1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa?.1 ngày nào đó em sẽ online?. gặp Anh! Người mà em đã từng yêu và rất yêu....Bỗng dưng những kỷ niệm bên Anh sẽ lại ùa về trong em.Cái góc khuất ấy,cái góc khuất mà em đã từng phải gồng mình lên để che lấp ấy nay lại về với em trong nỗi cô quạnh này.Cũng đã được khá lâu rồi phải ko anh? cái ngày mà ta xa nhau,cái ngày mà anh đã bước đi trên con đường khác.
    Em đã đau đớn biết nhường nào,trái tim em như vỡ vụn ra và dường như không thể hàn gắn lại.A đã bước đi,bước đi và bước đi mãi ko quay về bên em. Em ko trách anh vì hiểu rằng sự khác nhau giữa mình là quá lớn và cho dù cả hai đã cùng cố gắng thì cũng vẫn mãi không thể chạm được vào nhau. Em cô đơn và sống thu mình lại,em bắt đầu ko tin vào tình yêu và lảng tránh tất cả những ai muốn được mở của trái tim em 1 lần nữa, cho dù họ có giống anh hay thậm chí là hơn anh đi nữa. Em sợ rằng sẽ lại phải đau thêm một lần và cũng chính điều đó đã khiến em ko đủ tự tin để đón nhận tình yêu của họ.
    Nhưng anh à rồi tất cả cũng sẽ qua,đó là một quy luật của cuộc sống mà em luôn tin,và mãi mãi sẽ tin. Em nhận thức được rằng việc mất anh là sự thật và phải quên anh là một chân lý. Em làm được gì khi anh đã bước đi? cứ ngồi mãi mà than thở ư?hay sống buồn bã như một bà già đau khổ ? Em biết là em sẽ không làm thế và cũng sẽ không cho phép mình làm thế. Em phải tìm ra cho mình một lối thoát? Vâng,đúng thế !!! em đã tìm thấy nó.
    Ngày ấy,cài ngày mà em bắt đầu bằng bước chân của ngày quên anh ấy,em đã tự tạo ra cho mình một cuộc sống với thật nhiều niềm vui cùng với một tinh thần thoải mái và anh biết không? dường như những ký ức về anh cũng phai nhạt dần theo từ đó. Em thậm chí còn không nhớ đến ngày kỷ niệm của chúng mình nữa và đôi khi nghe mọi người nói đến anh em cũng không còn thấy chạnh lòng như trước nữa. Có lẽ em đã quen với cuộc sống không có anh, và ở đó em thấy mình chững chạc, mạnh mẽ và thoải mái hơn rất nhiều,điều mà em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể làm được anh ạ. Nhưng Em đã làm được! và làm rất tốt nữa phải không anh? Có lẽ phải cảm ơn anh vì điều này vì đã cho em thấy mình cũng có đủ mạnh mẽ đủ tự tin để có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể đó.Nhưng cũng có 1 sự thật mà e không thể phủ nhận rằng đôi khi những ý nghĩ vô thức, những cảm xúc bâng quơ cũng vẫn đưa em về với ngày xưa, ngày của sự yêu thương và có nhau ấy.Những lúc như thế em thực sự rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm...
    Cũng ko để anh, để bạn bè, để gđ anh bận tâm hơn nữa, em chỉ coi đó là cảm xúc bâng quơ thôi. Em đã phải khóc rất nhiều vì họ, tại sao chỉ mình em phải hi sinh ? Tại sao mọi người luôn đổ lỗi lên em ? Tại sao ? 2 con đường đi hoàn toàn khác nhau rồi, đôi khi có những ngã rẽ chúng ta sẽ phải đối mặt, phải gặp nhau...vậy sao mọi người cũng ko thể cho cái ngã rẽ đó 1 đoạn ? Họ đã từng phải yêu - phải quên đi - phải cố mà quên chưa ? Họ có hiểu cái cảm giác đó ko ? Em cũng đã từng nghĩ như thế...
