1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à, A có bít nà nà e đang nhớ a ko
  3. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đã xuống suối ngâm bàn chân, vẫn cứ xót đau chân trần. Đã xuống tuyết chôn vùi thân, không nguôi ngoai, thân đang nóng...
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    sắp rằm tháng 8 rồi, nhanh quá, thời gian trôi nhanh như chó chạy ấy, đuổi mãi không kịp, bắt không được. hè hè.
    Mai offline rồi, lần off này chắc cũng khác nhiều ngày trước, ít nhất là trong bản thân em thấy thế,
    Dạo này hay nghĩ vu vơ, buồn vu vơ, vui cũng vu vo luôn,
    em tưởng cv bận bịu, sẽ cuốn em theo, nhưng có lẽ em nhầm, càng bận em càng vùng vẫy, càng muốn tìm một chốn bình yên để thanh thản...Bao giờ.
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    "Em tưởng cv bận bịu, sẽ cuốn em theo, nhưng có lẽ em nhầm, càng bận em càng vùng vẫy, càng muốn tìm một chốn bình yên để thanh thản...", me too
    bao giờ .......
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhỏ đã khác, cây hoa sữa đã bị chặt đi, công trường đã biến thành ngôi nhà rất lớn.
    Và mưa không thể khiến hai mái đầu cùng đi chung một chiếc ô trìu mến.
    Happy Birthday, những trái tim hoa hồng...
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    À quên xừ mục đích chính vào đây để giáo huấn hai bé.
    E hèm, nếu các bé thấy bận ơi là bận mà vẫn thiêu thiếu cái gì đó thì là các bé chưa cân bằng rồi. Muốn học chiêu cân bằng công việc và cuộc sống thì alo chị Leo nhá. Học phí 500k/cháu, 2 buổi, [vuốt râu] khà khà [/vuốt râu]
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
    [​IMG]
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 lèo lại 68 trang topic này, gần 2 năm rồi nhưng thực sự thì hơn 2 năm nhỉ
    một đêm khó ngủ, cáu lắm, đọc lại những dòng chữ của anh, của bạn bè & của em ở đây xong lòng dịu hẳn vẫn nhớ cái lý do lập topic này, nhờ mọi người & cố gắng xây ngày 15/11/2007.
    2 năm, bạn bè yên bề gia thất & hầu hết đã có em bé Nhớ Hít, nhớ Tìu quá cơ Năm nào ra ngoải 3 đứa còn hú hí, có còn đc như thế lần nữa ko
    mà đọc lại mới thấy em post bài ở đây hơi nhìu, yêu thương có thấy dịu dàng nhẹ nhàng gì đâu 2 năm, vẫn vẹn nguyên, đáng để trân trọng nâng niu!?!
    đêm nay khó ngủ, ...............
  10. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ghét quá đi...

Chia sẻ trang này