1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ''Em bắt đầu sợ, những thứ gọi là kỹ niệm sẽ làm em khóc.
    Em bắt đầu sợ, ngày anh xa, em sẽ thôi được hờn giận mỗi ngày.
    Em bắt đầu sợ, mọi thứ sẽ quay lưng về phía em. Và những bình yên đang có sẽ dần biến mất.
    Em bắt đầu sợ, em, anh, và tất cả, mọi thứ... sẽ khác đi chúng ta của ngày xưa.
    Em phải cần bao nhiêu nước mắt để thôi khóc nữa đây?
    Nếu cuộc tình ta tan vỡ, anh, người hay làm trò những lúc em buồn vui rồi có sẽ chăm chút từng nụ cười cho em vơi nước mắt?
    Em bắt đầu sợ, biết đâu từng nụ cười chúng ta hôm qua, mai này sẽ thành nước mắt khi em nhớ về?
    Em bắt đầu sợ, biết đâu ...
    Em bắt đầu sợ, nếu ...''

    Hè rồi...mong như gió mát mang lại sự mát mẻ cho những iu thương :)
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao khi bên anh tưởng chừng như thật vui vậy mà em luôn có cảm giác sẽ có một ngày mình lại không đi chung trên 1 con đường....Em không hiểu sao em lại có cái ý nghĩ đó.....Thật khó hiểu...Buồn!!!!
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có người tiến bộ, đưa mình đi chơi này, đi ăn này... Nhưng trời lành lạnh, ngắm các đôi xung quanh, thấy họ thật hạnh phúc, vui vẻ, hè hè.
    Uh, thầy giáo mình nói đúng, lứa trẻ có điều kiện để yêu, để quan tâm đến cs nội tâm, nhu cầu yêu thương của mình thì đó là một xã hội đang phát triển. Mình có quan tâm đến nội tâm của mình không, quan tâm đến nhu cầu được yêu thương của mình nữa không??? hè hè, mình sắp thành người nghèo về cả chất và lượng rồi. oh. never.
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nghe nhói ở trong lòng
  5. dao_hoang_new

    dao_hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt.
    Biết rằng sẽ lại gặp nhau
    Giật mình!
    Liệu rằng có đủ can đảm
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Mưa rơi cho em nhớ anh nhiều
    Mưa rơi cho em nhớ mong bao chiều....
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, ai cũng ích kỷ như nhau anh nhỉ.
    Hình như em vội lắm thì phải.
    Chua nhề
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 25/04/2008
  8. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi, con nhớ nhà quá
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    vào đây ngó nghiêng, ko có ai viết cho mình cả lâu quá rùi còn gì nhưng ...
    Tuần mới tốt lành, may mắn nhé

  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này