1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bà con cho tui hỏi: Miuconbietnoi ở đâu vậy. Tôi nhớ cô bé đó à.
    To Miucon: Khe khe`... Cô em ở đâu mess cho ông anh nhé. 0904.549.189. he he... Bữa nào anh kéo dân DHP lên chiến tiếp với Hà Tây à.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chốn đô thành nhiều bụi, nhiều bon chen, nhiều cám dỗ, còn nơi đây nhiều gió, nhiều nắng, và nhiều cả những sự cô đơn.có lẽ tại bởi em vẫn canh cánh trong lòng 1 nỗi tiếc nuối là lần này vào o được vào thăm anh.
    ở đây, quanh em là rừng, là núi.ngọn núi trước căn phòng nơi em ở rất cao, rất đẹp.những sớm mai khi ánh nắng còn chưa lên rõ,mây trắng giăng mờ trên đỉnh thật đẹp.em tưởng chừng đó chính là ngọn núi mà nhạc sĩ đã viết nên bản tình ca Chapi."Ngày ấy trên ngọn núi cao, có 2 người yêu nhau...ở nơi ấy, o mùa đông, o mùa nắng mưa chỉ có 1 mùa yêu nhau".câu hát như thoảng trong gió, lúc này cũng canh cánh trong lòng em khôn nguôi 1 nỗi nhớ về anh.vậy là ước mơ của chúng ta đã xa vời như khoảng cách nơi em và anh đang đứng vậy.chúng ta đâu phải bởi ngăn sông cách núi, o đến với nhau bởi lòng người có những núi, những sông.có lẽ đúng như vậy.điều đầu tiên em vào được nơi đây là em gọi điện cho anh.báo em vào đến nơi an toàn,anh có vui o?anh chúc em vui vẻ.anh nói cuộc sống của anh giờ là những cơn say dài.và lúc đó anh đang ở bên cạnh 1 ai đó, vì o tự đi về nhà 1 mình được.anh của em bây giờ bê tha đến vậy sao?em đã quen rồi những cảm giác xa anh, nhớ nhung.nhưng sao đến mảnh đất này, những kỉ niệm cứ ùa về làm em đa đớn..em đã mất anh rồi.em cũng o thuộc về mảnh đất Tây Nguyên này.anh sợ mảnh đất này sẽ làm làn da của em khô đi, đen dám.nhưng em o sợ.em sẽ xấu đi rất nhiều, sẽ cực rất nhiều nếu chọn con đường anh đang đi, nhưng em vẫn cứ mong được chọn.anh o cho, gia đình em o đồng ý,chính em o tin vào bản thân mình và em đã quyết định xa anh.
    tự dưng trưa nay em xem được 1 bộ phim có 1 nhân vật đã nói rằng:nếu o mang hạnh phúc được cho người mình yêu, thì hãy để những người khác có thể mang đến cho người mình yêu những hạnh phúc ấy.có lẽ chỉ đến lúc này em mới cảm nhận được hết câu nói ấy.có thể em yêu anh nhiều hơn người ấy rất nhiều, có thể em chỉ yêu em mà thôi.em ích kỉ chỉ muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình em vì thế mà khi anh ở bên người ấy em thấy hận anh vô cùng.nhưng chắc gì với tình yêu vị kỉ đó em có thể mang đến hạnh phúc cho anh?cho đến giờ em thấy mình hoàn toàn bất lực rồi anh ạ.chắc em o thể cố ghắng được nữa,em sẽ mãi giữ trong tim những kỉ niệm của chúng ta mà thôi.em o thể đến với anh, làm cho anh hạnh phúc được.
  3. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    bé à , anh biết rằng bé yêu người đó thật nhiều , anh biết nhưng không lam sao giúp bé được bởi vì....anh cũng yêu bé nhiều như bé yêu người đó vậy
    anh không biết mình phải làm gì bây giờ, nhìn bé tươi cười rạng rỡ mỗi lần nhắc tên người đó mà anh thấy tim mình quặn lại , bé cố ý hay vô tình không biết rằng có một người vẫn ngày ngày dõi theo từng bước chân của bé???
  4. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có mèo bông thôi! Yêu và nhớ mèo bông nhiều.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai để thương yêu
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    tớ ko ngờ ấy cũng vào box HT của tớ chơi , tớ nhận đc một PM ....tớ đoán là của ấy , tớ rất vui , ấy làm tớ bất ngờ ....., ko ngờ ấy tìm đc tớ .....chúc ấy vui vẻ !
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trời Huế mấy ngày nay mưa suốt , nước sông Hương dâng lên một màu đỏ đặc quánh , Huế lại là Huế , buồn và trầm lặng .....
    đi học được đúng 1 tuần rồi , vẫn thấy có cái gì đó lạc lõng , không chán nản cũng chẳng hào hứng ....nói chung là bình thường như nó phải có vậy ...
    muốn viết cho You một cái gì đó nhưng chẳng thể viết ra , cũng không hiểu tại sao , thôi vậy ........chúc You một ngày cuối tuần vui vẻ
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Sao ấy lại xuất hiện đúng lúc tớ đang đi lang thang thế ! Hay hôm nay ấy có chuyện gì buồn , lâu lắm ko gặp ấy , nhưng chắc ấy vẫn sống tốt ...tớ tin như vậy ! hôm nay sn box tớ đấy , gặp đc ấy thì vui quá ....!
  9. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu..
    Em lại viết, viết cho em nhẹ lòng, bớt nghĩ suy....Mỗi lần trong lòng có sóng và em.. lại tìm đến đây, đến với riêng em để lòng em dịu lại. Hình như trong em cũng đang tràn ngập những cảm xúc trái chiều, những điều em muốn, không muốn luôn bủa vây lấy...
    Có người ví tình yêu đầu như que kem, thật ngọt ngào mát lịm và tan biến cũng nhanh. Mối tình đầu của em cũng vậy, và rồi tất cả qua đi, nhanh chóng như chưa từng đến. Em là người sống với hiện hữu, và em hiểu, giờ đây em thật hạnh phúc vì có anh! Không phải là mối tình đầu, Người đến với em, yêu em bằng cả sự chân thành đằm thắm, cho em hiểu thế nào là sự hy sinh vì người mình yêu quý. Người bước vào trái tim em bằng tuổi thơ êm đềm nhưng chẳng kém dữ dội, một tuổi thơ mằn mặn nước mắt trong em...
    Em biết mình hạnh phúc - bởi có anh!
    u?c HDcomputer s?a vo 08:35 ngy 17/09/2005
  10. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh có hiểu những điều em mong muốn ở anh mà không nói lên lời?! Dù thế nào, cũng luôn tạo cho mình một nụ cười khi bắt đầu một ngày mới - thoải mái vui vẻ! Anh làm được mà
    --------------------
    Khi em xa anh sóng thôi không xô bờ, khi anh xa em đá chơ vơ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này