1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới à?
    Vào nhà mới chưa thấy ai quen!
    Thích cái nhà cũ hơn!
    Mình cưa cẩm chồng mình ở nhà cũ! Nhà anh Dê xây cơ!
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 15/11/2007
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    bon chen tầng 2 viết cho ai kia...
    giờ thực sự cảm giác thấm thía lời nói của anh, sự cô đơn chống trải nơi đây...
    thực sự buồn
    mùa đông lạnh lẽo thật
  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới định bộc lộ tâm trạng nhưng có vẻ hôm nay chửa có gì,để mai vậy
  4. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Em iu ơi
    Biết rằng mình đang ở rất xa nhau, xa tít mùa mà, nhưng anh luôn cảm thấy hơi ấm của em ngay đâu đây, thật gần gụi. Hãy luôn nghĩ về nhau nhé. Vậy là mình sẽ có một mùa đông không bao giờ lạnh rồi
    Nhớ em lắm, yêu em nhiều lắm. Nhưng hãy xem chữ ký của anh nhé
    Thân yêu
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu, viết cho yêu thương, ... nhiều người viết thì tình yêu thương tràn ngập mọi nơi nơi Dù cũ hay mới đều là những tình cảm của mỗi người, không nhất thiết chỉ những người cũ mới có thể viết ... Nhiều người mới thì thấy box mình được nhiều người quan tâm, cũng không xa lạ gì hết, có lẽ đã off rồi mà đông quá nên chẳng nhớ thôi
    Nếu có thể kéo dài thì viết tiếp vào nhà cũ, còn không thì viết tiếp ở đây bạn nhé! Tình cảm ngày càng phát triển, tử thuở ban đầu là những ngày qua, mình hãy viết cho ngày hôm nay và những ngày sau đó. Còn kỷ niệm, mãi là kỷ niệm đẹp
    Tự dưng cũng thấy hơi chạnh lòng

    Được violet262 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 16/11/2007
  6. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    @ : thay đổi đến chóng mặt !
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ con người cứ mãi lưu luyến vấn vương một cái cũ đã hết, đã qua dù cho nó có rất nhiều kỷ niệm?
    Có lên làm người khác chạnh lòng chỉ vì một ý thích ích kỷ của mình?
    Cần mở lòng mình ra.
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    @ sao mà xúc động quá, làm miềng xèm món xịt ếch rùi nhưng như thế có bị mắng là thay đổi nhanh thế ko? miềng ngại lắm
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vậy hum nào miềng mưói Chým ăn xịt ếch ná!
  10. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Cho mièng ăn mí !

Chia sẻ trang này