1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Mới giờ này mà thấy lành lạnh rồi, bầu trời dịu hẳn, không khí thật dễ chịu
    Cây sứ mới hôm nào hoa lá sum suê, bây giờ trụi lá, vài bông còn sót lại. Tường rêu, không gian làm em có cảm giác thật khó tả Bâng khuâng lạ Anh biết lúc đó em nghĩ gì không em mong có anh ở bên em Cùng anh đi dạo với tiết trời này
    Chiều chiều đi làm về, hương hoa ngọc lan thoảng thoảng trong gió thật dễ chịu, trong các mùa thì em yêu mùa đông nhất.
    Yêu & nhớ

  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Em: Anh nhớ em quá. Anh phải làm gì những lúc nhớ em đến mềm lòng thế này đây
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    @anh: những lúc anh nhớ em đến mềm lòng hãy nhờ gió đưa áng mây mang tình yêu của anh đến đây anh nhé! cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh
    Yêu và nhớ anh nhiều lắm
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui

  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính mình
    Tối qua đi chơi về sớm, cả ngày làm việc - ăn chơi mệt mỏi nên mình ngủ sớm ...
    Mới hơn 2h đã giật mình dậy rồi ... Lạnh ghê ...
    Thấy nick anh vẫn sáng, nhưng giờ này chắc anh đang ngủ ngon rồi Không biết có mơ về mình không nữa chỉ thế thôi mà mình thấy ấm áp hơn nhiều
    Gió thổi những nhành cây ngoài kia xào xạc, hình như có cái máy tính này mình bớt sợ mà hơn thì phải Lại lý do lý trấu anh nhỉ
    Ôi bây giờ mình lại sinh ra thói lẩm bẩm 1 mình rùi Không biết mình thế này anh có ghét ko nhỉ Nhưng mà có không thích điều gì cũng phải nói ra nhé! ...
    Cố gắng vỗ về giấc ngủ nào mình ơi

  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    yêu em bởi cái chông chênh
    yêu em bởi cái chòng chành mà thôi
    yêu em bởi tiếng em cười
    vỡ tan cả một mảnh đời của tôi
    (chết dở)
  7. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    @ kưng ui nhớ kưng quá !
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Em không muốn là giọt sương sớm mai, cũng sẽ tan khi bầu trời hửng nắng....
    Anh ! rồi cũng như bao người khác, vây quanh em kẻ đón người đưa, vây quanh em ong **** lả lơi, mà sao không ai thật lòng...
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à!!!hình như càng ngày mình càng xa nhau hơn
    em thấy em ngày càng trượt xa anh rồi.......jờ đây anh gọi em = tên chứ k gọi bé nữa..buồn nhỉ
    thấy mất mất 1 cái j đó....
    liệu anh có còn nghĩ về em nữa k nhỉ
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    @ bạn miềng: nhớ quá bay vào đơi đê keke tớ cũng xèm ngô nướng với bạn & anh ấy dồi

Chia sẻ trang này