1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lúc trời mưa to, là em đang ngoài đường đấy. Em với anh cứ như không có ruyên ý nhỉ. Mà ông trời sao cứ bắt em phải đoan trang hay sao ý, Hix,,, Mà đi uống cafe với anh thì có j là không đoan trang đâu, nhỉ. Vì mình vẫn uống mãi mà, mà có j xảy ra đâu cơ chứ.
    Em cũng cần có một người bạn tri kỷ chứ Lần sau mong ông trời đừng làm chuyện éo le như hôm qua nữa,,,
    Mưa lạnh kinh người, ngủ ngon chế
  2. SoloThudo

    SoloThudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tau ốm nặng hơn rùi !
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Cô tuởng được Mod box HT treo nick mà dễ à. Chị năn nỉ mãi chả ai treo đành fải dùng tiếp từ hồi ý đến giờ đây này, nhắc lại thấy kú
  4. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    bác leo khỏi cúm gà chưa mà sờ pam kinh thế
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ku em, chị có thuộc dòng ja cầm đâu mà bị cúm gà cho dc. Chị là Sư tử cơ mờ
  6. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hớ
    Thía ra là chị bị cúm gia súc chứ ko phải cúm gia cầm hả chị
    Thương quá cơ
    Ra đường chơi cho ấm nhanh khỏi chị ạ
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    @ Viết cho Ký iu dấu : mài lo làm việc đê có ý định phạm lỗi giề chứ Cơ mừ thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ 5p, nghe nhạc & xì pem 1 tẹo thư giãn cũng được mà Thế nhé!
    À mà tập trung cho công việc đê, ko nghĩ ngời nữa ná ko nhớ nữa ná nghỉ tết rảnh rang tha hồ nghĩ ná Ko xong việc trước ngày 31 bị phạt là cái chắc đới
    Phải viết 1 bài ợ đơi cho Ký vào đơi đọc mà nhớ

  8. hitbun

    hitbun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @ Ký : mài nghe rõ chửa !
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm ơn đừng spam ở topic này có được không?
    Trong Box có nhiều topic dành cho spam rồi cơ mà!
  10. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông sắp qua rồi..... Một mùa đông với anh đã có biết bao kỷ niệm thật là đẹp...... Trời lạnh lắm, hôm nay trời còn lạnh hơn hôm qua..... lạnh hơn những ngày vừa rồi nữa......... và........ anh sợ, những ngày tới sẽ còn lạnh lẽo hơn với anh........ anh sợ lắm, cái giá rét của mùa đông, sợ hơn nữa....... thiếu vắng đôi bàn tay em.......... sẽ để cho đôi bàn tay anh lạnh cóng! Nhưng người đáng trách lại là anh, anh bước trên con đường mà anh đã chọn, con đường mà em không đi chung được......... con đường mà anh sẽ mãi thiếu vắng em......... anh sẽ sải bước thật nhanh trên nó.........
    Anh ngốc nghếch quá phải không em? Anh đã hứa một điều..... và anh đã thất hứa với em điều đó........ Anh nhớ em đã trách anh vì anh thất hứa........ nhưng em lại trách anh quá nhẹ nhàng........ vừa trách xong rồi em lại lảng tránh qua chuyện khác, dường như để cho anh không kịp nhận ra là em đã trách anh......... Lúc đấy anh cũng trốn tránh vậy, trốn tránh cái thời gian ngày càng ngắn lại...... cái thời gian độc ác không cho mình được ở bên nhau nhiều hơn nữa............ Và, em còn nhớ chứ? anh đã nói là anh không hối hận vì điều này........ Có lẽ đúng, có lẽ sai........ có lẽ mình sẽ phải đau buồn, phải nhớ.... nhiều hơn......... Nhưng điều anh cảm thấy may mắn hơn, là anh sẽ không phải hối tiếc vì những ngày vừa rồi........ anh đã là một người rất hạnh phúc, rất ấm áp... dù trời giá rét, dù trời gió mưa....... anh đã vẫn có thể đến được bên em.................... Cái cảm giác lúc đấy thật ấm áp em nhỉ? "anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối"........
    - Ngày mai anh đi rồi
    - Ừ, ngày mai.........
    Thực sự, là ngày mai anh phải xa em rồi....... Em có trách anh không? Khi anh viết ra những dòng này? Anh nghĩ anh phải viết........ vì anh sẽ không nói với em đâu........ vì anh không đủ can đảm để nói với em khi gặp em....... Chắc là, anh là người giỏi che dấu tình cảm của mình......... và giỏi nói dối nữa, vì đã lấy cắp trái tim của em......... đâu chỉ là một ngăn nhỏ......... ngốc nghếch của anh nhỉ? Anh đang ngồi đây một mình..... ngồi một mình, nhưng anh không cảm thấy lạnh..... vì anh biết, có một người con gái ngốc nghếch vẫn đang nghĩ về anh..... vẫn sưởi ấm trái tim anh....... vẫn sẽ gửi hơi ấm tới cho anh qua những tin nhắn hàng ngày..........
    TBTYCA! ASMNTNTCMCMDDCN................

Chia sẻ trang này