1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
    NTK
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 13/06/2005
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp nhau
    A - E còn người lạ
    Tiếng dương cầm êm quá
    Đưa duyên mình đi xa
    Ôi mười sáu gấm hoa
    Giờ có còn gì nữa
    Dòng đời như đống lửa
    Thiêu cháy giữa E-A
    Mộ anh cỏ đã xanh
    Rồi từng chiều hoang lạnh
    Chẳng còn em bên cạnh
    Ai thắp nén hương trầm
    Em giờ lạc xa xăm
    Chưa quên lời hẹn ước
    Nhưng đời ai biết trước
    Được chuyện của....ngày mai
    Xin đừng cho mắt cay
    Xin đừng cho luyến ái
    Xin đừng cho khờ dại
    Lấy mất những ngày xuân
    Có phải là duyên phận
    Có phải là nợ nần
    Điềm cuối của dừng chân ....
    Có phải là đất lạnh.....
    Đêm này lại nhớ anh
    Lại trông về quê cũ
    Lại tự mình nhắn nhủ
    Đã qua rồi....mùa thu.......
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp nhau
    A - E còn người lạ
    Tiếng dương cầm êm quá
    Đưa duyên mình đi xa
    Ôi mười sáu gấm hoa
    Giờ có còn gì nữa
    Dòng đời như đống lửa
    Thiêu cháy giữa E-A
    Mộ anh cỏ đã xanh
    Rồi từng chiều hoang lạnh
    Chẳng còn em bên cạnh
    Ai thắp nén hương trầm
    Em giờ lạc xa xăm
    Chưa quên lời hẹn ước
    Nhưng đời ai biết trước
    Được chuyện của....ngày mai
    Xin đừng cho mắt cay
    Xin đừng cho luyến ái
    Xin đừng cho khờ dại
    Lấy mất những ngày xuân
    Có phải là duyên phận
    Có phải là nợ nần
    Điềm cuối của dừng chân ....
    Có phải là đất lạnh.....
    Đêm này lại nhớ anh
    Lại trông về quê cũ
    Lại tự mình nhắn nhủ
    Đã qua rồi....mùa thu.......
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, hôm nay em giận anh lắm đấy. Thất vọng về anh nữa. Em không hiểu anh đang nghĩ gì, nghĩ về em thế nào mà lại đối xử với em như vậy. Tại sao anh lại không muốn gặp em trong khi em muốn xuống thăm anh, muốn xem anh thế nào. Anh tự ti đến thế sao? Chỉ vì những vết thương trên mặt mà anh không dám gặp em sao? Anh bảo sợ em nhìn thấy anh như hiện giờ lại buồn, chán và thất vọng... Sao anh có thể cho rằng em sẽ chán khi nhìn thấy anh chứ? Anh nghĩ em là người coi trọng hình thức vậy sao? Hay chính anh coi trọng hình thức?? Vết thương anh đang mang trên mặt em cũng có một phần trách nhiệm, em đang áy náy vì chưa đến thăm anh được thì anh lại có thể như vậy ư? EM đã không buồn, không trách giận gì anh về cái lần máy đt của em hết $ không nhắn tin cho anh được, anh đã tự ái nói rằng bây giờ mặt anh xấu đi rồi nên em quên anh. EM đã gọi điện bảo sao anh ngố thế, nếu chỉ vì những điều đó mà em hết yêu anh thì đâu có thể là tình yêu? Nhưng đến bây giờ, ngay lúc này em mới hiểu anh nông cạn như thế nào. EM có thể thông cảm cho anh được không nhỉ? Có thể thông cảm cho những suy nghĩ trong lúc anh tự ti với bản thân như thế này không? Nếu anh nghĩ em yêu anh vì hình thức thì nực cười quá đấy. Anh nghĩ mình đẹp trai sao? ??
