1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    bạn xem lại đi!
    Đã có topic này rồi Mods lock topic bạn lại là đúng rồi
    Chứ mỗi người 1 tâm sự rồi mở 1 topic thì còn gì là box nữa! Nếu bạn thích 1 mình 1 topic thì qua bên box tâm sự í, chả ai nói năng gì đâu!
    1 trang 10 bài, mà bài nào cũng tâm sự hết thì còn gì là chia sẻ nữa! Khi bạn post 1 bài mà bạn nhận lại được hồi âm bạn sẽ thích hơn ko?
    Mà bạn pó hết thế kia rồi chắc chả còn gì thò ra để mà gõ phím nhể?
    Tớ ko phải là mod chỉ là 1 thành viên cơ nhỡ ở đây thui! Đây là ý kiến của tớ!

  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    khi viết ra có người hồi âm lại để đồng cảm hoặc có ý kiến j đó, đó là tất yếu.
    Nhưng theo rùa thì ko nên lạc đề đi. Ví dụ như việc để hỏi han nhau hay rề rề đó. Mà chỉ reply ý kiến về tâm sự hay dòng viết của các bạn ý.
    Chớ mỗi ng 1 câu, mình xin lỗi, đôi khi loãng tếch, đùa đùa...lộn xộn lắm ạ.

    Thứ 7...ko biết anh ở đâu nhở ?
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13

    Lúc nào mà cũng như thế chắc chả mấy chốc xì trét mà thăng quá
    Với lại kiểu như thế chắc cả tuần được 1 hay 2 bài viết vô topic
    Chẳng hiểu như thế có phải là tốt không

  4. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cái nài từ "chiên khoai môn" gọi nà Ghen tị àh?
    Chài!
  5. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một điều thật giản dị......
    Đôi lúc băn khoăn.... Đôi lúc đợi chờ...... Và hình ảnh một người cứ mãi chiếm lấy tâm trí........
    ...................................................................
  6. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Hình như e đang dần wên a!? e ko còn cảm jác nhớ nhung như hồi đầu nữa! thời gian thât tuyệt vời! e đang dần vui vẻ hơn! e đang cố thoát ra khỏi những tâm trạng đó , cố gắng ko nghĩ đến nó , và e đang dần wên a đúng như e muốn! Dù chúng ta ko còn ở bên nhau, e vẫn mong a sống thật vui vẻ, chúc a hphúc ngay cả khi ko có e!
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    người dưng sao lại nhớ hoài thế kia ​
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ko biết chuyện gì đã xảy ra, im lặng & im lặng, ko buồn nhưng lo lắng
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mài lo lắng kỉu jì mà nhìn cái mẹt mài phởn xế !
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm anh buồn nữa nhé

Chia sẻ trang này