    Nhưng anh ơi! việc này cũng không nằm ngoài qui luật "rồi tất cả cũng qua" của cuộc sống vì thế những cảm xúc đó nó cũng đã qua đi thật nhẹ nhàng. Giờ anh và em cũng đều đã có cuộc sống riêng của mỗi người, em mong anh sẽ luôn sống tốt và tiếp tục hoàn thiện những gì mình chưa có.Em viết lên bài này cũng không chắc là anh có thể đọc được không nữa nhưng em vẫn viết, viết vì em muốn nói lên những suy nghĩ của mình, viết vì muốn nói với anh rằng em ko hối hận vì đã yêu anh,và cũng không trách anh vì điều gì cả, chỉ tiếc là mình không được sinh ra để dành cho nhau thôi. Và trong em sẽ luôn giữ những gì là tốt đẹp nhất về anh để rồi khi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình thì cũng sẽ mãi luôn tự hào vì ta có chung một quá khứ để tìm về a nhé. Sống vì mọi người nữa, anh ạ !
    Hứa với em là anh cũng sẽ làm như thế nhé.
    Sâu thẳm nơi trái tim em, em luôn cầu chúc cho anh được thành công và hạnh phúc....
    Rùa xinh''s Blog
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Mít Nhất Nhà
    Phải hét lên như thế mới được
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình.Lệ vương trên bờ mi u buồn.Người yêu ơi sao chia tay nhau làm gì chi khi con tim vẫn còn say?Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm. Gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm.
    Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không?Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi vẫn nhớ anh từng ngày.Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời.Dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong tình em vẫn sáng.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lập topic này, mong có nơi cho chính bản thân mình gởi gắm tình cảm đến người ấy, và có nơi cho mọi người cùng bày tỏ!
    Bài đầu tiên khi mình mở topic:
    "Viết cho người yêu dấu, víêt cho những yêu thương và cả những giận hờn Hãy vào đây chia sẻ khi lời ấy khó bật thành lời, hãy ghi lại và biết đâu sẽ đem đến hạnh phúc cho người nhận cho bạn và cho những người cùng tâm trạng!"
    Mỗi người có 1 cách bày tỏ riêng! Mình cũng chả biết giải thích sao nữa ...
    Nhờ mods lock topic này lại giúp nhé! Tím nhờ anh Dũng mở tiếp topic. Hoặc không thì để 1 mem thân quen của box lập!
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    sao lại lock topic này ???
    mình rất thích mà
    có lúc vu vơ viết cho EX, có lúc mơ màng viết cho 1 ai đó chưa rõ hiện tại, có khi lại viết cho ai đó trong tương lai....
    hư hư thật thật
    nhưng trong lòng thấy vui...tình cảm...việc rì phải bó hẹp lại....cứ toả ra thoai ^^ biết đâu đấy
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhờ lock mà mods hem lock à?
    Cám ơn Mods nhá!
    @miềng iu: may mừ chưa lock, lại có nơi cho iêm cưa cẩm miềng roài, iêm iu miềng lém lém
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Vô tình nhận ra em đã sai.. và thật buồn khi không biết làm thế nào để sửa sai.. làm thế nào để không làm buồn một ai đó không phải em..
    Vô tình nhận ra mọi thứ đều có thể kết thúc bất cứ lúc nào..kể cả là những điều mà mình tin tưởng nhất, kể cả cuộc sống của em! Và buồn hơn khi thấy em đã không còn bất ngờ nữa rồi...
    Vô tình nhận ra con người ta thường ích kỷ, sợ phải hy sinh và thay đổi mình vì người khác.. Và có lẽ đấy là lý do vì sao trên đời chỉ có một người duy nhất khiến em thay đổi và sẵn sàng thay đổi vì em..
    Vô tình rẽ qua một con phố nhỏ, bỗng mong sao mình nhỏ lại, để có thể cứ vô tình mãi trước những biến đổi của lòng người, của cuộc đời..
    Ai vô tình, hay là chính em đã vô tình?
    Hả anh ?
  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    không có gì hơn, vẫn thế! 1 từ duy nhất "nhớ" ...
    ngủ ngon nhé tình yêu, đêm nay mơ về anh
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bố láo!
    Đứa nào bẩu không lạnh, lạnh sun trym (thằng Zim) vào rồi còn j nữa.
    Đúng là không có người yêu người đương j có khác. Lạnh đeck chịu đc, brừ
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cái Tím nó bảo là không lạnh mà, có gì bố láo đâu, bởi vì:
    1. Nó ở Xì Goòng, bít lạnh dư lào mờ chả ấm
    2. Chắc nóa đang say men tình nên nóng
    3. Nó lại chưa có chồng và chưa có con nên không có thèng ku nèo để biết được có cái gì nó sun hay không, keke
    Cứ giả vờ em là dấu yêu đi, để anh viết bài này cho em, đỡ mang tiếng là xì pam
    Thống nhất, ném đá xong là té

Chia sẻ trang này