1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu! (xin mod, min cho tớ một góc nhỏ ở đây tâm sự nhé)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Tinh_nhu_la_bay_xa, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @Tình_như...: 2 người có thể gặp nhau để chấm dứt hiện trạng. Còn nếu cô ấy đã suy nghĩ kỹ thì có rất nhiều nguyên nhân.
    Tuổi xuân con gái vốn đã không chờ đợi, và có lúc còn vì nhiều lý do gia đình nên người ta phải đi lấy chồng. Anh yêu người ta ? anh có thấy vui khi thấy người mình yêu ngồi thơ thẩn một mình với mớ suy tư phải ráng chờ anh?
    Không phải ai yêu nhau cũng có thể đến được với nhau.
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    "không đợi anh có thể làm những gì có thể và đem lại hạnh phúc cho em" // "Đêm qua anh xỉn, thực sự xỉn. Nhậu nhẹt bê tha" + "Đêm qua ta lại xỉn" => .....( điền vào chỗ trống)
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ông quên rằng có rất nhiều nàng ở đây đọc đấy nhé!
    Nàng mà quơ đũa cả nắm thì ... pặc pặc pặc!
    Tưởng tượng đê bà con!
    (tiểu lý phi đũa)
  4. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào tình như lá bay xa...
    Hãy hỏi bản thân, đừng hỏi chai cồn hay chai lúa mạch hay ...
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    "Đêm qua ta lại xỉn" => ..... ta xỉn trong vòng tay-chân của chàng tân lang!
  6. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Con trai 100% như bạn thì con gái chúng tôi được nhờ
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Âý! chị hãy tin tưởng, các anh như anh ấy còn nhiều lắm!
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Anh à, tình yêu của em à! anh đang ở nơi nào sao chưa đến? Để em đợi em mong hoài! Anh muốn thử thách em hay đang khiêu chiến xem ai kiên nhẫn hơn?
    Anh đang tìm em phải không? cố lên anh! gặp em rồi anh sẽ vui hơn nhiều nhiều lắm đó! Yêu anh nhiều!
    Được minhduanh sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 08/11/2008
  9. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    đã đến rồi, gặp em rồi, cưa cẩm em rồi , vì em ....lững lơ như vần thơ nên giờ chừ vẫn như ry.
    Chịu đại đi pé.
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    chời! xuất quỷ nhập thần! hết hồn! đâu? người nào vậy chị? e hok hay bít?

Chia sẻ trang này