1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh có mún đc dư anh ấy hok
    để bạn em giúp anh toại nguyện ná
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình được như anh Anhnh.
    Chả có người yêu gì cả

  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    to my sweet
    thank you for everything
    thank you for letting me know that you love me indeed
    not only by words
    but also by actions
    wishing us a full love everyday
    till the end of time
    I LOVE YOU,hunnie

  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mùa thu, mùa đông...
    Cây sắp rụng lá, trời se se lạnh,
    mùa đông năm nay sẽ rất thú vị, bao năm rồi nhỉ??? bao năm lại có một mùa đông như năm nay?
  5. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồi non hoang dại!
    Giờ mày đã lớn quá rồi, tao không thể trồng mày vào trong bồn cây được nữa.... mày sẽ phá nát bồn cây mất......
    Tao để mày sống hoang dại.... một ngày kia... có thể mày sẽ trở thành một cây cổ thụ.........

  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi, tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
  7. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã đến lúc kết thúc rồi phải ko anh?Em đã cố nhưng mà không thể! Chúng ta khác nhau quá....xin lỗi anh!
  8. nabeo

    nabeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hic, thím như thế, bố cháu bít buồn cho chú thím lắm
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chút tình đầu tưởng đã xa xăm
    Bỗng cồn cào rưng rưng mùa hoa sữa
    Dù ánh mắt chẳng còn chan chứa
    Bỗng một giây khắc khải nhớ về nhau
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    em thương yêu anh k biết phải biết bắt đầu từ đâu cũng không biết mình nên làm gì trong lúc này, một tâm trạng mà khiến anh k thể nào biết đc, a cũng ko biết là có phải anh đã yêu em không nữa..thực sự là ko biết. Dù sao, anh vẫn phải sống và cũng vẫn phải chịu dần cái cảnh em ở gần bên ai đó, chính những lúc như thế anh tự nhủ với chính bản thân rằng em chỉ làn ngưòi bạn,ngưòi em thôi và k đc nghĩ gì khác thế nhưng...ai nói trưóc điều gì đúng k e?

Chia sẻ trang này