàn tay trái yêu thương
    ...
    Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh.
    Yêu em mãi luôn trong đời.
    Mối tình ta mãi lâu dài.
    Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.
    Cơn gió mát luôn hiền hòa...
    .....
    Dù chông gai lòng chẳng đổi thay.
    Tình ta mãi không phai.
    Dù âu lo đời nhiều cam go.
    Mình càng yêu nhau say đắm...
    ... ... ...
    Và anh ơi, mật ngọt anh trao.
    Mà lòng hằng luôn ước ao.
    Tình đôi ta dịu dàng nên thơ.
    Tựa cùng nhau trong giấc mơ...
    .....
    Dù em ko thích những gì bảo là mãi mãi, gần giống thế ... nhưng lúc này em muốn & em mong rằng anh mãi yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này