1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ĐỐNG RƠM CỦA TÔI
    Đã lâu lắm rồi gã mới lại có cái cảm giác này. Cái cảm giác mà gã tưởng rằng sẽ không bao giờ còn có thể đến với gã nữa. Thất tình ư? ?" không phải, gã đã không còn biết cảm giác thất tình là như thế nào nữa rồi. Chán đời ư? ?" càng không phải nôt. Thất vọng? ?" có lẽ là vậy. Gã đã lờ mờ hiểu được mọi chuyện kể từ khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng của cô ta qua điện thoại khi đang tiếp một người khách đặc biệt nào đó, và kể từ khi cô ta kể về một gã đàn ông mới quen nào đó một cách rất thành thật và hồn nhiên. Nhưng có lẽ mọi chuyện cũng đã bắt đầu từ cái sự hồn nhiên và thành thật đó cộng với những lần cô ta đi nhờ xe của anh ta, và nhất là sự quan tâm săn đón của hắn nữa trong những lần gã vắng mặt. Lửa gần rơm ?" đến giờ thì gã đã thực sự thầm khâm phục những lời đúc kết của các cụ. Đàn bà luôn là một đống rơm lúc nào cũng có thể sẵn sàng bén lửa. Ngay cả người con gái mà gã đã hết sức yên tâm và tự hào về sự chung thuỷ của cô ta cũng vậy, hoá ra cô ta cũng là một đống rơm để rồi bén lửa ngay trước mắt gã. Và từ khi nhận được dòng tin nhắn của cô ta thì gã đã hoàn toàn hiểu rằng thế là hết. ?oNếu sau này em có thay đổi thì chính anh đã làm em thay đổi. Hình ảnh về anh, em luôn cất giữ trong tim mình? ?" Cô ta đã nhắn cho gã như vậy. Thật là thuyết phục và cảm động. Có lẽ tất cả là do gã thôi, cô ta bảo thế và gã cũng đành phải tin là vậy. ?oEm mong được ôm anh một lần cuối?..? một lần cuối cùng rồi thôi chăng? Như là lời bài hát ấy nhỉ? Liệu còn có cả hôn nữa không nhỉ? một lời đề nghị thật hay ho và thú vị - gã mỉm cười chua chát. Ừ thì anh cũng mong được vuốt tóc em, vuốt tóc em một lần cuối?.Nhưng mà để làm gì nhỉ? Vả lại gã nhớ không nhầm thì hình như là gã cũng chưa từng vuốt tóc cô nàng lần nào cả. Còn gã đàn ông kia, hắn đã vuốt tóc cô ta được mấy lần rồi? Và còn gì nữa? Gã không tài nào mà đoán được. Nhưng gã có thể tưởng tượng ra những tin nhắn của hắn với cô ta có lẽ là hay ho lắm, mùi mẫn lắm. Chả có lý do gì mà đi ngăn cản những cái điều hay ho và mùi mẫn đã xuất hiện trên cõi đời này cả. Và đó chính là lý do để gã cảm thấy không đau lòng. Thôi cũng được, cô ta vui thì gã cũng vui mới phải chứ. Thế mới là yêu, là thương là tử tế với nhau. Gã còn nghĩ nhiều nữa?Tất cả những gì xảy ra cứ như một giấc mơ. Có lẽ niềm tin cũng vậy, chỉ nên đặt ở trong những giấc mơ. Và buổi chia tay êm đềm, lịch sự đã diễn ra như một nghi lễ cuối cùng để đánh dấu cho một sự chấm hết. Hai người cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, hoa mỹ nhất, tử tế nhất?và chấm hết.
    Nếu lần sau có tiếp tục yêu một ai đó, chắc chắn gã phải giao kèo trước với cô ta rằng không bao giờ được đi nhờ xe bất cứ một người đàn ông nào hết. Không bao giờ! ?" gã nhủ thầm như vậy.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ku bít hông? Lúc ku chuẩn bị vìa í, em chẳng có chút rì lưu luyến nhớ nhung, thía mà chỉ từ chỗ khách sạn vìa nhà, iem đã nhớ ku bít nhường nào
    Em sẽ nhớ lém lúc em & ku đi 1 vòng quanh chợ đến sái cả chưn mà chả tìm ra món hàng ưng í , nhớ kái mùi vị thơm thơm của sắn (ăn vào 1 phát mà nghẹn đút lên tận cổ, ku nhể?).
    Nhớ cả lúc ku & em vào cửa hàng thử quần áo 1 loạt các thể loại, ku mua mỗi 1 cái . Zời thì mưa to, ku mua áo mưa cho iem nhỉ? (iu xế chứ )
    Em nhắn tin hỏi ku vìa nhà chưa thì thấy.............im lặng ! Đang đêm người ta ngủ mới reply nại, iem ghét ku lém í
    Cuối cùng chỉ muốn nhắn 1 nời : Miu con bé bỏng của iem vô mà đọc những rì iem vít đê ( chốt hạ đới )
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã qua, xuân cũng chăng còn. Nắng hạ & những cơn mưa đang đến ...
    Thời gian ...
    Mấy ngày nay quả là mệt mỏi ... vừa xong việc nhà, sáng mai 4h phải dậy chuẩn bị cho 6h cúng động thổ, nhưng ko thể nào ngủ đc
    ngồi viết linh tinh vậy nhỉ ... ... ...
    lúc trầm lúc dậy sóng khi thì đùa vui yên ả ... nhận ra rằng vẫn còn yêu nhiều lắm ...
    nhưng ...
    thui, viết thế thui nhỉ ...
    dỗ dành giâc ngủ, chỉ đc nghỉ 3h thui mà!

