1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi.... sắp được gặp em rồi.... nhớ quá cơ.....
  2. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Còn 120phút ...tèng téng teng
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    @ yêu dấu: nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh vô cùng thèm được ôm anh 1 cái
  4. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Ngu quá
    Đúng là 13 năm rồi, đêm qua nằm mơ lại chuyện cũ, giờ mới hiểu tại sao em chia tay anh. Thế mà suốt 13 năm anh ko nghĩ ra được đáp án. Lời tỏ tình đầu tiên thiêng liêng nhất của cuộc đời anh cuối cùng lại bị đứt gánh chỉ vì 1 cái ... thiệp. Đúng là anh đã sai. Giá như hiểu sớm chút thì anh đã khắc phục được hậu quả rùi. Anh đúng là thằng đàn ông không kinh nghiệm, không tâm lý, tuổi trẻ bồng bột phải không em. Để cho đến giờ phút này, hậu quả em lấy phải thằng không có điểm gì bằng anh cả. Và vợ anh cũng không bằng em. Vẫn thương em... vẫn yêu em nhiều, Lệ Hoa ơi...
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói dối em ! Anh nói dối
    Tại sao anh lại làm chúng mình đau lòng đến vậy?
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có vợ rồi còn nghĩ như vậy, đem vợ so sánh với người cũ, em thấy bác đúng là thằng đàn ông không hơn gì chính bác 13 năm trước
  7. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bít trên đời này người can đảm quá ít
  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    yêu thương
    chiều nai nụ dậy nhận được tin của anh mà iu xế chứ lị em như thế nào nhỉ, luôn loạn nhịp khi nhận được những lời có chút ngọt ngào chút nhẹ nhàng chút dịu dàng ko kém yêu thương từ anh, chít dở
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai sau về đâu
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của mình ngọt ngào như ly kem dâu anh nhỉ ?
    Anh đến tựa như giấc mơ, đến bên em thật nhẹ nhàng....
    và mình đã luôn bên nhau dù thời gian có trôi
    Sẽ buồn lắm nếu như cuộc đời này thiếu vắng anh.
    Cảm ơn....
    ***Cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều
    ***Cảm ơn vì tình yêu của anh đã luôn ben em để lúc nào em cũng có cảm giác đc che chở và...thấy thật bình yên
    ***Cảm ơn anh vì đã luôn giữ hình ảnh em ở trong trái tim,ở 1 chỗ mà em biết là ko ai có thể thay thế đc...hehe
    ***Cảm ơn vì đã nhường nhìn em mỗi lúc em ''thay đổi như thời tiết'' hihi
    *** Cảm anh anh vì đã tha thứ cho tất cả lỗi lầm của em...dù to hay nhỏ...hé hé
    ***Cảm ơn cuối cùng...cảm ơn vì anh đã luôn là ngwòi hiểu em nhất,yêu em nhất và sẵn sàng làm mọi việc vì em...hix,xúc động wá
    Xin Lỗi....
    === Xin lỗi anh vì cái tính bướng bỉnh thích rì là đòi bằng được của em...đôi lúc nó khiến anh khó xử phải ko anh?
    ===Xin lỗi vì đã nhiều lần em trách móc anh vô cớ và hơi nặng lời nữa...em xin lỗi anh nha anh.
    ===Xin lỗi vì những lần em trễ hẹn đến gần 1 tiếng đồng hồ khiến anh phải mọc rễ ở đó...
    ===Xin lỗi vì đã có lúc em ko cố gắng thực sự cho tình yêu của chúng mình...và có lúc đã tệ hơn thế nữa...
    === Em còn muốn xin lỗi vì đã nhiều lần chưa thật sự để ý tới cảm xúc của anh và hay để anh phải buồn nữa..
    Nhưng bi jờ chúng mình cũng đang hạnh phúc phải ko anh iu?
    Chúng mình ko thể bước tiếp đến tương lai nếu ko có quá khứ...vì vậy dù quá khư có vui hay buồn, hạnh phúc hay chia ly thì mình cũng đều trân trọng nó anh nhé.Đôi khi hãy nhớ về những kí ức buồn để thấy rằng mình đã yêu nhau nhiều như thế nào anh nhé.
    ....keke, theo blog của 1 cô bé 9x nào đó , Thấy hay...có vài suy nghĩ jống mình

    http://uk.360.yahoo.com/yes_iamthao
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    anh giờ này chắc anh đang bên chị ấy, vâng em thật ngốc khi đánh mất anh. em thật tệ, khi từ chối tình yêu ấy... chưa bao giờ em cảm thấy hối hận như vậy, dẫu biết rằng ngày ấy là tình yêu trẻ con.. vâng em lại muốn quay lại thời gian ấy, em hiểu rằng giờ đây anh cũng như em tiếc nuối điều chi đó... nhưng sự thực em mới là có lỗi nhất, giá ngày ấy em đồng ý bên anh, em ko cho chị ấy bên anh... thì giờ đây chắc em mới là ng nằm bên anh chứ ko fải chị ấy... giờ làm sao em có thể có được ng iu em như anh đã yêu em?!

Chia sẻ trang này