1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì mai kia lấy vợ về nó trùm váy lên đầu
  2. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    chàng này là chàng viết thường mà có phải là Chàng viết hoa này đâu
    Dĩ nhiên ko phải Chàng này rùi, Đồ nói thía chàng cụa miềng cũng oánh miềng chít

  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, loằng ngoằng rách rụt quá
  4. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đới mờ!
    Nàng cáu rùi!
    [nick]
    Được oOoCHANGoOo sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 04/01/2008
  5. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hi!Chào cả nhà.
    Em trở lai đây.có ai chào mưng ko??Năm nay mùa đông lạnh quá.Là mùa đông cô đơn nhất trong 1năm trở lại đây.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh số 1: khi anh giới thiệu cô ấy với em, em thấy mình ... Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, và hiển nhiên là quá xứng đôi với anh. Cho đến giờ, đó vẫn là một lần gặp em không muốn nhớ tới.
    Anh số 2: Cả em và anh đều không nghĩ cô ấy sẽ là nguời đến sau em, nhỉ. Quả đất quá lớn mà sao cũng quá bé nhỏ vậy. Cô ấy không làm em cảm thấy quá lép vế, nhưng cô ấy có anh, và được anh nâng niu. Đó lại là điều làm em đau đớn. Hồi đầu cô ấy không tự tin khi đối diện với em, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Trong mọi giấc mơ của em về anh, lúc nào cũng xuất hiện cô ấy... Cô ấy ngăn cản em ngay cả trong giấc mơ, tệ quá...Lần gặp tiếp theo, có lẽ em sẽ phải nâng ly chúc mừng hạnh phúc 2 người mất ấy nhỉ.
    Anh số 3: Còn với anh, khi gặp thì em đã biết cô ấy là điều anh tìm kiếm bấy lâu nay. Late is better than never. Em tin rằng anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy. Chỉ có điều, không biết có bao giờ, bên cô ấy, anh còn nghĩ đến em nữa không nhỉ
    Các Tình Yêu cứ lần lượt có bạn gái và lấy vợ, xài ai cái thân mình còn trơ lại vớ 1 chồng 2 con, cô đơn wá đi mất =)), khà khà
  7. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn Leo thì cô đơn lạnh lẽo một chồng 2 con còn tớ đây thì vẫn xứ Hàn lạnh giá, em gái thì nhiều em yêu thì không
    Rũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @Tuần này lạnh lâu nhỉ! e định đan tặng a 1 cái khăn len mới! (mới học đc thêm kiểu đan nữa) , nhưng nghĩ lại --> ngại --> ko đan nữa! Nhớ lại năm trước e cũng thích đan khăn tặng a, nhưng mới biết đan, nên mãi mới đan xong! lần đầu tiên e đan khăn tặng người khác đó! e ko hỏi cảm giác của a, còn e thì thấy rất vui!
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    đôi khj con người ta cần dừng lại. Dừng lại để rồi bước đi nhanh hơn.
    Đôi khi con người ta cần buông tay ra.aCàn cho đi để rồi có nhiều hơn.
    Đôi khi con người ta cần phải khóc. Khóc thật to để cười thật lớn.
    Đôi khi con người ta cần ngồi 1 mình. Một mình để biết có nhau là quan trọng thế nào.
    Cũng như em chưa bao giờ thử dừng lại. Em cứ mải miết đuổi theo những thứ hư vô.
    Em mệt mỏi và em vẫn trắng tay.Từ bây giờ em sẽ thử dừng lại. Tự cho mình những khoảng lặng để cảm nhận ... Cuộc sống của em...em chưa bao giờ thử buông tay ra. Em chỉ biết níu giữ, chỉ biết lôi và kéo.
    em sợ phải đánh mất.
    nhưng sự thật là khi em cứ gjằng co với tất cả như thế, em đà mất đi thật nhiểu.
    Từ bây giờ em sẽ tập buông tay.Tập cho đi những gì em muốn giữ lấy. Rồi từ đó, em sẽ nhận được nhiều hơn.
    Em sẽ ''đầu tư'' vào chính em..êmm đã khóc nhiều nhưng chưa khi nào em thử khóc thật to,,thật lớn để mọi người biết rằng em đang buôn, lạnh và sợ như thế nào. em chỉ khóc để 1 mình em biết, mình em đau. Từ bây giờ em sẽ khóc trc đám đông. Em sẽ khóc để mọi người sẽ quan tâm em hơn,ớnẽ khóc để rồi đc yêu thương. Và rồi em sẽ lại cười.
    Em đã quá hờ hững với những gì quanh em, với những người quanh em.em muốn đc có nhiều, muốn đc yêu thương nhiều thì trc tiên em cần phải biết trân trọng những gì em đang có.
    Chỉ lúc em thực sự biết trân trọng, Em mới xứng đáng để nhận thêm.
    Hãy cứ để em 1 mình...để em học và hiểu....
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh cho bạn quá :))
    Liệu có qua đc mùa đông này không bạn

Chia sẻ trang này