1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    làm sao để anh biết được em đang nhớ anh đến nhường nào ...
    làm sao để anh hiểu được tình yêu em dành cho anh ...
    làm sao cho anh biết những con sóng đang vỗ vào lòng em dào dạt ...
    làm sao ...

  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh dã man, ước gì có ai đấy ở đây? cơ mà ở để làm giề nhể?! chán mới đời?! chạy 15km mà chẳng giải quyết được việc gì? đã thía ah...
    chẳng nói nữa, bảo đảm ko ai hỉu? hehheehheehhee
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là hôm nay ấm mừ, lạnh lẽo gì đâu? Chắc bác này áo cộc quần xà lỏn ra đường(may thì có thêm cái mũ bh)
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    @ anh: vắng anh lòng sao trống trải lạ hix hix
  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    lại làm mẹ phải lo lắng cho đứa con gái 25t này
    nhưng lúc này con ko có chỗ nào ngoài mẹ mẹ ơi! con ko thể chịu đựng thêm đc nữa ........ con có tẻể cứng cáp đến lúc này mẹ ạ! con ko như bố mẹ hằng nghĩ đâu
    con biết mẹ buồn nhưng con ko thể ngăn những giọt nước mắt ...
    ..................

  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi chuyện rồi sẽ trôi qua, sau cơn mưa bao giờ trời cũng sáng. Vững tin ngày mai
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ở phương xa
    Bức thư không hẹn trước
    Không một chút đợi chờ
    Đau lòng em luôn nhớ

    Đọc thư anh sẽ buồn
    Lòng em đâu có muốn
    Nhưng níu kéo làm gì
    Khi tình không còn nữa.

    Trong cơn mơ em sẽ
    Gọi thầm mãi tên anh
    Nhưng nếu anh có hỏi
    Em sẽ tỏ lạnh lùng.

    Trên đường xưa đón bước
    Cầu mong có anh bên
    Nhưng nếu anh có đến
    Hững hờ em quay lưng.

    Nhớ sẽ bảo không nhớ
    Yêu sẽ dối không yêu
    Rồi đêm về sẽ khóc
    Nhớ anh nhiều, có hay?

    Tình yêu phút dỗi hờn
    Dối một lời xin lỗi
    Sao anh vẫn vô tình
    Để dối lòng em khổ.
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách là gì em có biết không em
    Chỉ khoảnh khắc xa em anh mới nhìn thấy được
    Ví trời mưa trong cái nhìn bất chợt
    Nước lên triều hoang vắng tựa vào đâu
    Khoảng cách bắc cầu hai đứa ở trong nhau
    Mưa tan vỡ, chiều như thể nỗi nhớ
    Anh trông chờ tình yêu là duyên cớ
    Khoảng cách về lặng lẽ phía không em

  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    @ XKMN : giờ thì em bít em đã sai để mất anh !
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thích viết một cái gì cho ấy,thích lắm,mún viết một lời thật iu thương ( cơ mà chưa bít ấy là ai) cứ nói thế thôi vì hum nay con bạn nhờ soạn hộ nó một tin nhắn thật tình cảm để nó gửi cho chồng nó..hí hí..Lúc đó mới nhớ ra là lâu lắm rùi không nhắn tin sến sến,chuối chuối cho ai.....Lâu thật là lâu,xa thật là xa....
    Noel năm nay với ấy thế nào nhỉ? vui nhìu nhìu không nhỉ?? Chắc cũng vui nhưng không không vui nhìu đâu vì thiếu tớ mà...hí hí,tớ cũng thế,thiếu ấy làm sao mà là niềm vui trọn vẹn với tớ được...hí hí...Hẹn gặp ấy ở một ngày thật gần đây nhá.....Cơ mà tớ cũng chưa thích lắm...xa xa cũng được nhá..iu ấy nhìu nhìu,nhớ ấy nhìu nhìu

Chia sẻ trang này