1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì viết cho người yêu dấu phát!
    Cánh lá vàng chiều nay về giá lạnh
    ở phương nào bé có nhớ ta không
    chút heo may len nỗi nhớ trong hồn
    ta nhớ em, nhớ em nhiều bé ạ!
    Trời vào đông, ta nghe lòng lạnh quá
    gió ru buồn cho nỗi nhớ lang thang
    cho ta thương một chút tím ven đường
    tóc xưa dài, như dài thêm nỗi nhớ
    thương ngõ gầy, bàn tay năm ngón nhỏ
    thưở xa nào hoa rụng tím ven đê
    heo may ơi nghe sợi nhớ ru về
    ta bỗng thấy yêu hơn từng chiếc lá
    ta yêu em, chiều nay yêu nhiều quá
    ngỡ khoảng trời qua ánh mắt đong đưa
    yêu thương đi qua khoảng nhớ giao mùa
    trải lòng ta chiều nay về bến cũ
    Ngày mai ơi, trên con đường xóm nhỏ
    ta sẽ về sưởi ấm lại mùa Đông...
    ____________________________________________
    Không nghịch thì thôi, đã nghịch thì phải nghịch ngu!
    http://www.yeunhacvang.com/forums
    [​IMG]
    Được haitest sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/01/2008
  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    @ yêu dấu dù chưa hoàn toàn xong việc í nhưng bây giờ em thấy thoải mái lắm rùi muốn chạy đến bên ai đó lắm lắm í
    ngày mai lại có nhìu tgian iu roài ;))

  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh là 1 cái gì đó rất mong manh...Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc...ặc ặc..Ác thật..
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói...g9, honey
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    @ [r32]: vừa mở máy đã thấy những lời của ai đó còn hiệu quả hơn thuốc thang í cám ơn nhé tình yêu
    Yêu nhiều
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    @ yêu dấu : nhớ anh nhiều không hiểu sao hình ảnh anh lúc này đầy ắp trong trái tim em
    Yêu anh nhiều!
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    đến giờ vẫn cảm giác thấy lạnh... viết nữa có ấm được chăng? ấm đâu nhất thiết bằng lời văn hay lời nói ánh mắt... điều đó có khi làm lạnh thêm... sợ nhất trái tim đóng băng, không còn có tia nắng HP... ai kia đang cố gắng làm gì đó, nhưng sự thực càng cố gắng thì càng hỏng....
    ngày nào đó sẽ không còn có ai đó bên cạnh, nuối tiếc cũng chỉ vậy... còn ai đó buông lời mỹ miều... thử hỏi bên ấy tất cả bao nhiu ng cùng nghe...
    giá mà ....
    .....
    tâm hồn không lạnh có lẽ....
    ....
  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    @ dấu yêu Chúc tình yêu của em năm mới dồi dào sức khoẻ - vạn sự như ý!
    Lời tiễn năm cũ & chào đón năm mới gửi đến anh: "Em yêu anh"
    M ngốc của anh!
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    xông đất mảnh đất tình iu
    chúc những ai chưa iu sẽ có tình iu ấm nồng chúc ai đang iu sẽ iu nhau nhìu hơn & hạnh phúc
  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Em đã hiểu rồi, anh có lỗi gì đâu
    Chỉ tại em thôi, sao yêu anh nhiều quá!
    Đến bây giờ hai đứa mình hai ngã
    Niềm đau này, ai san sẻ cho em?
    Em đã biết rồi, anh có lỗi gì đâu
    Chỉ trách em thôi, sao yêu anh nhiều thế!
    Để nỗi đau này với nhịp tim đơn lẻ
    Mãi bồi hồi với những cái xa xa
    Rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ phai mờ!
    Nhưng tại sao em không tin như thế
    Anh xa em, rồi cái điều không thể
    Sao vẫn chờ vẫn đợi...

Chia sẻ trang này