1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhớ. Vừa mới gặp em mà sao giờ đã nhớ em đến vậy. Có thể anh đã làm em đau, có thể anh đã làm em buồn, em giận. Nhưng............
    Anh xin lỗi vì những gì mình đã làm , anh sai rồi. Anh biết mình không có quyền nói lời xin lỗi và khó được em chấp nhận lời xin lỗi đó. Sự khát khao được ôm em trong vòng tay mình, được hôn lên ánh mắt em, được ngắm em cười, được nhìn em vui vẻ luôn luôn thường trực trong anh. Yêu em nhiều hơn tất cả cuộc sống của anh vậy. Mãi mãi chỉ cần anh còn sống anh sẽ ở bên em
  2. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ em mới có thể quên...
  3. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ em mới có thể quên...
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Bác đi rồi, em ở nhà thấy nhàn rỗi quá đi mất, bảo ở nhà tranh thủ học mà em đọc sách cũng chẳng vào đầu, muốn đi chơi mà chẳng biết rủ ai, được cái mấy bác ở nhà cũng bận bịu chuyện ".....",
    hôm nay một bác hy sinh thân mình đấu chọi lại với mấy mafia. rủ em đi cùng, nhưng em thương tình, hy sinh chịu ở nhà, không bon chen.
    Bác đi em trở thành con ngoan trò giỏi, .
    mà sao dạo này bác ít post bài thế, mấy chuyện em nhờ bác đã xử lý đến đâu rồi, bác đi nhành rồi về nhá, nhớ mua quà cho em nhá, bác mà không mua, em tùng xẻo bác cho con Mèo nhà em xơi đấy

  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Bác đi rồi, em ở nhà thấy nhàn rỗi quá đi mất, bảo ở nhà tranh thủ học mà em đọc sách cũng chẳng vào đầu, muốn đi chơi mà chẳng biết rủ ai, được cái mấy bác ở nhà cũng bận bịu chuyện ".....",
    hôm nay một bác hy sinh thân mình đấu chọi lại với mấy mafia. rủ em đi cùng, nhưng em thương tình, hy sinh chịu ở nhà, không bon chen.
    Bác đi em trở thành con ngoan trò giỏi, .
    mà sao dạo này bác ít post bài thế, mấy chuyện em nhờ bác đã xử lý đến đâu rồi, bác đi nhành rồi về nhá, nhớ mua quà cho em nhá, bác mà không mua, em tùng xẻo bác cho con Mèo nhà em xơi đấy

  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết nhớ rồi đấy Chăm ngoan, hắn ta về chắc là sẽ có quà. Anh cũng mong hắn mang quà về cho... anh
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết nhớ rồi đấy Chăm ngoan, hắn ta về chắc là sẽ có quà. Anh cũng mong hắn mang quà về cho... anh
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    29.05.2005 !
    Box Hà Tây yêu quí ! Hôm nay trời mưa nên tình cảm cũng dạt dào tuôn trào ...tự dưng em thấy nhớ mọi người quá ! Bác Thắng ko biết đã khỏi cảm & cúm chưa ? theo em ấy bác nên đầu tư cái quạt điện ắc qui...rẻ thôi mà , cháu nó vừa mát mà bác cũng ngủ ngon giấc . Anh Hdê nữa chứ , mấy hôm ko nói chuyện...mặc dù các câu chuyện giữa em và anh chẳng có j cả..nhưng vẫn thấy ...nhớ.mới sợ chứ ,hi`. Chị Miu thì mất tăm mất tích từ hôm off , chắc vẫn bình thường ...chị Miu đã thi chưa , chúc chị thi tốt nhá , em mang quà quê lên nhiều lắm nhưng ko biết làm thế nào , hẹn chị dịp khác vậy . Hôm nay dự đinh vào chị Lam , chỉ sợ chị về quê , cái số em hay vào nhà chị lắm...nhưng toàn gặp hụt , hiiiii . Chị huongxinhdep thì.....nằm ngoài vùng phủ sóng rồi . Chị huonga19 thì ...chắc tóc vẫn quăn sợi mì ..nhỉ ? chị Thu chắc cũng sắp thi...chúc chị thi tốt . Bé Chảnh giờ nghỉ hè rồi...tha hồ mà chơi..sướng nhé , chúc bé có 1 mùa hè vui vẻ....à, sắp 1/6 rồi ...chúc em mau lớn .
