1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Tía Xù chào mỗi anh Yếu ko chào mình, mình biểu diễn bi giờ
    thế cạ nhà cùng nghe bài nì cùng Yếu đẹp giai tiên sinh nhệ
    để đi rủ nah ấy vào cùng nghe bài nì

  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    nhớ ... nhiều ...
    chỉ muốn anh biết thế thui


  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Có chứ! đây này:

    HAI VÌ SAO LẠC
    (chick_bọng)
    Anh bước đi trong cơn gió sang mùa
    lòng có em mà dường như đơn lẻ
    nỗi nhớ cựa mình trong tim anh rất khẽ
    em có về nơi ấy mỗi đông sang?

    Hun hút dài, đại lộ gió thênh thang
    đêm không em, một mình anh đếm bước
    cành sấu già nghiêng vào trong đêm ướt
    lá thì thầm những kỷ niệm không tên.
    Em có nghe trong sâu thẳm màn đêm
    bầu trời kia có hai vì sao nhỏ
    cũng giống như bao vì sao khác nữa
    vẫn lạc nhau trong muôn nẻo cuộc đời.
    Đêm ngả mình vào ký ức xa xôi
    gió khẽ chạm vào những điều dang dở
    người yêu nhé thôi đừng chờ nhau nữa
    kỷ niệm xưa dẫu thành những hư không
    Gặp nơi đâu giữa vũ trụ khôn cùng
    anh và em ?" hai vì sao nhỏ bé?
    thôi xa nhau từ đây người yêu nhé!
    mỗi người mang một điều ước xa xôi?.
    Để lạc nhau giữa muôn nẻo cuộc đời?
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài hát này:
    DÁNG HÌNH QUÊ HƯƠNG
    Nhạc và lời : Chick_bọng
    Viết cho những người yêu dấu ở khắp miền Tổ quốc
    Lời 1:
    Ta yêu bóng dáng em như thuở nào.
    Liễu rủ hồ Gươm, bóng nước lao xao.
    Hồ Tây nắng lên cao.
    Em đi trong gió, lúa hát rì rào.
    Ta yêu bóng dáng em như thuở nào
    chiếc nón bài thơ ôi đẹp làm sao
    dòng Hương bao luyến lưu
    thuyền xuôi bến Ngự mang trọn tình nhau
    Điệp khúc: Đây đèo cao suối sâu, đây rừng hoang, thác reo. Con đường chờ nhau xa tít chân đèo. Đây miền Nam nhớ nhau, đây miền Trung mến yêu. Đây Hà nội xưa, ta nhớ em nhiều.
    Ta yêu bóng dáng em như thuở nào
    Những rặng dừa nghe gió hát lao xao
    điệu hò ta luyến trao,
    miền nam thương nhớ khúc ca ngọt ngào.
    Lời 2:
    Ta yêu bóng dáng em như thuở nào.
    Liễu rủ hồ Gươm, bóng nước nghiêng chao.
    Mùa thu nắng xanh xao.
    Em đi trong gió, lúa hát rì rào.
    Ta yêu bóng dáng em như thuở nào.
    Nắng đổ hàng cây phượng vĩ xanh xao.
    Tìm đêm trong mắt nhau.
    Trời sao phố Cảng, con thuyền về đâu.
    Điệp khúc:
    Đây đèo cao suối sâu,
    đây rừng hoang, thác reo.
    Con đường chờ nhau xa tít chân đèo.
    Đây miền Nam nhớ nhau,
    đây miền Trung mến yêu.
    Đây Hà nội xưa, ta nhớ em nhiều.
    Ta như vẫn thấy em trong cuộc đời.
    Những miền Tổ quốc ta mến yêu ơi.
    Đẹp thêm non nước tôi.
    Tình yêu giữa chốn quê hương tuyệt vời..
  5. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại ngày lập topic, ngày 15.11.07
    hôm í thế nào nhỉ
    tại sao lại là ngày í nhể
    nhớ lại ....
    Yêu nhìu! Ngốc của anh!

  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói với em rằng, em đừng quá mong chờ điều gì. Vì cuộc sống sẽ không ưu ái bất kỳ cái gì với em cả.
    Em đã mong chờ anh.. từ lâu rồi, không phải hôm qua, không phải hôm nay, không phải tuần trước... Em đã mong chờ, đã tìm mọi cách để được chạm vào anh.,
    Và thất bại..
    Em thất vọng... Ngày sẽ dài thêm, phải không anh.
    Chúng mình nhất định sẽ gặp nhau chứ nhỉ. Chẳng nhẽ cứ là hai đường thẳng song song mãi sao? Mình nợ duyên nhau đến thế cơ mà.
    Hẹn anh.. một ngày .. nhé
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi đơi on nhai & nghĩ đến ai đó
    nhìn qua khung cửa sổ ... có nhiều điều gợi nhớ đến ai đó khơi dậy điều gì đó trong em
    Uớc gì
    Em sẽ cố gắng sửa cái điều mà ai đó chưa yêu em đuợc để ai đó yên tâm về em nhé! Để ai đó iu em nhìu hơn chứ nhỉ

  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @ người yêu dấu:..mún viết cho NYD cái gì đó mà tự nhiên chả nghĩ ra gì...
    Trời Thủ đô mưa lất phất,giá như được cùng anh đi lang thang thì hay bít mấy,cảm giác hơi se lạnh nhưng trong lòng chắc ấm áp lắm lắm.
    Anh bảo anh thích đi dưới mưa,tuy ướt át một chút nhưng rất thú vị,nó và anh cũng đã từng ầm mưa cả buổi,nó chẳng thấy bùn bùn như trước,chẳng để ý là trời đang mưa( mặc dù nó bít là nó đang ướt)...
    Cuối tuần vắng anh nhưng nó không thấy bùn,có lẽ vì lúc nào anh cũng ở trong tâm trí nó..( Hí hí,sướt mướt quá)
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    yêu anh nhìu lắm ấy! nhưng ko kịp rùi... em fải lấy ng ta...
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mệt lắm, nhưng vui anh ạ!
    Vui vì tất cả những gì anh dành cho em Cám ơn anh nhé tình yêu
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với anh!
    Yêu anh nhiều!

Chia sẻ trang này