1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu! (xin mod, min cho tớ một góc nhỏ ở đây tâm sự nhé)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Tinh_nhu_la_bay_xa, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tình iu mà bảo chịu đại đi! gét!
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đúng! ai khuyên e như vậy là đồ đáng ghét như con bọ chét!
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    có cơ hội hạ bệ người ta hả. Anh là bạn chỉ mà, bọ chét!
  4. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hắn ta là bọ xít, rất ư nặng mùi.
    Được dabaolauroi sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 09/11/2008
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    mùa côn trùng tới rồi đấy! chạy lẹ !
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Giải trí tí nha!
    " Em nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm: "giờ này chắc anh đang ở bên người yêu". Vì nếu em không bận việc thì một buổi tối thứ bảy đẹp trời như tối nay, em sẽ không ở nhà, em sẽ dành thời gian cho người mình yêu. Tại sao buổi tối thế này lại ở nhà, lại đè nén tình cảm của mình khi mình rất muốn yêu, đang cần tình yêu, có thể yêu anh nhỉ? Vậy là anh đang ở bên người anh yêu. Nhưng quan trọng là người ấy, ngồi cạnh anh lúc này, không phải là em, vì anh không yêu em. Những tình cảm em rất mong muốn anh dành cho em thì anh đang dành cho người ấy. Anh đang muốn yêu người ta, yêu rất nhiều. Thời gian của anh, ánh mắt triều mến của anh, nụ cười dễ thương của anh, lời nói nhẹ nhàng ấm áp, bàn tay chưa bao giờ nắm tay em, tất cả, tất cả anh đang dành cho người ấy hết rồi. Còn em, em thì chẳng có gì cả. Em đâu biết làm gì khi anh chọn người ta mà không chọn em. Em đâu biết làm gì! Chỉ thinh lặng để thời gian trôi qua."
    Được minhduanh sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 09/11/2008
  7. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Pé Phương Anh đừng nói những chuyện như rứa nữa. Chị....chịu ...không nổi mô.
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sự đã thế rồi e nghĩ ko cần biết lí do làm zì cả, cũng chẳng thay đổi đc zì, chỉ làm lòng mình thêm nặng trĩu (vì lí do ấy, dù tốt xấu vẫn ko đem lại vui vẻ).
    Cứ cho mình 1 lí do làm mình thoải mái nhất. Đời vẫn trôi!
    Chúc mọi người vui sống!
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là ngày cuối e buồn vì chuyện mình a nhỉ. Đã bao lâu rồi e cứ tự mình chần chừ ngần ngại.
    Nhưng.............hết cả rồi.
    Cười lên vì ngày mai e ko muốn nghĩ về a nữa, cười lên vì e đã nhận ra sự thật, vì e đã biết mình qđịnh đúng, và vì..........mình ko còn yêu nhau.
    Buồn ư? Vâng thì thế, ít ra cũng ksao a nhỉ, e đã có gắng như e có thể rồi. Nhưng............cái zì 1 mình cũng ko kham nổi mà.
    2 ta 2 đường.
    Chúc a vui và sau này a sẽ lớn hơn - và hơn hnay e đã thấy!
  10. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hở? thế bạn trai của bạn thuộc tuyp người nào

Chia sẻ trang này