1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu! (xin mod, min cho tớ một góc nhỏ ở đây tâm sự nhé)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Tinh_nhu_la_bay_xa, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi, hãy cho topic này trôi đi...
    Lần cuối cùng anh viết về em, cho em những dòng như thế này.
    Em đã không còn là hình ảnh đẹp nhất trong anh...
    Em không còn xứng đáng nữa rồi...
    Vĩnh biệt!
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ủa , lẹ dzị mới đọc đầu trang iu lắm , nhớ lắm , gòy nhậu nhẹt bê tha, bia ôm gái gú ...
    đọc đến những trang giữa do mí đứa cún con spam góp dzui...
    đọc đến cuối trang vĩnh biệt , ngừi không xứng đáng
    Khó hỉu nhở
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hé hé lâu lắmmới gặp bà chị hen! dạo này hết quậy rùi hả? làm ăn tu tỉnh, sống zui zẻ hơn trước đây rùi chứ gì? hì hì thành thật chúc mừng!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chời! mình dzầy mà quậy hiền nhất ĐSG tại hông có thời gian thoai
  5. Rose_ies

    Rose_ies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy và anh!
    Anh ấy luôn đi giày xịn bóng loáng.
    Anh đi dép bình thường thôi.
    Anh ấy luôn mặc áo hàng hiệu An Phước.
    Anh thường mặc áo đơn giản, hoặc cao lắm cũng chỉ là hàng Việt Tiến thôi.
    Anh ấy đi xe @
    Anh chỉ đi 81
    Anh ấy lương 15 triệu 1 tháng
    Anh chỉ 3 triệu thôi
    Nhưng em vẫn yêu anh, và chọn anh chứ không phải anh ấy!
    Cho đến một ngày, khi em nhận ra... cuộc sống của em chỉ còn sống từng ngày nữa... Và em đã nói với anh những lời cay đắng... Hãy quên em đi anh nhé! Chẳng có xe hoa nào hết! chỉ là xe tang cho một ngày không xa...
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết An Phước là ai, thậm chí cha Việt Tiến này nữa!
    Mình chỉ biết An Phước qua ai đó!
  7. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa đi mua tặng sinh nhật sếp cái áo An Phước, thấy giá (áo ngắn tay) 250k, áo dài tay 400k. Hết hồn. Thôi, mua Việt Tiến cho nó lành
  8. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghe bi ai quá. Đọc thấy rờn rợn
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn ở trên đó! Hu hu sao lại nông nổi đến thế này!
    Nói thay cho anh đó: Cũng vì muốn tốt cho anh mà em lại nói lời như thế, giá mà anh biết nổi thầm kín, uất ức phía sau đó! Khi anh nghe những lời đắng cay đó, anh ko cầm được, anh lại càng đau khổ hơn! Sao em ác quá vậy, em có biết anh lo lắng cho em lắm ko? Nhưng hởi ơi! Anh biết anh biết, tuy em nói vậy, nhưng ẩn sâu trong mắt em, em muốn nói với anh điều gì đó, rằng em ko thể, em chỉ có thể làm như vậy! Tôi lại cứ nghỉ ngợi lung tung ko phút nào yên! Ngốc quá, ngốc quá, em yêu của tôi! Cả tôi và em đều ngốc!
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhân vật "em" đã quyết định.
    Theo e thì hãy sống thật hạnh phúc và tận hưởng nó cùng những ng mình iu thương nhất. Ngta vẫn thường nói "Khi bạn sinh ra chỉ mình bạn khóc, mọi ng đều cười. Vậy khi bạn chết đi, hãy để mọi ng khóc, và bạn thì mỉm cười"
    Tsao ngta phải làm cả 2 cùng buồn đau khi mà mình có thể làm cho nó đc tốt hơn cơ nhỉ?
    Tsao ko cùng vui và lưu lại những thứ tốt đẹp mà lại (tự) hành hạ bản thân và ng iu nhỉ?
    E xlỗi nếu "em" buồn vì lời góp í như zị. Chỉ sợ cả 2 buồn khổ và "em" thì luôn dằn vặt trong những ngày ngắn ngủi (đúg ra phải thật hfúc), còn "anh" thì......
    Thế thui!

Chia sẻ trang này