1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua nghe "Niệm khúc cuối", ngủ lúc nào chẳng hay 1 giấc ngủ dài nhưng ko ngon, cứ chập chờn chập chờn
    Nỗi nhớ đã dịu dàng hơn rùi, ko cồn cào nữa ... nhưng vẫn nhớ ...
    Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu anh
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thấy thích thích anh rồi nhá...nói chuyện mí anh vui thật..hí hí..
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    TimBank, lúc mới lập chắc chỉ là gắn từ bank sau tên Tím + G nữa thui
    Nhưng Timbank, Tím bỏ sắc còn Tim, ngân hàng tình yêu của Tím anh là cổ đông lớn nhất trong bank nì phần còn lại là gia đình, là nhiều người thương yêu ...
    Hy vọng sẽ mang lại ấm áp, cảm giác yêu thương cho nhiều người
    @ : lâu rùi hem nhận đc nhũng tin nhắn xì pem cụa ai nhớ cũng có lúc mún lắm dưng ... lại thui
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm cho anh nì, mà chữ ký lại thay đổi rùi
    Ngân hàng nì, sẽ nhận tìn iu anh gửi vào, lãi suất cao lém í gửi nhìu nhá
    Hum nai em đau đầu quá, đau nên tự dưng thấy chán chán, nghỉ 2 ngày, nghỉ bất ngờ quá, chả kịp làm gì, nhưng có kế hoạch cũng ko làm đc
    xí hổ với í nghĩ thoáng qua
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Hãy trả lời em
    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay
    ... TAN CƠN MƯA ... MÂY SẼ LẠI BAY ... ???

  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ... chờ tan cơn say, anh sẽ lại say ... [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một buổi trưa buồn tẻ nữa trôi qua.... mặc dù nó trôi qua nhanh lắm...... nhưng cảm giác trống vắng quá NN ơi......
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều những điều không thể hiểu được. Nếu có một ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có một ai có thể từ nó mà biết được điều bí mật khủng khiếp của em: Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh một quỹ đạo mà chính nó không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.
    Lúc nào em cũng chỉ thường trực trong đầu 2 câu hỏi : Giờ này anh đang làm gì?Anh có nghĩ đến em không?Phải chăng em đa đoan nên mới vậy?đúng rồi ! Ngày xưa em có thế đâu anh !Giá mà có thể nói với một người là em nhớ anh. Giá mà có thể nói cái câu " Em cần một bờ vai để khóc " và người ta mang bờ vai ấy đến. Giá mà mình đừng nghĩ rằng có một ai đấy.
    Em tưởng yêu thương quên mất em rồi
    Năm tháng tắt lối qua nhà em hờ hững...
    Khi mình bực, cái mình cần là được yêu thương. Mà " Yêu khó lắm người ta không thể cố. Chỉ tự yêu thương biết cách kiếm tìm"...
    Thì mình cứ im lặng vậy. Rồi tự cân bằng thôi
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em không biết viết gì cho anh, trong một buổi sáng mùa xuân ẩm ướt và lạnh lẽo như thế này.
    Có lẽ anh không biết rằng, có những thứ đã bền hơn anh tưởng. Nó vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn hoạt động, vẫn có ích, dù đã có những thay đổi, và một số thứ tưởng chừng là vĩnh viễn nhưng lại đã mất đi không thể nào trở lại.
    Cái đài, nguồn cơn mọi niềm vui, hạnh phúc cũng như buồn đau và tiếc nuối trong em, vẫn còn, tuy chẳng bao giờ em test xem nó có còn chạy đc nữa hay không, xem nó có còn có thể làm em sống lại những phút giây ấy nữa hay không. Cái đài mất cửa băng và đập n lần không hỏng ấy, hoá ra nó bền hơn cả trái tim em.
    Cái đồng hồ, em đã bảo rồi, sẽ rất bền mà. Tuy rằng cũng đã lâu lắm rồi em không cho nó đổ chuông gọi em dậy mỗi sáng, nhưng hàng ngày em vẫn nhìn thấy nó. Nó vẫn cho em biết bây giờ là mấy giờ. Và em vẫn thích nhìn vào nó thay vì điện thoại để biết giờ. Có một ngôi sao bằng nhựa dạ quang màu xanh, bây giờ vẫn gắn ở góc của cái đồng hồ.. Nó vẫn có ích với em, vì nó nhắc nhở em về thời gian hàng ngày,
    Có những thứ em đã bỏ đi, có những thứ em đã hoá vàng, có những thứ em đã trả lại. Nhưng có một thứ mãi mãi theo em, không bao giờ rời khỏi em.
    Haixxxxxxxxx, sáng mùa xuân ...................
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi bê tráp đấy, chả biết còn duyên không mà mất đây, hờ hờ, Hôm nay tớ quyết định rồi, sẽ vất vả một tẹo, cơ mà tớ thích chạy lăng xăng, thử cảm giác đi xe bus nó thế nào phát, he he... sướng quen, khổ đeck chịu được.
    Mấy hôm nay ấy ngoan nhỉ, chăm gọi điện thoại hỏi thăm tớ, hehe, ghi nhận sự chuyển biến tích cức của ấy,
    Mấy hôm nay tớ thấy zui zẻ, làm được nhiều điều, và tớ biết cv của ấy tháng này cũng đỡ vất vả và thuận lợi hơn, cố gắng lên nhá.
    Nhiều cái phải lo cho cs, nhiều cái phải nghĩ ngợi hơn, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, ấy phải giữ gìn sức khỏe hơn nữa,
    Thôi, tớ đi đỡ tráp đây, chả biết có được chụp phát ảnh nào không, về post trong album phát, hè hè

Chia sẻ trang này