    Anh Quân nữa chứ , lên chức bố rồi...chắc chăm chỉ ở nhà trông con . Chị Vy thì la oai oái là nhớ nhà , khổ thân những người đi học xa nhà...như chị em mình ..chị nhở . Anh Kiên ( Steady...) ko rõ thế nào ??? mấy bác St nhà em nữa chứ ......oii, nhớ mọi người quá, hizhiz . Thôi , để hôm khác em lại nhớ tiếp , giờ chuyển kênh ...
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    29.05.2005 !
    Box Hà Tây yêu quí ! Hôm nay trời mưa nên tình cảm cũng dạt dào tuôn trào ...tự dưng em thấy nhớ mọi người quá ! Bác Thắng ko biết đã khỏi cảm & cúm chưa ? theo em ấy bác nên đầu tư cái quạt điện ắc qui...rẻ thôi mà , cháu nó vừa mát mà bác cũng ngủ ngon giấc . Anh Hdê nữa chứ , mấy hôm ko nói chuyện...mặc dù các câu chuyện giữa em và anh chẳng có j cả..nhưng vẫn thấy ...nhớ.mới sợ chứ ,hi`. Chị Miu thì mất tăm mất tích từ hôm off , chắc vẫn bình thường ...chị Miu đã thi chưa , chúc chị thi tốt nhá , em mang quà quê lên nhiều lắm nhưng ko biết làm thế nào , hẹn chị dịp khác vậy . Hôm nay dự đinh vào chị Lam , chỉ sợ chị về quê , cái số em hay vào nhà chị lắm...nhưng toàn gặp hụt , hiiiii . Chị huongxinhdep thì.....nằm ngoài vùng phủ sóng rồi . Chị huonga19 thì ...chắc tóc vẫn quăn sợi mì ..nhỉ ? chị Thu chắc cũng sắp thi...chúc chị thi tốt . Bé Chảnh giờ nghỉ hè rồi...tha hồ mà chơi..sướng nhé , chúc bé có 1 mùa hè vui vẻ....à, sắp 1/6 rồi ...chúc em mau lớn .
    Anh Quân nữa chứ , lên chức bố rồi...chắc chăm chỉ ở nhà trông con . Chị Vy thì la oai oái là nhớ nhà , khổ thân những người đi học xa nhà...như chị em mình ..chị nhở . Anh Kiên ( Steady...) ko rõ thế nào ??? mấy bác St nhà em nữa chứ ......oii, nhớ mọi người quá, hizhiz . Thôi , để hôm khác em lại nhớ tiếp , giờ chuyển kênh ...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận tin nhắn của anh, em vội xuống chỗ anh luôn. Nhìn anh xây xát đầy người em thương quá nhưng không dám thể hiện. Ngay cả việc đến ngồi cạnh anh em cũng không dám. Em chỉ biết, vào để gặp anh đã là em can đảm lắm rồi. Em không biết mọi người nhìn em với ánh mắt như thế nào, em cũng không quan tâm đến việc S có về gặp em hay không. Em mặc kệ, dù S giận và không muốn gặp em nữa, dù S có thể nghĩ về em khác đi, thì em vẫn không hối hận vì đã chọn anh. Nhưng em đang giận anh lắm, anh có biết không? Em giận anh vì anh không hiểu em nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tại sao hôm qua anh còn đến chỗ em làm gì khi anh đang ốm như vậy, để gặp tai nạn, để bị mất mọi thứ. Anh bảo vì không thấy em nhắn tin lại, nên anh nghĩ em giận anh, cho nên, dù đang ốm, anh vẫn cố phóng xe xuống. Anh thật ngốc có biết không? Em có thể giận anh khi anh ốm mà không xuống đưa em đi chơi được sao? Em đâu phải một đứa con nít hay nhõng nhẽo anh chứ? Chỉ đơn giản là máy điện thoại của em hết tiền và em không nhắn lại được. Thế mà anh lo em giận sao? Em thấy thương và bực anh nữa.
    Mọi chuyện khiến em đau đầu quá.... EM đang không biết sẽ phải làm nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này