1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nhìn thấy chữ nhẫn tâm của bạn sợ qué chắc j đã dám làm quen
  2. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhầm Topic dồi
    Xin lỗi nhé
    [nick]
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi thật là ...
    Núi vẫn ở đó, vẫn vững chãi vẫn luôn là nơi âm áp, bình yên để Mây tìm về ... Cám ơn Núi nhiều nhé!
    Mây nhẹ đến ôm ấp Núi nhưng dường như chưa thỏa nỗi nhớ mong ...
    Lần này không nhầm, nhỉ
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ngày đôi ta xa nhau có những cơn mưa nhẹ bay
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ........... cứ thấy vô...vô tư...vô lo...vô nghĩ...vô cảm !
    Mặt đất còn hơi sưong, bầu trời còn nắng ấm, khi nào anh đau khổ, hay tìm về với em !
    .........nghe ở đâu rồi ám ảnh mãi mấy ngày....cho ai đây ?
    tệ quá, chít dở
  6. dinhevnit

    dinhevnit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình lừa ta mình hãy còn son
    Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
    Con mình những trấu cùng tro
    Ta đi xách nước rửa cho con mình
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ấy àh nếu có một ngày ấy hoặc tớ nhận ra rằng mình không thể hợp nhau thế là mình lại xa nhau,đúng không nhỉ?Tớ cũng không hiểu vì sao tớ lại có cái suy nghĩ đo trong khi 2 đứa đang rất vui vẻ như lúc này...Nhìu lúc tớ cảm giác mình ở xa nhau lắm trong khi ấy đang đứng cạnh tớ...Ở xa nhau thì muốn gặp nhau,đến lúc gặp nhau rùi thì lại chẳng cảm thấy vui như đã nghĩ....Tớ biết rằng ấy làm mọi điều chỉ để tớ vui,làm tất cả những gì mà tớ thích,nhưng sao tớ lại không cảm thấy hài lòng....Phải chăng tớ quá tham lam,muốn ấy là người chủ động trong những dự định nhưng lại muốn dự định đó phải theo ý mình...Tớ biết ấy đang cố gắng làm tất cả cho TY của mình,tớ tin những điều ấy nói là xuất phát từ sự chân thành và tớ cũng mong rằng những điều ấy sẽ.......Con đường mình đang đi còn dài quá,chả biết điều gì sẽ xảy ra,đúng không ấy???...Nhớ ấy nhìu nhìu....
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ đi, đừng lăn tăn nhiều !
    @: Lão chồng giờ này còn chưa thèm về ăn cơm!
    Tối về....cấu chết!
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục topic lãng mạn với chủ đề mới:
    Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương - Một mùa hè không nóng
    Nào, xin mời tất cả các bạn!
    PS: Nếu thích thì đổi lại chủ đề là "Một mùa hè mát mẻ" cũng được
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết diễn tả những gì trong em lúc này ...
    dường như lo lắng ...
    dường như có chút bất an ...
    dường như là thấy có lỗi với anh ...
    .........
    Em giống như là đang thờ ơ với anh anh nhỉ?
    Ko phải thế đâu anh ạ, lúc nào anh cũng trong suy nghĩ của em ... chưa phút nào em thôi nhớ thôi yêu anh cả Chỉ là em ngốc nghếch & em ko biết cách chia sẻ, quan tâm 1 ai đó và thoáng buồn nhận ra ngay cả anh em cũng thế
    Em đang đi chầm chậm để kịp nhận ra nhều điều xung quanh em ... Và cảm nhận niềm hạnh phúc những tháng ngày có anh kề bên em, những tháng ngày có nỗi nhớ về em từ anh

Chia sẻ trang này