1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovejunhan, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ngủ *** ý, nó đang chát kia kìa T ơi ! Thằng này đểu lắm !
    Miẹ , mùa này có bạn gái ôm thì sướng nhỉ ?
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tao ko ngowf.......
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em ngồi đọc lại NK anh ạ. Hơn 1 năm rồi từ khi anh và em yêu nhau. Bây giờ anh khác nhiều rồi. Em cũng thế. nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nghe những bài hát cũ em lại nhớ đến anh. chẳng phải vì em còn yêu anh, chẳng vì em nhớ anh mà vì cái gì em cũng ko biết nữa. nhiều khi gặp lại anh trên đường. anh đi cùng người ta....., em cũng chẳng phải đi 1 mình. nhưng em cứ cảm thây buồn buồn thế nào ấy. em muốn anh mãi là anh ngày xưa, là của em chứ ko fải 1 ai khác. em ích kỷ quá. lúc nào em cũng mong cho anh và người ấy chia tay...... để làm gì em cũng chẳng biết. nhưng em luôn mong như thế
    anh có còn đang nhớ đên em?????
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm đứa ích kỉ... mà mình cũng vậy
    Một lãng tử phiêu diêu tự tại..kẻ lãng khách của mọi thời đại.
    Nhưng sao vẫn thấy luyến tiếc cái thời hào hùng khi xưa...khi bên ta còn bao nhiêu con người vây xung quanh, còn bạn bè cùng chiến đấu...
    Để giờ đây ...cô độc một mình, lang thang như một kẻ ko chốn dừng chân.
    Để kỉ niệm về em chợt ập đến...để những vết dao bỗng hiện trở lại..
    Trách ai được khi số phận đã chia li, trách sao được khi mọi thứ đã qua rồi...
    Có luyến tiếc cũng chẳng còn gì...vậy tốt hơn ta sẽ nhìn em sống cho đến trọn đời , vẫn như thế cái tính trẻ con, nụ cười hiền hoà và những lời nói êm dịu.
    Cho trái tim một kẻ đã từng băng giá..trở về cái nhiệt huyết khi xưa..cho một sắc mặt lạnh lùng trở nên ấm hồng
    Cho những khoảng thời gian trở thành kỉ niệm....
    Và con đường ta đã chọn sẽ vẫn mãi in hình bóng em.........để những kẻ ngoài kia nhìn mà ghanh tị..để những gì thù hận nhất sẽ xuất hiện
    Ôi sao ta thấy hận đời.......hận khi mà ta ko thể làm gì được để giữ em, hận chính bản thân ta đã quá thay đổi...Hận những ngày đang sống sao thấy xót xa.!!
    Và tình yêu ko bao giờ vụt tắt......nó đã biến thù hận của ta thành tình yêu dành cho em.
    Mãi mãi hình bóng em sẽ luôn ở trong tim ta...ngay cả khi với 1 Romeo đã chết

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/10/2004
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha. đến là chết cười mất thôi
    mình đang ngồi nhớ lại tình yêu cũ. bỗng nhiên đọc được những lời " tự sự của Romeo" đến là buồn cười
    ôi, ko ngờ đời còn nhiều cái để vui lắm
    cũng có những người ích kỷ như mình
    may quá, biết được điều ầy nên mình ít cảm thấy tội lỗi hơn vơi anh khi luôn mong tình yêu cua anh sẽ tan vỡ
    (*_*)
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen...mong chúa cứu rỗi cho linh hồn con Chiên này
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi, giờ này em nơi đâu ? Nhà em ở đâu ? Em tên gì hả người yêu ?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân...ko có lâu quá nên giờ mát mát Amen cầu chúa phù hộ cho con
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    giận gì mà dai thế??
    định quên anh thật à?
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    khục khục ..bùn cười quá..khổ thân C

Chia sẻ trang này