  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày của anh, ngày của những thương yêu và mềm mại lòng em...
    Ngày của những trái tim bằng hoa hồng tự tay em kết tặng anh
    Hoa hồng đẹp, nhưng nhiều gai. Hoa hồng thơm, và kiều diễm, nhưng có thể làm em chảy máu. Hoa hồng hạnh phúc, nhưng có thể làm em đau đớn và xước xát. Bàn tay vốn không khéo léo, nên có thể những trái tim hoa hồng không tròn trịa, không nuột nà... Nhưng đã có thật nhiều trái tim hoa hồng được sinh ra.. để rồi tan đi... Em đã tặng anh mất rồi, nên cũng chẳng được biết chúng đã chết ở những đâu...
    Giấc mơ còn mãi mà hoa hồng thì đã tàn phai. Những bông hoa dù nong nanh và nộng nẫy đến đâu thì đời cũng thật ngẵn ngủi, anh nhỉ. Khi hoa nở, người người đắm say, ai cũng muốn chạm vào cánh hoa mịn như nhung, ai cũng muốn được hít một hơi thật sâu hương thơm dịu dàng thanh khiết. Nhưng hoa vẫn tàn và cánh rụng xuống nền đất ẩm, chẳng ai còn nhớ đến nó nữa, tội nhỉ.
    Đằng nào cũng là sự ra đi, thà rằng cứ thiêu mình trong ngọn lửa để trở thành một thứ gì đó bất tử như kiểu tro của hoa hồng, còn hơn là chết âm thầm nơi nền đất như thế, nhỉ.
    Ngày của anh, ngày của chúng ta, ngày của những niềm sung sướng trong trẻo và ngọt ngào, mà sao cứ nói về những chuyện buồn thế nhỉ.
    Vì rằng, bản chất nó đã là một nỗi buồn thật lớn trong em. Buồn như đóa hồng xanh anh tặng em ngày sinh nhật ấy. Nó xanh xao, gầy và buồn đến nao lòng. Nó khô đi trong căn phòng của em, khô vì đau đớn, khô vì cô đơn, khô vì những khối cảm cứ mãi đè nặng lên trái tim vốn đã chẳng lấy gì làm nhiều niềm vui sống.
    Anh cứ nghĩ rằng em thích những đóa hồng màu trắng. Không, em thích những đóa hồng màu phấn, trẻ trung, hồn hậu, và đầy sức sống, đủ ấm áp để em phải đưa tay ra chạm vào, mong được truyền thêm một chút sinh lực sống qua những ngày không anh. Những đóa hồng trắng là một cô bé khác, cô bé láu lỉnh và dễ thương với những búp tay tròn mập, cô bé hồn nhiên và đáng yêu sống gần anh hơn em, cô bé vẽ đẹp và trẻ con đến mức em phát ghen lên được.
    Những trái tim bằng hoa hồng.. bây giờ đã chết ở đâu?
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
    Gió thẻ thổi, em quên một bờ vai
    Nắng sẽ hồng, và mưa cũng sẽ tạnh
    Thời gian nhoà, kỷ niệm sẽ phôi phai
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cảm xúc định xác định lại tình cảm vậy mà ......
    A khuyên em đừng chờ A
    Rồi có 1 ng đến với em ngày càng tác động
    Ng đó nhẹ nhàng .......với em chứ ko như A ...
    E chuẩn bị lay động ........chuẩn bị rồi anh ạ . Từ ánh mắt đến sự quan tâm của ng đó .
    Tại anh đó nhé .
    Tại Anh đó nhé ......tại anh .
    4 năm quá lâu anh ạ .....hic
    Anh có định ở lại đó k ?
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Yêu em dài lâu
    Sáng tác: Đức Huy
    Trình bày: Elvis Phương
    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Em, anh muốn yêu em dài lâu
    Em, anh muốn yêu em đậm sâu
    Em, anh đã thương em từ lâu
    Em, anh muốn yêu em dài lâu
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    ---------------
    cuối tuần rùi, nghe bài nì với em anh nhé!


    [nick]
    Được capuccino sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 29/03/2008
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Nhớ a quá nè! xương a quá đi a làm vc cả ngày mệt lắm nhỉ! e biết a mệt mỏi lắm, nhưng lúc này e lại chẳng ở bên a đc. hic.. ước j a có thể chia sẻ cho e 1 nửa nỗi mệt mỏi của a, để e mệt cùng a, cho a đỡ mệt hơn! ông xã àh! chờ e 1 tuần nữa nhé!
    Được girl_vuitinh sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 29/03/2008
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em nghe cùng anh bài này
    Và Tôi Cũng Yêu Em
    Sáng tác: Đức Huy
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan....
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh dưới hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan....
  10. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích nghe bài này...Vào chào Anh_yếu cái

Chia sẻ trang này