1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 ng , ko biết người đó có nhớ đến mình ko nhỉ --> đúng tâm trạng mính thía
  2. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chú nài tủi còn trẻ mừ đã thía lày rồi à lo ăn lo hoc đê đặng mừ giúp đời, ngồi đới mừ nhớ mí chả nhung
  3. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu, viết cho những yêu thương
    Viết cho người mình đã kiếm tìm, viết cho người mình đang chinh phục
    Viết cho một điều thật mới
    Viết cho một điều thật vui
    Viết cho tâm hồn mình dường như đang ấm lại, mặc cho trời đang lạnh buốt
    Viết cho.........
  4. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chàng viết cho lắm người thế, hông mỏi tay à
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Sao hum nay bùn xế!!!!!!!!!!!!
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 27/12/2007
  6. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chàng vít cho duy nhứt một ngừi thui mờ
  7. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng anh " chẳng bao giờ bít bùn"
    @Chàng : Thế mà liệt kê ra 1 đống
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nói thì mạnh mồm vậy thui chứ thực ra buồn những lúc không ai biết

    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 27/12/2007
  9. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ anh àh! sao chúng ta lại fải như thế ? tại sao thế anh ? em chẳng biết, và cũng chẳng muốn như thế! e với a, sao chúng ta lại ra thế này chứ? vì cái j vậy a? vì chúng ta chưa thực sự hiểu nhau fải ko a? sao mỗi lần chúng ta nói chuyện, ko đc lâu là lại tranh cãi rồi ? đã lâu rồi, e vẫn đang cố quên a, e gắng ko liên lạc với a, a cũng ko liên lạc với e lâu rồi, mà sao hôm nay a lại gọi cho e ? rồi lại nói chuyện, rồi e chẳng hiểu! chẳng hiểu hết ý of a ? từ đó tới h a lại đi gọi điện cho e, lần đầu tiên nên e ngạc nhiên ko hiểu nổi a? lần này chúng ta vẫn chưa hiểu nhau! chúng ta sẽ mãi chẳng thể hiểu nhau sao a ?
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    sao cứ mang nỗi buồn này vậy, sao mình ko thoát ra được, ... ko phải ko thoát đc mà hình như mình ko muốn ...
    ... nghĩ đến lại buồn ...

Chia sẻ trang này