1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Úi trùi, đọc đau hết cả mắt em rùa ơi. dạo này xì tin thế?
    Đang trời nóng nhìn thấy cái tô bích này, ném đá hội nghị phát.

    Since you came into my life, my heart does not beat anymore...it''s sing^^
    Em , chính em là thủ phạm đánh cắp trái tim anh Hà ơi. à nhầm Hương ơi =))0
  2. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    định viết cho iêu mà lạnh quá.
    chả viết được nữa
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    hnay cả ngày ở nhà, chiều mới lò mò vào cty lấy cái USB về tối làm ... Vừa ra khỏi cty 1 đoạn thì xe hỏng hic hic ... Như mọi ngày cũng cáu cáu đấy nhưng hôm nay bình yên lạ ... Cái mặt ngốc nghếch nhìn mí thợ sửa xe
    Mấy ngày nay tiết trời thật dễ chịu ... ra đường gió mát lạnh Chiều nay sửa xe xong ghé công viên chơi ... dòng sông nhỏ chảy giữa rặng thông đi bộ đến bên cái hồ nhỏ, mập mờ tối nên không rõ ràng lắm, trong hồ có sen những cây cầu nhỏ xíu, vài m trang trí ... thích lắm ...
    Hôm nay không dữ dội hay ồn ào dào dạt như mọi ngày ... cứ yên bình ... lặng lẽ Thật dễ chịu ...
    1 ngày yên ả
    Vào đây kể lể 1 tẹo
  4. o0oemyeuo0o

    o0oemyeuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    biết giờ này anh yêu đang ở đâu nhỉ ? Mưa to...nhớ anh quá
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước suýt bị gặp em
    Cầu trời cho đừng bao giờ bị gặp lại em nữa
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Tương tư thơ thẩn thẫn thờ
    Tương tư nên mới ngẩn ngơ ra vào
    tương tư ai tự độ nào
    tương tư trong dạ cồn cào ... gọi tên
    tương tư khi ánh trăng lên
    tương tư khi nắng bên thềm vàng ươm
    tương tư cho mãi vấn vương
    bâng khuâng lạc lối biết đường nào ra ....
    ----------------

    mấy vần trên vừa đặt tên là " vần thơ đong giai" không biết đong đc ai ko
  7. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    ĐONG ... (BA CHẤM)
    Zai gần nghĩ tận đâu xa
    Đường mòn, lối cũ sao mà lạc nhau
    Nắng vàng vẫn sáng phía sau
    Trăng khuya vẫn rọi một màu thân thương
    Tương ai sao chẳng nêu tên
    Tư ai tới mức dạ lên cồn cào
    Chiều qua thấy gió xì xào
    Hoàng hôn tím biếc ai nào dễ quên.

    Hết!
  8. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Giờ này chắc đang ôn thi nhỉ? Ôn thi tốt anh nhé! Nhớ anh nhiều, nhiều
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết viết gì, chẳng biết gởi cho ai ...
    vu vơ, khó hiểu ...
    bất an & buồn quá ...
    ừ, cuộc sống ko dễ như ta tưởng ...
    bất lực & gần như đầu hàng ...
    đã từ bỏ thứ từng là mơ ước & bỏ bao nhiêu cố gắng đạt được ... thế mà phải từ bỏ ... ko ai bắt buộc nhưng ko cho phép bản thân ích kỷ!??!
    buồn!
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh à!
    anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không ......
    em cũng ko biết được như thế nào nhưng em biết tình yêu em có em đã dành cho anh hết rồi ... em còn mong mình có nhiều thật nhiều hơn nữa để trao anh ...
    Chưa bao giờ em thấy đủ cả, luôn khao khát ... anh có biết ...
    lúc này em đang man mác buồn, nhưng chẳng thể chia sẻ cùng anh được, dù thế anh luôn trong suy nghĩ của em ...
    hãy yêu em dù có lúc tràn ngập nhưng đừng bao giờ cạn khô nhé hãy yêu em dịu dàng nhẹ nhàng nhưng có lúc nồng nhiệt để em biết em là người được yêu và rất hạnh phúc vì điều ấy ...
    còn điều nữa nhỉ, anh nhìn vào mắt em nhé! xem tình yêu duy nhất của em trong đó đấy
    yêu & nhớ!

Chia sẻ trang này