    Em buồn đã đành, em lại còn thất vọng rất nhiều về anh nữa. Thất vọng vì anh ngần ấy tuổi rồi mà còn suy nghĩ một cách trẻ con như vậy, thất vọng vì anh chẳng hiểu em và tự ti với bản thân mình. Dù anh có thế nào, đẹp hay xấu, thì anh cũng là người em đã yêu, đang yêu... Sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, hôm nay em giận anh lắm đấy. Thất vọng về anh nữa. Em không hiểu anh đang nghĩ gì, nghĩ về em thế nào mà lại đối xử với em như vậy. Tại sao anh lại không muốn gặp em trong khi em muốn xuống thăm anh, muốn xem anh thế nào. Anh tự ti đến thế sao? Chỉ vì những vết thương trên mặt mà anh không dám gặp em sao? Anh bảo sợ em nhìn thấy anh như hiện giờ lại buồn, chán và thất vọng... Sao anh có thể cho rằng em sẽ chán khi nhìn thấy anh chứ? Anh nghĩ em là người coi trọng hình thức vậy sao? Hay chính anh coi trọng hình thức?? Vết thương anh đang mang trên mặt em cũng có một phần trách nhiệm, em đang áy náy vì chưa đến thăm anh được thì anh lại có thể như vậy ư? EM đã không buồn, không trách giận gì anh về cái lần máy đt của em hết $ không nhắn tin cho anh được, anh đã tự ái nói rằng bây giờ mặt anh xấu đi rồi nên em quên anh. EM đã gọi điện bảo sao anh ngố thế, nếu chỉ vì những điều đó mà em hết yêu anh thì đâu có thể là tình yêu? Nhưng đến bây giờ, ngay lúc này em mới hiểu anh nông cạn như thế nào. EM có thể thông cảm cho anh được không nhỉ? Có thể thông cảm cho những suy nghĩ trong lúc anh tự ti với bản thân như thế này không? Nếu anh nghĩ em yêu anh vì hình thức thì nực cười quá đấy. Anh nghĩ mình đẹp trai sao? ??
    Em buồn đã đành, em lại còn thất vọng rất nhiều về anh nữa. Thất vọng vì anh ngần ấy tuổi rồi mà còn suy nghĩ một cách trẻ con như vậy, thất vọng vì anh chẳng hiểu em và tự ti với bản thân mình. Dù anh có thế nào, đẹp hay xấu, thì anh cũng là người em đã yêu, đang yêu... Sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ???
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.....
    Bé yêu, vậy là phải xa bé thêm một tuần nữa rồi, lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đó bé, anh sẽ nhớ bé lắm đấy
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 23/07/2005
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 23/07/2005
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mưa anh ạ , ngày xưa cứ mỗi lần mưa anh lại bảo ....em giận anh à ? còn bây giờ mỗi lần mưa là một lần em nhớ anh , mỗi lần mưa là một lần nhen nhói trong tim em một niềm đau ....rất đau . Giá mà ....(!)....chúng mình ở gần nhau hơn . Giá mà ....(!) ......trời bây giờ ko mưa . Giá mà ....(!) .....nơi đó chỉ có nắng .Giá mà .....(!) ...... Em nhớ ! Em vẫn đang đi.....nhưng ko biết đi thế nào , đi về đâu . Giá mà......(!)....em có thể đi cùng anh giờ này .
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu àh, mấy ngày xa bé làm anh nhớ bé hơn bao giờ hết, suy nghy về bé chiếm trọn hết tâm trí anh trong những ngày qua bé có biết không, Thời gian xa nhau giúp anh hiểu rằng anh không thể xa bé được. yêu bé nhiều hơn tất thảy đấy bé yêu.
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    " Viết cho người yêu dấu."
    1. là : càng ngày càng khó hiểu,
    2. là: anh ơi, chúc anh chị hạnh phúc nhá, gớm, lâu không gặp chị, em cũng nhớ nhớ là,
    3: là: không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra và sẽ sảy ra.
    [:D]
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đây phải là "viết cho những người yêu dấu mới phải nhoc nhỉ :D
    sau cơn mưa trời lại sáng, anh hy vọng thế với hai người đó nhóc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này