1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    viết cho yêu thương Giờ này chàng chắc đang ngon giấc, hãy ngủ thật ngon chàng nhé! em sẽ đến tìm chàng trong giấc mơ đêm nay em đang rất nhớ chàng yêu chàng nhiều lắm chàng ạ!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến, mình ghi lại những trang thật đẹp cho ngày tháng bên nhau chàng nhé! Sáng nay trời se lạnh, nhớ chàng nhiều
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Uh!
    Anh đã đọc hết trang này rồi
    Anh cũng hiểu tình cảm của em thế nào rôi
    Bây giờ anh té đây
    Ở lại vỡ đầu như chơi
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại ngeh nhạc này, nhẹ nhàng & tin tin Hok bíêt chàng thích ko nhưng cứ để ở đây
    Honey
    Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy
    Bình minh đến xua tan đêm dài
    Sao lòng em còn nhớ anh hoài
    Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ
    Để cho trái tim em thẫn thờ
    Phải làm sao để anh mãi yêu em
    Đừng giận hờn anh yêu nhé
    Trái tim đã thuộc về nhau
    Ngọt ngào tình yêu lên tiếng
    khẽ kêu riêng anh là honey... nè
    Và thật lòng em vẫn biết
    biết anh chỉ yêu mình em thôi
    vậy mà nhiều khi xa cách
    cớ sao anh luôn nghi ngờ
    Nhớ anh lắm honey
    em nhớ thương anh vô cùng

    Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen
    Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười
    Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/04/05F629FE/
    Một chút tình em qua bài này gởi đến honey
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem ctrình "lời muốn nói" nghe lại bài "Nhớ Anh" em lại thấy nhớ a.....
    Ngày ra đi anh mang theo một con tim thật buồn
    Để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
    Mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
    Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
    Uớc ao thành cơn mơ tối nay đến bên anh dấu yêu
    Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với em, xin đến với em
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
    Chốn xa vời anh yêu ơi có hay
    Lòng em hoài nhớ mong
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Nguyện thề yêu anh mãi mãi
  6. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    chàng thương yêu!
    muốn viết nhiều cho chàng, cho tình yêu này, cho tất cả... Nhưng em lại không biết dùng từ nào để diễn tả nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho chàng lúc này...
    yêu chàng quá mất rồi chàng ơi!
    em nhớ chàng nhiều lắm

  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói...nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ...ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng : T/y vẫn thường là nỗi đau...Mà sao em vẫn không tin,mà sao em vẫn yêu anh,vẫn tin vào tình anh...để bây giờ nỗi đau..một mình em trong xót xa,khi người quay bước đi...
    Ai khi yêu người ta đã có nói : nếu yêu ai đừng đặt niềm tin quá nhiều,ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng : Lòng người vẫn thường hay đổi thay........
    Lời bài hát này hay thế
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hôm nay em muốn gặp anh biết chừng nào. Dù rằng điều đó là ko bao giờ được - trong mơ cũng ko nên nghĩ thế...nhưng em vẫn đã muốn thế.
    Muốn được kể cho anh tất cả những việc ngày hôm nay em đã trải qua, được tíu tít khoe anh những niềm vui, được gục đầu vào vai anh thủ thỉ những nỗi buồn, được cắn anh thật đau cho em hả những bực tức, được cả anh nắm tay cho em hiểu mọi thứ đều đã qua...
    em rất mệt mỏi...
    sao khi xưa anh ko giữ tay em thật chặt, tại sao anh buông ra ? tai sao anh để lạc mất em ? ko, em để lạc mất anh. Để lạc mất anh trong sự kiêu hãnh quá lớn ấy...
    Thèm 1bàn tay để nắm, để níu giữ, để biết NGÀY HÔM NAY SẼ KHÁC NGÀY HÔM QUA.
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Chàng yêu thương!
    Lại một đêm em không ngủ được, lại một đêm thao thức với ôỗi nhớ chàng. Em mất ngủ không phải vì chàng đâu nhé! Em mất ngủ nên em mới nhớ chàng thui
    Nhớ nụ hôn dịu dàng của chàng, nhớ vòng tay ấm! Mùa này lạnh, nhớ chàng nhiều lắm lắm
    Ngon và mơ về em chàng nhé!

  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Em iu
    Tối qua a lại ko ngủ được. Nằm chằn chọc nghĩ đến em. Làm sao a có thể thoát ra khỏi cái cảnh ấy bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này