1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    N lại làm M nhớ rồi...
    Gió cứ đưa M bay bay mãi, M thấy N đấy nhưng vẫn chưa đến được ...
    Nhớ N nhiều lắm ...
    Những khát khao và đam mê cháy bỏng vẫn riêng dành cho N yêu thương.

  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ Anh biết ?
    Và có bao giờ Anh biết ?
  3. xFlamingOx

    xFlamingOx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc thấy một trời những nỗi buồn.
    Chị từng linh cảm thấy điều đó, cô bé ạ, em giống chị, nhưng còn khủng khiếp hơn cả chị phải không.
    Vì nụ cười của em - tươi hơn của chị. Những người có nụ cười tươi thường bị trời đày mà.
    Thưong em lắm. Nhưng không muốn chạm vào - vì chị hiểu, những lúc như thế, khóc một mình còn dễ chịu hơn là giả vờ cứng rắn cười ngạo nghễ.
    Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ qua thôi em... Chỉ có điều... tiếc lắm, phải không
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trời Hn bắt đầu lạnh rùi,tớ lại cần 1 bàn tay thật ấm để cùng tớ bước qua mùa đông này...ngày mình gặp nhau cũng là 1 ngày mưa-rét ấy nhỉ?Người ta nói rằng nếu lần đầu tiên gặp nhau mà có mưa thì sẽ hp suốt đời đấy..Ấy có tin vào điều đó ko? còn tớ thì tớ luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi hp cho dù ngày mình gặp nhau có mưa hay ko?hihi...Từ ngày mình quen nhau,làm bạn,rùi iu nhau đến h có lẽ chưa lần nào mình thực sự giận nhau ấy nhỉ? Tuy có đôi lần tớ làm ấy bùn,làm ấy giận (thậm chí còn tức tớ lắm) nhưng cũng ko lần nào quá nổi 1 ngày,chưa từng một lần ko nói chuyện,hay nhăn tin đến 1 ngày...Mọi việc cứ diễn ra đều đều như thế.Ấy rất bực mình và tức giận khi thấy tớ tắt máy,cho dù có chuyện gì đi nữa,tớ mà tắt máy thì thái độ của ấy làm tớ sợ luôn.Ấy có biết nhìn mặt ấy lúc đó khủng khiếp thế nào không,tớ ko dám đứng gần và ko mún nhìn thấy cái mặt của ấy lúc đấy tí nào.......Nhưng dù sao ấy vẫnn luôn nhường tớ..Mặc dù ấy ko phải là người biết thể hiện sự quan tâm,biết lãng mạn,nhưng tớ biết ấy luôn dành cho tớ những gì tốt nhất,ấy đã làm tất cả những gì có thể để tớ vui..Từ khi iu tớ,ấy đẫ thay đổi khá nhìu so với trước đây chỉ để tớ thấy vui,thấy hài lòng...Dù đôi lúc tớ thấy ko hài lòng vì ấy nhưng ấy đã cố gắng rùi,nghĩ vậy tớ lại xua đi những ý nghĩ trong đầu mình...Tớ cảm ơn ấy nhìu lắm vì những gì ấy đã làm cho tớ...Iu ấy nhìu nhìu... Mùa đông năm nay tớ đã có một bàn tay luôn ủ ấm cho tớ rùi,tớ vui lắm...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi với nhau,
    đến chỗ nào em muốn
    thả bàn chân khe khẽ trên đoạn đường
    gỡ sợi tóc trên vai mềm luống cuống
    có hạt bụi làm chứng cho yêu thương ...
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    gió hãy nói rằng ... em nhớ anh nhiều lắm ... thế thôi
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    nhà này thế mà tồn tại được hơn 1 năm rồi. Nhớ cái hôm xây nhà, nhớ cái tgian ấy, đáng iu biết bao
    hơn 1 năm rùi, vẫn lưu lại những lời ấy, thỉnh thoảng lấy ra xem tủm tỉm :)
    một chút hoài niệm, chỉ thế thui
  8. NhoDenDaica

    NhoDenDaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đi theo bạn Chým, vào chào bạn Chým.
    Sao bạn Chým lại ở BOX Hà Tây. Tớ tưởng bạn Chým đang ở trỏng
    ==============
    Chả biết viết gì cho người yêu thương.
    Thơm vậy nha Một nụ thui.
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật bất ngờ khi thấy bạn Nhọ qua đây
    Mình được sinh ra ở ngoải mà 7t mình mới vào đây, thỉnh thoảng đc bố mẹ cho về thăm ông bà ngoại
    Cuối tuần dzui dzẻ nhé Nhọ
    =========
    Càng ngày mình càng hời hợt, cố chỉnh sửa vậy ... chuẩn bị sang tháng 1 rùi đấy Chuẩn bị nhiều thứ chào đón 2009, hy vọng ko có gì trục trặc
  10. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em ko vượt qua được chính mình, vì em yêu anh! em nhớ anh lắm....

Chia sẻ trang này