1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovejunhan, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    LOAN ơi ,tao nhó mày quá.Chẳng biết nữa,sao hồi mày ở đây tao với mày k thân nhau nhỉ??mãi khi mày vào đó,tao mới thấy thiếu cái gì đó.Nhiều đứa bảo tao điên vì k chat mà viết thư tay nhưng tao thấy vui.Hci,taomuốn qua đó chơi cùng mày quá.
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mel ơi , tao nhớ mày quá . Về nhanh đi để anh em còn đi khám phá .
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIHI,me too
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình thật lạ quá,lúc mưa lúc nắng,chẳng hiểu thế nào nữa.Em thật ích kỉ phải ko anh,em ko thể phá hoại gia đình yên ấm của anh được,em thật tồi.Tại sao có bao nhiêu người khác,mà em lại chọn anh?Em điên thật rồi.
    Có ai hiểu em ko?Thực sự là em luôn thấy nhớ anh,em biết phải làm sao?
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo câu bài ! Đã vào hội độc thân thì ko được fép yêu ! Nếu yêu ! Khai trừ ngay lập tức !
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 2 người quá.Cứ nghĩ đến cảnh mình và anh HAI vào đó chơi cùng con bạn mình là đã thấy cuộc đời vui rồi.hic,2 người ở xa quá.À,hè con Loan ra đây rồi,thiếu mỗi anh Hai thui.Đợi tin vui từ anh
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những đêm dài thức trắng buôn lậu dưa lê!Nhớ 3 đêm cuối gặp mặt trước khi mi đi xa!Nhớ cái ngày mi về và gặp ta!"Hình như chúng mình chưa gặp nhau lần nào phải không" đó là điều ta cảm nhận từ ánh mắt của ngươi!Mi về mang theo bao thầm lặng,sao không nói với ta!Mi không biết rằng ta update thông tin về ngươi mỗi ngày hay sao?Chuyện vớ vỉn đó mà cũng giấu diếm!Cuối cùng mi thà rằng nói với ta một lời "Giữa chúng ta không có gì hết nhé,đừng hiểu lầm" thì có phải ta đã bớt bao gánh nặng không!Như thế cho nhanh!You suck!Ta còn đi tán gái chứ không yêu,còn bận học hành chứ không thi để thực hiện cái mơ ước của ta trước đây về 1 ngày mai sáng choé với mi!You suck fuking fuker
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế lần này chắc chắn chia tay với con người yêu ở bên Pháp à ! chuyện lạ đấy tui thấy ông hâm lắm nó không chủ đông chia tay thi mình chủ đông làm qué gi mà phải thế nhỉ. Tui bảo tui bảo rùi không yêu nó thì yêu đứa khác lo gì hi hi
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    A con kia mọc đâu ra thế?Chỉ nghĩ thế thôi,còn chán lắm rồi!Love suck
  10. hoasiTYPN

    hoasiTYPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người không yêu nhưng rất mến
    [​IMG]
    Một người không yêu nhưng rất mến là sẽ chào hỏi nhau qua YM rồi lại cắm cổ vào làm việc, thi thoảng ngẩng lên type mấy chữ con con với icon cười toe toét. Một người như thế sẽ không hỏi cặn kẽ chuyện khiến ta trả lời nhát gừng và đợi khi nào ta muốn kể sẽ ngồi nghe và cười nhe răng khểnh .
    Một người như thế nếu ta gọi điện rủ đi cà phê thì người ta lại bắt ta chờ dài cổ, với cool air nhảy nhót trong túi... Đôi lúc, người ta ác...
    Một người như thế sau cuộc chia tay đã ngồi bên máy tính ngày cuối năm nao để kể ta nghe những cảm giác trải qua khó khăn và dằn vặt...
    Người rất mến bướng...
    Nhưng...
    Một người như thế không nhiều trong đời bởi vì cũng như tình yêu - mến là thứ không phải gặp ai ta cũng hoang phí nổi. Một người như thế ta luôn cầu mong cho họ hạnh phúc, và mỗi bước chân họ đi vẫn có ta vẫn dõi theo. Không phải là đôi mắt nhớ nhung - không phải là mong mỏi đi cùng con đường bên họ - chỉ để yên tâm rằng họ không ngã. Nếu họ chẳng may ngã, ta sẽ không thấy đau như thể chính ta ngã. Ta cũng không phải chỗ dựa để họ đứng lên. Đơn giản ta sẽ ngồi nghe họ kể về những cảm giác - cho nhẹ lòng...

Chia sẻ trang này