1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ "nhớ e nhiều" tại sao vậy ? e chỉ mong a nói những nói đó với e, nhưng là trực tiếp do a nói ra, chứ ko fải qua dòng tin nhắn, khó nói lắm fải ko a ? chỉ có những dòng chữ dễ thể hiện hơn fải ko ? e ko biết mình có nên tin, có nên tin vào a nữa ko ? vì nhiều lần e đặt hy vọng vào a để rồi lại fải thất vọng!
  2. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em yêu, hôm nay đi dạo với em, làm anh mỏi hết chân. về chỉ ước em bên anh bóp chân cho anh, đấm lưng nữa. ức không thể tả, yêu đương gì mà chẳng chiều anh gì. mai anh không gọi, không nt cho em nữa,
    mà dạo này em nói bậy lắm nhá, làm anh cứ thấy mình bé tẹo, toàn phải nhịn em, không em lại mắng cho.
    hic hic, rét mướt thế mà anh em mình vẫn máu đi lang thang HĐ nhỉ, chả có hàng ngô nướng nào để anh sài 1000đ còn sót của mình. Đành mang về gửi xe đạp (1000đ thì làm được gì ).
    chúc em ngủ ngon, và sớm làm anh toài nguyện, sớm vui vẻ và tìm được thằng bồ tốt hơn anh.
  3. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Điều em muốn làm trong những phút cuối cùng của 2007 là những gì ấm nồng nhất trong con tim này ... nghiêng về anh ...
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em đến mềm lòng dồi
  5. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    @ .... : Nhớ !
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vu vơ, chẳng hiểu vì sao...
    Thấy chống trải, chẳng hiểu do đâu...
    Bồn chồn, ko biết thiếu cái gì...
    ....
    ....
    ....
    Mãi mới nhớ ra, có thằng nợ mình tiền chưa trả
  7. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mềm rùi thi cho vào nồi mau hông noá lại cứng ra ăn mất ngon anh ợ
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Cám ơn vì a đã nt, nhưng trong e vẫn mâu thuẫn lắm! vừa vui vừa buồn! muốn nhận đc tn của a, nhưng nhận đc rồi thì ko nguôi nhớ về a, e chẳng tập trung đc vào vc j cả! a àh! bao giờ e mới hết đc cái cảm jác này đây a?
  9. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    @ yêu thương gởi đến chàng những phút phiêu nhờ gió mang đến chàng những yêu thương nồng ấm nhất từ em Chàng có dừng chân chốn này hãy bước tiếp đến nơi ta hò hẹn nhé chàng!
    Yêu chàng quá cơ

  10. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Oai roài oai
    Sao Chým lại nói đến chàng như xế?
    Nàng oánh chàng chít mứt thoai

Chia sẻ trang này