1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    hay là:
    Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương - Một mùa hè rực nắng
    anh nhỉ
    Topic thay tên theo mùa
    ----------------------
  2. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mát mẻ tức là thiếu vải ý hả anh yếu
  3. dinhevnit

    dinhevnit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần lí chí bảo trái tim
    Rằng đừng nhớ và đừng yêu em nữa
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ mãi hoài réo rắt gọi tên em​
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái signature của chàng này là lại phát phì buồn cười.
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    .Có những khi trời mưa
    ... Thấy ai đi cũng có đôi, có cặp, vội vã chen chúc trên con phố chật hẹp...
    ... Chợt chạnh lòng...
    ... Ai cũng ấm áp trong tình yêu, cũng cuồng say trong cuộc đời...
    ... Vậy mà có một người vội vã tách mình ra khỏi cái dòng chảy đó của cuộc sống...
    ... Đế rồi cứ lang thang trên con đường vắng...mưa ướt vai...ướt nhòe khóe mắt.....
    ... Thầm cười cái tất bận của người đời...
    ... Để tự thấy lòng buồn, cô đơn...
    ...Mưa lạnh...nên lòng người cũng lạnh lắm...
  6. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    ... Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờ
    Lệ tình hoen đôi mi khi tiễn đưa một người đi...
  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lật lại thấy bài thơ này ...
    Đừng tiếc
    (mình xin lỗi vì không biết tác giả)
    Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
    Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu
    Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
    Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau.
    Trong cuộc sống Anh là người biết đợi
    Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
    Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
    Biết heo may về sẽ tới nắng hanh
    Lúc phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
    Thì còn đây hoa sữa chin trên cành
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
    Em - mùa thu nguyên vẹn ở trong anh.
    -----------
    bài thơ hay nhưng có vẻ buồn nhỉ ...

  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là đổi tên topic theo mùa đi anh ui,nắng vàng rực rỡ thế này mà vào vẫn nhìn thấy cái " Mùa đông không lạnh" nghe lạnh cả người..híhí
    @ ấy: Nhớ ấy nhìu nhìu lắm ấy có bít hôk?
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày sinh nhật anh Hoàng sớm, hơn một tuần, đề phòng trường hợp hôm ấy bận quá, quên mất :D
    Để anh thấy rằng anh luôn trong em, từng giây phút, từng khoảnh khắc, luôn mỉm cười, luôn dịu dàng, luôn làm em cảm thấy ấm áp và yên ổn.
    Dù rằng cuộc đời như những con đường rẽ về nhiều hướng, khiến em và anh ngày càng xa nhau. Những niềm vui và nỗi buồn của em và anh không còn dành cho nhau nữa, không còn chia sẻ và cảm thông với nhau được nữa... Nhưng những gì mình đã có, là cả một kho tàng quý giá mà em luôn nâng niu.
    Khi cuộc sống không cho những gì mình muốn, em tạm chấp nhận những gì em có, nhưng lòng luôn nổi bão. Có người đã nói, có thể làm mọi điều mình thích, nhưng cần suy nghĩ thận trọng để đừng bao giờ phải ân hận vì mình đã làm việc đó. Thiếu cái phút suy nghĩ kỹ càng đó, mọi thứ thay đổi...
    Dù sao, một sự ra đi không bao giờ là quá tồi tệ, bởi nó sẽ mở ra cơ hội cho một sự khởi đầu mới của bản thân mình. Anh có cảm thấy thế không? Em biết, anh sẽ yêu và hạnh phúc với những gì hiện anh đang có. Em sẽ chỉ là một kỷ niệm phải không anh? Một kỷ niệm nhiều buồn, nhiều vui, nhiều hy vọng và càng nhiều hơn thất vọng,,, Một kỷ niệm sống, và chắc rằng sẽ ngủ yên...
    Trong thế giới hiện tại của anh không có em và ngược lại. Nhưng có một thế giới, chúng ta là của nhau.
    Chỉ mong anh luôn bình yên và hạnh phúc (lúc nào đọc được bài của em thì hết bình yên một tí thôi,rồi lại bình yên trở lại, nhé)
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh về, trời có đổ mưa không?
    Cái cảm giác áp mặt vào khung cửa kính, nhìn ra đường gió mưa ướt át, thật buồn nhỉ.
    Em chẳng bao giờ muốn anh có những lúc cô đơn và buồn thế cả, dù biết rằng sự thật thì vì em, tim anh đã vỡ từ lâu.
    Hôm trước tự dưng sờ đến một quyển sổ đầy bụi.... Trong đó, từng trang đều ắp đầy những lời chúc đẹp đôi. Tự dưng thấy nhớ anh vô cùng.

Chia sẻ trang này