1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ ............
    Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai
    Anh hoài nghi
    Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ
    Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ
    Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.
    Nhưng anh có hay chăng
    Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh
    Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn
    Mà nước mắt em đã cạn
    Ko đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh!
    Chẳng biết phải nói thế nào với anh
    Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn
    Để nói anh nghe một câu rất thật
    Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau...
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khi em vui,em buồn,em luôn nghĩ đến anh đùa tiên
    khi em bị ngã xe nguời đầu tiên em báo là anh
    vậy mà mọi chuuyện của anh em đều là ngừoi biết sau cùng
    anh sợ làm em buồn nhưng như thế em lại càng buồn hơn anh ạ
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn anh- 1 buổi tối thật ấm áp
  4. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông buốt giá ánh sao đêm...làm sao quên đôi mắt ấy..........đêm nay anh mơ về em!!!
  5. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cảm giác gì đó, mơ hồ... Lạ, mà quen. Đã lâu lắm rồi, nhưng hình như vừa thoáng qua thôi. Không hiểu nổi
    Mà hình như post nhầm topic...
  6. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    @ yêu thương Tuần mới tốt lành anh nhé!
    Sáng giờ em mệt mỏi với đống báo cáo và với cả cái máy tính của em nhưng tất cả dường như đều nhỏ bé với nỗi nhớ về anh trong em
    Yêu và nhớ
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! Em tiếc cái cốp xe của anh lắm!
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à....nhớ anh quá
    em chỉ muốn ôm anh 1 cái,véo anh 1 cái thật đau cho bõ ghét
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    @Kỷ niệm: nhớ chiều thu năm nào Mưa giăng giăng ngoài khung cửa, se lạnh Có 2 người bên chiếc bàn đối diện nhau ánh mắt trao nhau, bao tình cảm dường như truyền qua đấy hết ... Nhớ ... yêu ...
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Anh thích cái kiểu tóc hiện tại của em lắm

Chia sẻ trang này