1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu! (xin mod, min cho tớ một góc nhỏ ở đây tâm sự nhé)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Tinh_nhu_la_bay_xa, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lượm được cái nút áo rơi trên gác, ngó thử mới biết có chữ Việt Tiến, ko biết của ai! Ơ mà hay là của mình nhể!
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Lượm được cúc áo trên gác nhà ai dzậy cha ? đừng nói là nhà ... pé mà lại là cúc của mình nhá.
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    thằng cha old timer bán xăng hả? cha Anhmu...xóa ngay dòng này k thôi XM mà thấy thì... hé hé hé ý quên cha Anhmu... đâu có mặc áo Việt Tiến! ặc! chắc mình bán dầu hôi????
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chắc cú luôn rùi.
    Trăm câu nói đi không bằng câu nói lại mừ.
  5. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mua áo An Phước cho sếp mà tiếc thì bao giờ mới lên được trưởng phòng. Lỡ thằng Giang Còi với Quang Tèo nó nhịn ăn nhịn mặc để mua tặng sếp áo An Phước thì ông mất chức trưởng phòng trong tầm tay chỉ vì... mua áo Việt Tiến tặng sếp cho nó lành (thực chất là cho nó rẻ).
    Được peter-pan sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 01/12/2008
  6. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Sến quá nhỉ

Chia sẻ trang này